Các chị ơi, khi ông xã đi nhậu say xỉn về, các mẹ sẽ làm gì? Em không hiểu sao lấy chồng rồi suy nghĩ khác ngày xưa thế. Hồi còn bé, còn con gái, thấy mỗi lần bố đi nhậu về ( mà chỉ là có cỗ bàn, giỗ chạp..bố mới đi) bị say, bị mẹ càu nhàu rồi nói nặng lời, lúc ấy em nghĩ sau này mình sẽ ko như mẹ. Mình sẽ dìu chồng mình vào giường, cởi giày tất chu đáo...bla bla... Mà giờ duyên phận run rủi thế nào, em chọn anh chồng dân công trình thứ thiệt, uống rượu như nước lã, lại còn uống bất kể lý do gì (khai trương cái chuồng gà của công nhân cũng nhậu, liên hoan nhân dịp bắt được thằng trộm ăn cắp vật tư, vv...). Haizzz Em cáu tiết lắm! Mặc dù chồng e đi công trình quanh năm suốt tháng, nhưng mỗi lần về gặp họ hàng bạn bè là lại say bét nhè. Em giận ko nói năng gì, ko thèm đả động đến...mà xem chừng vẫn không ổn. Em muốn lao vào đấm đá lão ấy mà ko được các chị ạ. Các chị có kinh nghiệm về chuyện này, chia sẻ cùng em với nha!
Hà hà nam vô tửu như cờ vô phong, trai ko thuốc như tổ quốc ko cờ, đàn ông mà e, ko uống rượu thì bị coi như đàn bà... Nói chung ông nào cũng uống rượu nhưng khác nhau ở chỗ biết điem dừng, nhiều ng vi công việc mới phải uống, nhiều ng chả có lý do gì cũng uống, ck c đi đau cũng đi cùng vợ, lúc đầu cho uống thoải mái đến khi nhìn thấy sắc mặt vợ biến đổi là thôi em xin phép tý em còn phải đưa vợ con về, về nhà thì lè nhè nhưng vẫn biết thân biết phận rửa mặt cho con, mặc bỉm cho con, mắc màn tắt điện đi ngủ, hôm nào ko đi cùng vợ thì cũng bị quá đà về vợ vẫn lau mặt thu dòn quần áo và lấy chậu kịp thời (nếu có ) nhưng lòng thầm cảm ơn trời là ổng về nhà an toàn, đi ngủ sáng hôm sau vợ mới bắt đaauf hành lại bằng những bài ca bất hủ cho nhớ đoi, chứ lúc ổng say mà nói thì chỉ mình mình nghe thôi, nói cho phí hơi
Đúng là lúc ông ấy say thì nói như đàn gẩy tai trâu thật. Mà xã nhà em ko biết điểm dừng mới khổ em chị ơi. Nhất là ngồi nhậu với toàn các "bạn vàng, bạn bạc", em mà nhăn mặt hay khó chịu, cấu véo...là ông ấy lại nổi cơn sĩ diện, mắng em để lấy le, "nổ" trước mặt anh em. Lúc ấy nên làm gì hả chị? Tính em hay thù dai, nên những vụ ấy em ghi sổ hết. Mà ông ấy vẫn ko thay đổi. Cứ cười hề hề.
Nan giải đây...bg mới hiểu và thông cảm với mẹ. Nhưng dân công trình thì khó lắm em ạ, rượu ăn vào máu, lí do uống rượu cực kì đơn giản, có khi chẳng có lí do gì cũng uống...chị có mấy ông bạn công trình mà vợ suốt ngày kêu như vạc ấy.khổ thân...Mà rồi các ông ấy cũng kêu là uống rượu chẳng sung sướng gì đâu nhưng vì công việc mà nào các bà vợ hiểu cho, suốt ngày cằn nhằn lại càng muốn uống rượu.Hii... Nên em cứ nhẹ nhàng, từ từ mà khuyên bảo và nhắc nhở kiểu mưa dầm thấm lâu thôi chứ càng găng các lão càng uống thêm còn mệt hơn. Chị khi các ông ấy say chị lại k thèm nói gì vì nói lúc đấy phí lời vì say biết gì đâu, say xong ta mới tỉ tê...Mà các lão say rồi mệt lắm cũng chẳng sung sướng gì thật. Chị vẫn bảo anh tưởng tượng khi anh say ai bê chậu, đổ sp cho anh,bạn anh có đến không?...Nhỡ anh say mà ngã xe bạn rượu có đến bệnh viện chăm anh tý nào không hay thấy anh họ bảo "ngu thì chết, chết vì rượu đáng lắm". Khi đó chỉ những người thân mà hàng ngày mắng anh, khuyên bảo anh mới xót và chăm anh thôi chứ những bạn rượu mà cố chúc anh đến say đã chạy đâu mất. Vậy mỗi khi uống rượu chỉ cần anh nhớ 1 chút đến mẹ, vợ và con thôi. Mỗi lần rượu biết từ chối vài chén là anh khoẻ mà người thân bớt lo... hii. Nói vừa đùa vui vừa thật kiểu vậy thôi mà cũng đỡ hơn.Nhưng chồng chị công việc không cần giao tiếp nhiều mà cũng yếu nên cũng biết sợ rượu... Cố gắng em ạ...Nếu không khuyên bảo được thì phải chấp nhận sống chung với lũ.hii.
