Thông tin: Nếu không đủ giỏi, đừng dại đi ngược đám đông

Thảo luận trong 'Kinh nghiệm kinh doanh' bởi ecoenvir, 25/8/2015.

  1. Capro

    Capro Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    4/3/2015
    Bài viết:
    408
    Đã được thích:
    372
    Điểm thành tích:
    63
    Tất nhiên đặt một tiêu đề hay sẽ thu hút người đọc. Nhưng nếu nội dung không ra gì, chẳng liên quan tới người đọc thì sẽ gây thất vọng. Chẳng khác nào "treo đầu dê, bán thịt chó" cả. Như vậy, sẽ có hại hơn là có lợi!
     
    Đang tải...


  2. Capro

    Capro Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    4/3/2015
    Bài viết:
    408
    Đã được thích:
    372
    Điểm thành tích:
    63
    Tất nhiên đặt một tiêu đề hay sẽ thu hút người đọc. Nhưng nếu nội dung không ra gì, chẳng liên quan, thì sẽ gây thất vọng. Chẳng khác nào "treo đầu dê, bán thịt chó" cả. Như vậy, sẽ có hại hơn là có lợi!
     
    Sửa lần cuối: 28/8/2015
    webmaster thích bài này.
  3. giapquangquy014

    giapquangquy014 Thành viên sắp chính thức

    Tham gia:
    4/5/2015
    Bài viết:
    97
    Đã được thích:
    19
    Điểm thành tích:
    8
    cứ là những j mình yêu thích và đam mê sẽ thành công
     
  4. hoa.eprtech

    hoa.eprtech Thành viên mới

    Tham gia:
    14/8/2015
    Bài viết:
    47
    Đã được thích:
    15
    Điểm thành tích:
    8
    Câu chuyện này làm em nhớ tới những hành động tâm lý đám đông thường ngày.
    Hàng ngày em thường đi qua cầu Vĩnh Tuy. Và nhiều lần thấy mọi người đỗ lại giáp bên thành cầu rất đông nhìn xuống dưới và rồi nhìn xa xăm ra xung quanh.
    Em đi qua cũng tò mò nên cũng đỗ lại và hỏi ảnh đứng gần là:" anh đang nhìn gì đó". Anh trả lời:" anh cũng ko biết, thấy mọi ng đỗ lại nên anh cũng đỗ lại". Không chỉ những anh đó mà rất nhiều người trong đám đông cũng vậy.
    Em nghĩ cũng buồn cười thật. Đỗ lại, tưởng có chuyện gì hay có gì hấp dẫn vậy mà lại chỉ càng thấy tò mò hơn mà thôi. Tâm lý đám đông là vậy đó. :)
     
    ecoenvir thích bài này.
  5. ecoenvir

    ecoenvir Độc lập, Tự do, Hạnh phúc

    Tham gia:
    5/6/2012
    Bài viết:
    3,434
    Đã được thích:
    821
    Điểm thành tích:
    823
    "Buổi chiều trời quang mây tạnh, có 1 anh chàng cứ đứng ở vỉa hè và ngước nhìn bầu trời. Một vài người đi qua ko để ý, rồi cũng có 1 người ngước lên:"Trời đẹp thật" Bỗng anh chàng kia chỉ tay về phía xa xăm và bắt đầu vài người nhìn theo. Rồi có người dừng xe lại và nhìn.
    Cứ thế, cho đến khi người nhà anh chàng kia thốt lên: "Sao cậu chạy ra ngoài chơi mà không bảo cháu?" Hóa ra anh kia bị bệnh tâm thần!
     
    hoa.eprtech thích bài này.
  6. hoa.eprtech

    hoa.eprtech Thành viên mới

    Tham gia:
    14/8/2015
    Bài viết:
    47
    Đã được thích:
    15
    Điểm thành tích:
    8
    Liệu có phải chỉ có VN mình mới vậy không nhỉ?
    Em nghĩ là các nước khác cũng có chứ. Có chăng là tỷ lệ ít hơn mà thôi?
     
    ecoenvir thích bài này.
  7. ecoenvir

    ecoenvir Độc lập, Tự do, Hạnh phúc

    Tham gia:
    5/6/2012
    Bài viết:
    3,434
    Đã được thích:
    821
    Điểm thành tích:
    823
    Mình nghĩ ở đâu cũng có thôi
     
  8. nguyenbaoai

    nguyenbaoai Thành viên mới

    Tham gia:
    1/8/2015
    Bài viết:
    34
    Đã được thích:
    4
    Điểm thành tích:
    8
    khà khà
     
  9. webmaster

    webmaster Stay hungry. Stay foolish

    Tham gia:
    16/12/2006
    Bài viết:
    13,278
    Đã được thích:
    35,257
    Điểm thành tích:
    6,063
    Có một lần một ông thầy người Ấn Độ của mình nói rằng:

    "Các bạn muốn nhảy từ tầng mấy từ một ngôi nhà 10 tầng xuống đất?"

    Cả lớp đang chưa hiểu ý của thầy, một số người cho rằng mình sẵn sàng nhảy xuống từ tầng 10, một số người nói từ tầng 1, tầng 2...

    Rồi ông giải thích như sau:

    "Cũng như vậy đối với việc kinh doanh. Nếu bạn nhảy xuống từ mái của ngôi nhà 10 tầng mà không có phương tiện hỗ trợ thì bạn sẽ chết ngay. Nhưng nếu bạn nhảy từ tầng 1 xuống thì như bước từ hè xuống phố không có rủi ro gì thì cũng chẳng có cơ hội gì.

    Làm kinh doanh là bạn phải chấp nhận những rủi ro ở mức độ có thể chấp nhận được và tính toán được. Nếu bạn không có công cụ hỗ trợ thì nhảy từ tầng 2, nhưng để giảm rủi ro thì có thể đu người rồi thả tay, độ cao chừng 2 mét thì không nguy hiểm. Nếu bạn có sợi dây thì bạn có thể tụt xuống từ tầng cao hơn tuỳ thuộc vào độ chắc và độ dài của sợi dây..."

    Nếu mình rất hiểu về lĩnh vực mà mình kinh doanh, và tìm thấy cách làm khá chắc chắn để thành công, còn đám đông không biết về nó thì cũng chẳng sợ gì mà không dám đi ngược. Thực ra đôi khi cũng chẳng cần nhất thiết phải giỏi, mà chỉ cần biết và có đủ lòng tin vào bản thân thôi. Kiếm tiền từ nghề làm cũ đồ mới là một cách đi ngược đám đông đấy thôi.
     
    ecoenvirRiverSea143 thích.
  10. ecoenvir

    ecoenvir Độc lập, Tự do, Hạnh phúc

    Tham gia:
    5/6/2012
    Bài viết:
    3,434
    Đã được thích:
    821
    Điểm thành tích:
    823
    Ông nội em nói: giỏi cũng chết, dốt cũng chết,biết thì sống.
    Thanks bác Kiên
     

Chia sẻ trang này