Ðề: Có ai tin vào thế giới tâm linh không? Nhưng nếu mình ko bít hương linh theo mình là ai làm seo cầu siêu hả mẹ nó
Ðề: Có ai tin vào thế giới tâm linh không? thầy nói khi chết đi ko phải là hết, nếu quá ác xuống địa nguịc bị moi gan móc ruột, nấu trong vạc dầu(trước xem phim trung quốc cứ tưởng nó bịa những chuyện này), người nào tốt đc lên trên trời, còn những người bình thường thì linh hồn lởn vởn quanh đời sống chúng ta, cứ đi lang thang ở đường ý, chỉ có thầy nào thật cao siêu có con mắt thứ 3 mơpis nhìn thấy đc, còn người thường mình ko thể nào nhìn thấy, em hỏi thầy: thế thầy có thấy ko ạ? thầy bảo có, thầy bảo những linh hồn vất vưởng rất đông, người thì bay la đà, người thì đi bình thường như mình, người thì chổng đầu xuống đất chân hướng lên trời em mới hỏi sao đi lạ thế, thầy bảo cõi âm người ta có phép thần thông, người ta còn bay đc chứ chả như mình, bảo sao khi thắp hương, các cụ dù ở xa mình vẫn về hưởng lộc đc, chứ nhìu nhà xa mấy trăm cây số mà người nhà vẫn ''bay'' về đc đấy
Ðề: Có ai tin vào thế giới tâm linh không? đôi khi có người âm người ta hợp mình, theo mình, mình ko thể biết đc, trừ những trường hợp người âm đó làm mình phát điên, thì gia đình nhà đó mới bắt đầu tá hỏa đi xem thầy xem thợ mới biết, nhưng ko phải thầy nào cũng đuổi ma đi đc đâu nhé, đuổi lúc đấy, lúc thầy cúng về nó lại nhập vào chả làm j đc nó còn những trường hợp bị ma khác giới theo, thường nó làm mình chẳng yêu đc ai, nên mãi cũng chẳng lấy chồng---->lại phải đi cắt duyên âm thầy nói thường ma theo mình đều muốn quấy rối và phá mình chứ chẳng có ma nào theo là giúp mình cả, chỉ trừ trường hợp ông bà hoặc các cụ nhà mình linh thiêng đi theo phù hộ mà mọi người hay nói là có quý nhân phù trợ
Ðề: Có ai tin vào thế giới tâm linh không? thật thế hả chị, nếu vậy thí nhưng ng này họ vẫn chưa được siêu thoát àh nên linh hồn còn vất vưởng ở trần gian
Ðề: Có ai tin vào thế giới tâm linh không? 1 chút thông tin nữa là trẻ con mới sinh ra cũng có'' con mắt thứ 3'', có thể nhìn thấy người âm, con mắt này mất đi khi các bé bắt đầu ''sát sinh'' nghĩa là đc bố mẹ cho ăn thịt, cá, tôm...
Ðề: Có ai tin vào thế giới tâm linh không? ừ thầy bảo còn rất rất nhiều linh hồn đi lang thang ngoài đường, đặc biệt ở các cây cổ thụ, rất nhiều ma trú ẩn, vì thế đừng cho trẻ con ra những chỗ cây đấy chơi nói chung thầy giảng nhiều, chắc chắn nhìu người nghe sẽ ko tin nhưng tớ thì tin tuyệt đối luôn trước chồng tớ cũng bị 1 ma nữ theo, hồi đấy nhà tớ rất hay cãi nhau vô cớ, toàn chuyện ko đâu, chồng rất hay gây sự với tớ, lúc thầy đến thầy nhìn thấy, thầy đã đuổi đi cho, và bây giờ thì ''hòa bình trở lại'', 2 vc lại vui vẻ chẳng cãi nhau nhiều như xưa
Ðề: Có ai tin vào thế giới tâm linh không? Tớ cũng tin là có linh hồn. Nhưng không phải lúc nào họ cũng hại mình được. Vì họ mà có sức mạnh hại được mình thì cũng có nghĩa là mình cũng được những linh hồn yêu quý, hợp với mình bảo vệ. Tớ thấy tớ được bảo vệ, bao bọc, trợ giúp hơn là quấy nhiễu. Cứ nghĩ thế cho an tâm. Mà cũng thấy thế thật
Ðề: Có ai tin vào thế giới tâm linh không? Lúc này mình không tin vào điều gì cả ,quá mệt mỏi rồi ..........muốn được nghỉ ngơi .