Ck e như thế thì chỉ còn cách nhờ phụ huynh thôi, me ck c nói nhiều cộng với c nói nhiều nên ổng cũng hãi, nói chung ck c dễ bảo hơn, chứ ck c mà như ck e c chắc ưc phát khóc mà thôi
Ôi e nghĩ do tính từng ng c ah, đi xa lâu ngày ko về với vợ như nhà mẹ chít thì phải tâm lý chiều lòng vợ tranh thủ time bên vợ chứ c nhỉ
Chị hiểu vì sao tâm trạng em như thời tiết rồi chứ. Haizz. Vẫn như thanh niên chưa vợ vậy chị ạ. Ai bảo gì cũng ừ. Rủ đi đâu cũng ô kê. Chắc em cũng cố đợi 2 năm nữa chồng e hứa bỏ công trình, về HN làm việc, rồi thêm con cái, xem có biết điểm dừng không.
Nhưng các lão mà hay rượu thì phải bị 1 trận tự các ông ấy mới thấm chứ vợ nói có khi lại không nghe đâu. ông anh trai chị cũng làm bên tư vấn thiết kế hay đi công trình, tiếp khách tài rượu lắm, mà rượu vào là lời ra đối phương biết hết điểm yếu. Cậy trẻ uống nhiều nói không được nhưng 1 lần anh ấy bị viêm tuỵ cấp vì rượu nhiều p cấp cứu. Xuống bệnh viện Bạch Mai đông đúc họ bảo k nặng họ không nhận, may nhờ 1 ông bác sĩ quen xin mới được nằm viện nhưng 1 giường mấy người, vợ p nằm hành lang chăm. Nằm viện mấy hôm bị tra tấn thuốc thì ít mà người ốm thì nhiều thế mà sợ nhé, bác sĩ họ mắng cho khiếp vía chứ vợ nói lại k nghe. Từ đợt suýt chết đó mà đỡ hẳn rượu, Đi tiếp khách biết từ chối và thi thoảng cũng lừa uống nước lọc.Hii.
haiz giống nhà em thôi nhà em thì chẳng phải công trình mà là bộ đội ôi chao ôi k uống thì thôi uống lần nào cũng say về nhà nồng nặc có đợt cả tuần về muộn về đến nhà đặt lưng đâu nằm đó gáy o o. Mỗi lần thế em lại tăng xông
Không cần phải đợi bản tính rồi MN nhé xã nhà em uống say hôm sau anh hứa anh thề có đảng có chính phủ ngày kia anh lại đi tiếp khách nhé, dễ mời lắm ai mời là ô sờ kê ngay, đưa vợ con đi chơi thì khó chứ bạn bè rủ thì anh chẳng quản nắng mưa nhé.
chồng mình xay là mình không thèm nói gì là biết rồi đấy, là lại trình bày lý do này nọ và xl mình. nhưng được cái ít khi say. vì uống bia chứ không uống rượu.
Chồng mình luôn luôn có biệt hiệu "Uống rxxx không bao giờ đứng dậy trước người khác", nghĩa là trong đám có thể đám hiếu, hỷ, giỗ.........mà có mặt chồng em thì người ngồi cuối cùng bao giờ cũng là chồng đi đâu cũng vậy kể cả tiệc cơ quan, đối tác, rượi tây cũng như rượi ta đều "không ai là đối thủ" kể cả có nôn ra cũng hùng dũng. Mà anh ấy không say ngay tại chỗ cứ về nhà hoặc say sau khi uống 3,4 h. Đi thì chân nam đá chân chiêu, nhìn mà phát ngán. Lúc tỉnh thì nhận thức anh sai, lúc uống vào rồi chả ai nói được, kể cả bố mẹ đẻ. Mà đã uống là say. Bực lắm, mình không nhịn được cấu, véo, chán chê lại đi lấy bô,....
Có con rồi lại còn có đồng minh ấy, gái nhà em 4 tuổi bố ướng rượu về muộn nằm chờ k ngủ, bố về lao ra ôm rồi nào hỏi han bố ăn cơm chưa bố có mệt không, thấy bố bảo chưa ăn em ấy quát mẹ " mẹ dậy dọn cơm cho bố" em mặc kệ luôn. Bố được đà ôi gái rượu của bố rồi bảo " đấy con thì q.tam bố thế còn mẹ thì...." nên em đang cố tìm cách đẻ 1zai để em có đồng minh đây này