m tin , và theo m thì" phúc cho ai không thấy mà vẫn tin" bởi không có lẽ nào cái gì m cũng thấy được,nhưng qua bao nhiêu đời nay,ko phải tự nhiên mà có biết bao câu chuyện,giai thoại và điều kì bí con người ko hề biết tại sao đã xảy ra sao?!
em tin là có thế giới tâm linh ạ, tiện đây các mẹ cho e hỏi, mua nhà gần miếu thờ có sao k ạ, hôm nay e đi xem ưng quá rồi nhưng lại đằng sau lưng miếu nên e tiếc quá
Trước đây, có lần bố mình đi qua cầu treo, không hiểu ntn mà cả người lẫn xe rơi tùm xuống sông. Cái ngón chân cái của ông k hiểu mắc vào đâu đó nên sưng vù lên, đau đớn mãi k khỏi. Ngày ấy mình mới học cấp 3 thôi. Ông nội mình mất khi mình học lớp 9. Một buổi tối, tự dưng mình nằm mơ thấy ông nội mặc bộ đồ nâu đất, ra vườn ngắt ngọn cây nhãn có 3 chạc. Mình chạy ra: "sao ông lại ngắt ngọn cây thế hả ông? Ông ngắt thế nó sống làm sao được". Thì thấy ông cười trả lời "ông ngắt để chữa chân cho bố cháu". Sáng ra mình có kể lại chuyện này với mẹ. Thì cũng thật lạ, đắp thuốc mấy hôm thì chân bố mình đỡ và khỏi hẳn. Mình rất hợp với ông nội. Còn nhiều lần mình gặp ông nữa. Hôm nào rảnh rảnh kể hầu chuyện mọi người nhé.
em nửa tin nửa ngờ, nói chung bị nhát gan nên ai nói gì cũng tin các mẹ ạ nhưng chưa đi xem bói bao giờ, vì ko thật sự tin lắm.
em cũng nửa tin, nửa ko tin lắm. Nếu nói như ccs mẹ là có linh hồn, thế thì có chuyện đầu thai không? có kiếp sau ko?
Các mẹ cho mình hỏi với, khi đi gọi hồn có bắt buộc người đi cùng mình là người biết, đã từng nói chuyện với người mất không? Hay chỉ cần là bạn bè mình là được?
Nếu nói chuyện đầu thai thì e tìm đọc truyện liên quan đến bản Cọi - Hòa Bình, người thật việc thật nhé.
em có tin, có thờ có thiêng có kiêng có lành mà, ko phải mê tín quá là đc. Làm việc lớn gì cũng phải đế ý trước sau.
có tin, mà nhiều khi nửa tin nửa không tin, hihi, chưa gặp ma bao giờ mà sợ nhất xem phim ma, phim kinh dị.
mình vẫn luôn luôn tin là có 1 thế giới nào đó cũng tồn tại song song với thế giới này, chỉ có điều mình không tháy họ, chỉ có họ thấy mình thôi.
Trc đây, tối nào mình cũng có cảm giác có 1 bé con nào đấy chạy trong nhà, vụt cái lại biến mất ra phía ban thờ. Ban đầu mình cũng nghĩ hoa mắt, nhưng 1 thời gian sau tự dưng mấy ngày liền mình toàn mơ về bà ngoại (đã mất) của mình. Bà dẫn mình đến 1 ngôi chùa, rồi còn nói sẽ chữa khỏi bệnh cho mình (lúc ấy mình bị dị ứng, chữa hơn 1 năm k khỏi). Mà lạ lắm, ngày nào cũng mơ 1 cảnh giống nhau. Mình rủ xã đi xem, thì ông thày nhìn mình nói có bé con đang theo mình,trú dưới chân bát hương. Sau mình về chùa gần nhà làm lễ cầu siêu đưa bé vào chùa, thì từ đó trở đi k bao giờ mình thấy bóng của bé con chạy trong nhà nữa.
Trước đây mình cũng không quan tâm và cũng không để ý đến chuyện cõi âm, nhưng khi bố mình mất (bố mình mới mất chưa được 1 tháng) thì minh luôn mong muốn có một thế giói khác và bố mình đang ở đó. Nói vậy để nghỉ rằng bố đang đc ở một nơi yên bình, nhưng mình vẫn sốc lắm vẫn chưa tin bố đã ra đi, cũng muốn đc nhìn thấy bố như một số người nhìn thấy linh hồn vậy, mà gần một tháng nay mình chỉ mơ thấy bố có 2 lần, mà thấy xa quá.
e tin, vì nhà ở quê e có 1 miếu thờ 1 vị Thánh, và e đc chứng kiến, gia đình e bm đều đi học đại học, đều hiện đại nhưng cũng phải tin