Ðề: Ngôi nhà ảo - nơi mẹ trải lòng! mẹ chụp ảnh cho Xôi lâu rồi mà bây giờ mới có time up cho con gái iu nè, dạo này cviệc của mẹ bận quá .....
Ðề: Ngôi nhà ảo - nơi mẹ trải lòng! hihi, chị xôi,chị xôi sang nhà nghé chơi nhé. chị xôi nhớn hơn nghé gần 1 tháng mà nhìn chị xôi hỏng có tóc mà mẹ xôi này, đổ tên cái topic lại đi, "ngôi nhà ảo......" nghe như đang co tâm sự gì ấy chứ không phải đang xây nhà cho xôi
Ðề: Ngôi nhà ảo - nơi mẹ trải lòng! úi chà, Xôi cầm táo ăn trông khí thế quá đi à nha .Panda lười lắm, toàn khều tay mẹ hay bà để đưa bình sữa vô miệng không à , anh chả thích cầm cái gì bỏ vô miệng hết á.
Ðề: Mình là Hoàng Nguyễn Tuệ Lam ! dạ, em khao bánh lun đây, các con ăn trưa nà!!! măm ngon nha, Xôi măm 1 mình hết 1 cái bánh đó, ko ăn nhân hihihi
Ðề: Mình là Hoàng Nguyễn Tuệ Lam ! Xôi măm giỏi ghê, trộm vía. Tẹt nhà chị chắc cũng thích lắm! Kiu kiu cô Hằng nha
Ðề: Mình là Hoàng Nguyễn Tuệ Lam ! Ui chao , Hoàng Nguyễn Tuệ Lam - tên xôi đẹp thế .Cho anh Trịnh Nguyễn Đức Trí làm quen nha .He he .
Ðề: Mình là Hoàng Nguyễn Tuệ Lam ! mẹ em bận quá chưa up đc chị à!mà chị ơi, em sợ cái cốc đấy lắm, uống đc 3 bữa sữa em ko chịu uống nữa, lại phải quay về xúc thìa nè!
Ðề: Mình là Hoàng Nguyễn Tuệ Lam ! xôi sợ cái cốc gì mà sợ thế hả? Hum trước đi SN anh họ vui ko? Nhà Nghé ọp vui tưng bừng lun ná
Ðề: Mình là Hoàng Nguyễn Tuệ Lam ! da, cái cốc uống siro ho của chị Nhím, em xin về để bắt chước chị Nhím uống sữa nhưng Xôi sợ nên ko chịu uống nữa, hôm SN vui chị ạ, 2 đứa chúng nó bò trên nóc oto đến là sợ lun mà chẳng đứa nào sợ cả