Khác: Hội Dê tháng 11/2015 đây ạ, mn có dê tháng 11 thì cùng vào chia sẻ nhé!

Thảo luận trong 'Mang thai' bởi quyco_tuoidan, 16/3/2015.

Tags:
  1. chipst

    chipst Thành viên chính thức

    Tham gia:
    5/2/2012
    Bài viết:
    186
    Đã được thích:
    38
    Điểm thành tích:
    28
    Vụ da tiếp da là mn đăng ký lúc làm hss hay nhập viện chờ sinh mới đăng ký thế?
     
    Đang tải...


  2. Bánh Phu Thê

    Bánh Phu Thê Sỉ Bánh cốm toàn quốc giá tốt

    Tham gia:
    13/7/2013
    Bài viết:
    9,739
    Đã được thích:
    2,606
    Điểm thành tích:
    913
    Nhà em sinh ở viện Sản Nhi Bắc Giang mà, mình tự làm thôi, ko cần đăng ký gì cả vì sinh xong con về với mẹ ngay mà ( à mà thật ra là con về trc mẹ về sau nên gọi là mẹ về với con thì chuẩn hơn :D ). Em sinh xong thì con đc trả cho bố bế trc rồi mẹ ở trong khâu xong thì bố đón về phòng hậu sản thôi. Về là mẹ ôm con da tiếp da và cho ti luôn thôi mn ạ :) . CÒn ở PSTW thì cứ đẻ thường sẽ đc áp dụng, nhưng muốn chắc chắn hơn thì nên đăng ký trc. Còn đẻ mổ e rằng vẫn khó đc da tiếp da vs mẹ, chỉ đã tiếp da với bố hoặc bà thôi :)
     
  3. gaotamthaihn

    gaotamthaihn

    Tham gia:
    30/11/2011
    Bài viết:
    15,867
    Đã được thích:
    3,369
    Điểm thành tích:
    2,113
    trời mát mẻ lại mưa, nhà mình hôm qua các mẹ chó cho Dê con đi chơi đâu ko ah?
     
  4. Rica

    Rica Thành viên chính thức

    Tham gia:
    11/6/2015
    Bài viết:
    164
    Đã được thích:
    117
    Điểm thành tích:
    43
    Nói đến vụ xem pháo hoa ở MD, nhớ hồi 2010 mình bon chen đi xem pháo hoa, đi từ PVD đường đã kẹt cứng, xe máy lách mãi mới được, còn mấy cái xe của các bác bộ ngoại giao, phái đoàn các nước thì đứng im tại chỗ, chắc phải bắn xong các bác cũng chưa tới nơi :D
    Mà hôm đó lách được gần đến nơi, còn cách khoảng 100m nữa thì đứng im, hôm đấy tính gửi xe mà chỗ gửi xa quá nên thôi, may quá đi vào có cái xe có không gian nên k bị ngta đẩy cho, mình vừa đứng xem pháo, vừa nhìn từng tốp người bị ngất phải đưa ra ngoài, khiếp hồn luôn...

    À, khoe cả nhà là chị dâu em đã sinh 1 dê con vào 5h PM hôm qua ạ, bác sĩ chỉ định đến t3 tuần sau đẻ mổ, mà con lại chọn ngày độc lập để ra, sau này cả nước mừng sn con luôn :D . Mỗi tội là chị đau đẻ từ sáng đến chiều vẫn phải mổ nên giờ vẫn chưa có sữa :(
     
    myRainbowgaotamthaihn thích.
  5. quyco_tuoidan

    quyco_tuoidan Oliver

    Tham gia:
    11/9/2013
    Bài viết:
    2,980
    Đã được thích:
    831
    Điểm thành tích:
    773
    hôm qua chị cho ku đi xem diễu binh ở Kim Mã, tối đi xem pháo hoa ở cv thống nhất, nói chung là vui em ạ, con hào hứng lắm, về cứ bảo mẹ ơi mai mẹ lại cho con đi xem pháo hoa nữa nhé, nhìn rõ ơi là rõ ấy, đi xem diễu binh cứ đoàn nào đi qua là anh zai lại giơ tay lên chào chứ, mẹ sắp sinh nên là tranh thủ cho con đi chơi đc là chị cho đi em ạ
     
    myRainbowgaotamthaihn thích.
  6. gaotamthaihn

    gaotamthaihn

    Tham gia:
    30/11/2011
    Bài viết:
    15,867
    Đã được thích:
    3,369
    Điểm thành tích:
    2,113
    nhà em ở xa, mà bố mẹ ngại chen chúc nên ko lên phố, sáng ở nhà mở tí vi cho con xem, rồi cho xuống thiên đường bảo sơn chơi một buổi, về nằm ngủ đến chiều lượn lờ hồ tây một vòng rùi về thui chị ah, bọn trẻ con dc đi chơi là hào hứng lắm.
     