Ðề: Có ai tin vào thế giới tâm linh không? vậy là ngày xưa 2 vợ chồng chị không hay cãi nhau nhưg từ ngày có ma nữ theo thì cãi nhau thường xuyên àh, e với chông cũng cãi nhau chiện ko đâu thế thì làm sao bít có ai theo ko hở chị, vì nhà cũng chẳng bao giờ mời thầy về và cũng chẳng quen ai để mời
Ðề: Có ai tin vào thế giới tâm linh không? Đọc xong mà em sởn cả gai ốc, em thì em tin là có thật chị ạ
Ðề: Có ai tin vào thế giới tâm linh không? Vậy thì có khi em cũng đang bị ma nam đi theo Ngẫm nghĩ lại thấy em rất hay gây sự với chồng, gây sự một cách vô cớ. Liệu có phải vậy không ta?
Ðề: Có ai tin vào thế giới tâm linh không? nhà tớ cũng thế, iu nhau 5 năm mới cưới mà lấy nhau rùi cứ như chó mèo,tuần nào cũng phải hát cải lương với nhau vài lần toàn chuyện ko đâu rùi lại làm lành đến mệt mỏi.hic
Ðề: Có ai tin vào thế giới tâm linh không? cái này chắc phải có duyên mới gặp đc thầy cao tay thui bạn ơi, chứ bạn hỏi thế tớ cũng chịu, vì trước đây cãi nhau với chồng tớ cũng chỉ nghĩ ''lão '' ý hẹp hòi nên hay soi, nhưng từ ngày thầy đuổi đi cho tự dưng chẳng cãi nhau nữa, chồng iu vợ hơn, haizz, lắm khi ko tin ko đc
Ðề: Có ai tin vào thế giới tâm linh không? đúng rùi, ko phải ma nào cũng hại đc mình, nếu thế thì có mà loạn, vì rất nhiều linh hồn ngoài kia, theo mọi người nói phải ''hợp'' với mình thì mới theo đc, chứ ko phải cứ mún theo mình là đc đâu
Ðề: Có ai tin vào thế giới tâm linh không? Bạn ơi làm thế nào mà mời được thầy về xem cho vợ hay chồng có bị ng âm theo không vì v/c nhà tớ giống v/c nhà bạn hay cãi nhau và gây sự vô cớ lắm. Tớ ở HN. Thks bạn nhiều
Ðề: Có ai tin vào thế giới tâm linh không? hic, thầy này là người miền nam chứ ko phải ở hn, 1 năm thầy ra bắc có 1 lần mà có mấy ngày thôi nên tớ ko giúp đc rồi với lại có khi vc cãi nhau vì khắc khẩu chứ chắc j đã là do ma theo
Ðề: Có ai tin vào thế giới tâm linh không? Vào trung tuần tháng bảy âm lịch vừa rồi, vợ chồng mình bàn nhau về quê ngoại chồng thắp hương cho các cụ vì ngày trc các cụ sinh toàn con gái nên việc hương hỏa bê trễ nhiều. Vào đến trong nhà, bác gái cả đã chạy ra bảo: Hôm qua ông hay bà về để báo mộng cho bác rằng hôm nay sẽ có người về nên bác cứ thao thức đến 3h sáng mới ngủ được. Còn trước đây, nhà mình có thờ một cụ (chết trẻ) rất thiêng. Năm nào cũng thế, cứ trước ngày giỗ là trong nhà mình xuất hiện con đom đóm rất to bay vòng quanh nhà rồi đậu lên bát hương mãi mới đi, mọi ng bảo cụ về nhắc nhở con cháu nhớ giỗ. Và còn chuyện lạ lùng hơn nữa. Khi làm giỗ cậu em mình, đang 12h con gái mình chạy tới chạy lui chỉ ra cửa: Mẹ ơi có người đang đứng kia kìa! Cả nhà mình nhìn ra thì chẳng có ai hết. Lát sau, có cậu nhóc con hàng xóm mới thuê nhà cứ chạy sang đứng ngoài cửa rồi vào nhà đi lăng xăng, dù trước đó chưa qua bao giờ vì mới đến nên còn lạ.