  7. gaotamthaihn

    gaotamthaihn

    Tham gia:
    30/11/2011
    Bài viết:
    15,867
    Đã được thích:
    3,369
    Điểm thành tích:
    2,113
    công nhận ngày lễ chen chúc đến sợ, vụ đấy nhà em ko đi xem, nhưng nhớ các bạn đi bộ từ chiều ra sân Mđ để chờ xem cơ. ối chị dâu dc bao nhiêu tuần là sinh vậy chị? mẹ tròn con vuông là tốt rồi.
     
  8. Destiny

    Destiny Thành viên kỳ cựu

    Tham gia:
    22/4/2010
    Bài viết:
    8,030
    Đã được thích:
    1,909
    Điểm thành tích:
    913
    Ôi zời, sáng ra chị cho con xem diễu hành qua TV, tối đã mặc quần áo cờ đỏ sao vàng rồi, dắt xe ra thì mưa bắt đầu nặng hạt, thế là lại thôi, cho ở nhà xem TV. Khổ thân con bé cứ háo hức mặc áo cờ VN với cả hỏi pháo hoa.
    May ko đi chứ mưa to mà tắc đường, về khéo ốm, ông bà với bố nó lại mắng. Chẹp. Túm lại cả ngày hôm qua chỉ ôm ấp nhau ở nhà, ngủ trưa thì từ 1h-4h luôn :))
    Thôi, để dành cuối tuần này cho lên Hàng Mã chơi Trung thu sau vậy.
     
    gaotamthaihn thích bài này.
  9. metomcat

    metomcat đồ sơ sinh giá rẻ

    Tham gia:
    20/2/2012
    Bài viết:
    22,226
    Đã được thích:
    2,336
    Điểm thành tích:
    913
    cái này thì chỗ viện m sinh cũng thế mà k cần đăng ký trước đâu
     
  10. quyco_tuoidan

    quyco_tuoidan Oliver

    Tham gia:
    11/9/2013
    Bài viết:
    2,980
    Đã được thích:
    831
    Điểm thành tích:
    773
    uh, cho con đi vui mà con cg biết đc nhiều thứ nữa, trời sang thu rồi mát nhỉ, lại thoảng mùi hoa sữa nữa chứ, thích thế
     
    gaotamthaihn thích bài này.
  11. gaotamthaihn

    gaotamthaihn

    Tham gia:
    30/11/2011
    Bài viết:
    15,867
    Đã được thích:
    3,369
    Điểm thành tích:
    2,113
    hihi hôm qua nhà em lượn lờ về ban đầu định đợi xem lại sợ mưa, bố nó suy nghĩ và chợt nhớ sắp đến trung thu nên bảo thôi về hôm nào ta đi chơi trung thu bù :)
     
  12. gaotamthaihn

    gaotamthaihn

    Tham gia:
    30/11/2011
    Bài viết:
    15,867
    Đã được thích:
    3,369
    Điểm thành tích:
    2,113
    nhắc tới mùi hoa sữa mới nhớ,công nhận thích thật chị nhỉ, lâu lắm rồi hôm qua em mới ra đường buổi tối ý, đi qua đâu có mùi hoa là phải hít thật đã, ôi thích nhất mùa thu Hà Nội.
     
    quyco_tuoidan thích bài này.
  13. Destiny

    Destiny Thành viên kỳ cựu

    Tham gia:
    22/4/2010
    Bài viết:
    8,030
    Đã được thích:
    1,909
    Điểm thành tích:
    913
    Uh, chị cũng thích hoa sữa nhưng thoang thoảng thôi còn thấy thơm. Đầu tuần cho con ra khu nhà chơi đã có cây nở hoa thơm rồi.
    Năm nay nóng vì El Nino, chắc tới tháng 11 chị em mình sinh vẫn chỉ hơi mát mát, chứ chưa quá lạnh.
    Chỉ cầu mong được sinh sớm trước dự sinh 2 tuần, sớm ít nào hay ít nấy.
     
    gaotamthaihn thích bài này.
  14. quyco_tuoidan

    quyco_tuoidan Oliver

    Tham gia:
    11/9/2013
    Bài viết:
    2,980
    Đã được thích:
    831
    Điểm thành tích:
    773
    công nhận, chị cứ bảo ck chị là em thích nhất mùa thu, anh nhà chị bảo mùa thu có nhiều kỷ niệm, 2 vợ chồng cùng sinh tháng 9, và mọi ngày liên quan tới vợ chồng đều có số 9 nữa cơ, ko biết số 9 có phải là số may mắn ko nữa, hihi
     
    gaotamthaihn thích bài này.
  15. gaotamthaihn

    gaotamthaihn

    Tham gia:
    30/11/2011
    Bài viết:
    15,867
    Đã được thích:
    3,369
    Điểm thành tích:
    2,113
    em thấy sinh mùa thu là thích nhất chị nhỉ, ko nóng mà chưa lạnh hẳn , hihi em thì ko thích sinh sớm đâu, nghĩ đến cảnh quay cuồng với 2 đứa cũng sợ. Các chi bắt đầu mua sắm thêm đồ sơ sinh chưa ah?
     
  16. quyco_tuoidan

    quyco_tuoidan Oliver

    Tham gia:
    11/9/2013
    Bài viết:
    2,980
    Đã được thích:
    831
    Điểm thành tích:
    773
    tớ cg đang muốn sinh sớm trc 2 tuần đây nàng ạ, tháng 9 đẹp hơn tháng 10, hihi
     
    gaotamthaihnmyRainbow thích.
  17. Rica

    Rica Thành viên chính thức

    Tham gia:
    11/6/2015
    Bài viết:
    164
    Đã được thích:
    117
    Điểm thành tích:
    43
    Thông báo với cả nhà là hàng đã order xong, đang trên đường ship, tỉ giá lần này hơi bị cao (e cũng k biết có phải do TQ k nữa), TPB charge là 23,2/1$, vậy tổng cộng nhà mình hết 30,34$*23,2=703.888 => Mỗi người hết 87.986k ạ.
    Tiền thì mng có thể ck luôn cho e, hoặc khi nào hàng về, em ghé qua hn, hoặc cpn rồi mng ck sau cũng được ạ.
     
  18. Rica

    Rica Thành viên chính thức

    Tham gia:
    11/6/2015
    Bài viết:
    164
    Đã được thích:
    117
    Điểm thành tích:
    43
    Chị dâu tớ dự sinh 11/9, vậy là trước hơn 1 tuần 1 xíu. Thấy chị sinh mổ xong giờ hết thuốc rồi đau làm mình cũng thấy run quá :(

    Dạo này cứ ngồi lâu 1 lúc là hông lưng bên phải đau không chịu được, chỉ có nằm mới đỡ. Lại đến cái lúc chờ chờ đếm đếm, thấy lâu kinh khủng.

    Nắng nóng nhắc cả nhà tắm ít thôi nhé, hôm trước bác em kể có 1 mẹ trời nóng tắm gội sùm sụp suốt ngày, thế là 1 hôm bị co giật tím tái, may mẹ đẻ vào thấy kịp thời đưa đi viện, họ bảo bị sản lạnh ý :(

    Sinh vào cuối năm em chỉ sợ vụ lạnh thôi, năm nay miền bắc mưa nắng nóng lạnh thất thường, chỉ sợ khắc nghiệt quá làm em cứ lăn tăn vụ về nhà sinh :(
     
    gaotamthaihn thích bài này.
  19. myRainbow

    myRainbow Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    31/3/2010
    Bài viết:
    408
    Đã được thích:
    196
    Điểm thành tích:
    43
    Chị dâu em sinh khi bao nhiêu tuần đấy? Chị hỏi chút, liệu có nhờ mang hộ 1 cái laptop từ Mỹ về được ko em? ko biết mấy anh bạn cơ quan em có thể giúp ko?

    Vụ chuyển khoản thì các mẹ xem thế nào hợp lý báo mình. Làm tròn làm 90k đi nha. Nếu có MB hoặc agribank thì bảo chị

    Còn 2.9 của mình là tổ chức sinh nhật cho chồng. Tối trước là 1 cái bánh gato cam nhỏ nhờ làm, sáng 1 cái chanh leo, rồi đi chợ, làm 2 nồi lẩu cho chồng nhậu với bạn bè. Tối vẫn tiếp khách thế là chạ đi đâu được. Nhưng tờ nhà vẫn nhìn thấy pháo hoa của Văn Quán.
     
    Ricagaotamthaihn thích.
  20. myRainbow

    myRainbow Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    31/3/2010
    Bài viết:
    408
    Đã được thích:
    196
    Điểm thành tích:
    43
    Phải chốt sinh ở đâu để mà chuẩn bị nhờ vả hoặc làm hss rồi mà vẫn chưa tìm hiểu dc mấy thông tin gì cả. Chán thế cơ chứ lị.
    Giá mà có nhìu tiền hoặc mua bảo hiểm để vào Việt Pháp / Vimec thì chả lăn tăn gì nhỉ
    Các mn rút kinh nghiệm - lần sau mua bảo hiểm thì sinh ở mấy bv đó dc thanh toán cũng khá nhiều. 1 em ở cty tớ sinh Việt Pháp, hết 28tr, mà bảo hiểm thanh toán cho 18tr rồi => 10tr sung sướng thì cũng dc đấy nhỉ
     
    gaotamthaihn thích bài này.

Chia sẻ trang này