Ðề: CLB những người muốn tìm hiểu đạo Phật Ôi giờ em mới tìm topic này. Có lẽ đúng là duyên. Cho em tgia với ạ.
Ðề: CLB những người muốn tìm hiểu đạo Phật Nhà em cả 2vc và zai con cũng Quy y rồi,muốn tạo nền tảng cho con ngay từ nhỏ để sau này con sống có tâm và hướng theo Phật Pháp,cuộc sống này có nhiều sự ghanh đua,sự bon chen,ai cũng muốn m giàu,....Nhưng khi ngồi tĩnh tâm mà nghe những lời Phật dạy- thấy mọi chuyện thật bình thường,cuộc sống này thật nhẹ nhàng,thoải mái. Mà ở đây,những người đang hướng theo Phật đã làm được những điều rất đơn giản chưa.Để ta đến được với Phật thì trước tiên ta phải làm tốt bổn phận của 1 con người trước đã. Biết hiếu thảo,kính trọng cha mẹ- những người sinh thành ra ta. Biết yêu thương chăm sóc,vun vén hạnh phúc gia đình. Biết bố thí cho những hoàn cảnh khó khăn,kém may mắn. Cái này cũng phải đúng chỗ nha. R đường gặp những cụ già,người tàn tật,các em nhỏ bơ vơ ko nơi nương tựa,họ sống bằng việc bán vé số,bán tăm.....thì ta ko mua cũng nên bố thí 1 chút hợp với điều kiện của m,cũng là 1 cách thể hiện lòng bao dung. Còn gặp mấy anh thanh niên choai choai sức dài vai rộng,mấy anh chị sức khỏe như vâm ấy mà đi xin nhá.xin miễn ạ,vì ko lao động bằng sức lao động của m mà muốn hưởng thì ko dễ đâu,thế nên mới nói lòng bố thí để đúng chỗ. Còn điều này nữa,ta đến cửa Phật mà tổ tiên của m thì hương lạnh khói tàn thì cũng ko nên,như vậy đi chùa cũng chảng thấu đâu. Tổ tiên m thì m nên thờ cúng cho chu đáo,được gia tiên phù trợ cho thì ta cũng được rất nhiều rồi.Thứ nhất là tu Tạu gia mà.Hãy cứ sống với tâm thiện nguyện thì ắt Phật sẽ thấu lòng ta. Hàng ngày được nghe những lời Phật dạy,tâm ta càng trong sáng hơn. Những ai đang tìm hiểu về đạo Phật thì chúng ta kết bạn ,giao lưu học hỏi nhé. Pháp danh của em có duyên với Nhuận Hạnh- người phụ nữ tạo nên hạnh phúc gia đình. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Ðề: CLB những người muốn tìm hiểu đạo Phật hi, m bh đang nghe bộ khuyên người niệm phật của Cư sĩ Diệu Âm nè
Ðề: CLB những người muốn tìm hiểu đạo Phật Cách tính Phật Lịch và Phật đản Phật lịch và Phật Đản sanh khác nhau rất xa. Phật lịch là nói Phật nhập Niết Bàn. Phật đản là nói khi Đức Phật ra đời. Căn cứ theo lịch sử, thì kể từ khi Phật ra đời cho đến khi Phật nhập diệt là 80 năm, tức ứng thân Phật sống được 80 tuổi. Do đó, nên mới có con số khác biệt giữa Phật đản và Phật lịch. Nói Phật đản là người ta tính thời gian từ lúc Phật ra đời cho đến nay (2014) là 2638 năm. Lý do tại sao có ra con số 2638 nầy? Bởi vì Phật ra đời trước Tây lịch 624 năm (Theo tài liệu Phật học phổ thông Khóa thứ nhất, Bài thứ 2 nói về Lược sử Phật Thích Ca Mâu Ni, do cố Hòa thượng Thích Thiện Hoa biên soạn) Năm nay tính theo Tây lịch là 2014. Đem con số 2014 này cộng với 624 thành ra là 2638 (2014 + 624 = 2634). Phật lịch, thì người ta đem con số 624 (trước Tây lịch) trừ đi 80 năm Phật tại thế, thành ra còn lại là 544 năm, rồi đem con số 544 cộng với 2014 thành ra là 2558. (624 – 80 = 544 + 2014 = 2558). Như vậy, tính theo năm nay là 2014, thì Phật lịch là 2558 năm, còn Phật đản là 2638 năm.
TRỞ VỀ VỚI CHÍNH MÌNH MÀ GIÁC NGỘ Thầy. Viên Minh Từ Đạo Phật Nguyên Thuỷ đến Phật Giáo phát triển, rồi dần dần đi xuống Tín Ngưỡng thờ Phật như Thần linh ban ơn cứu khổ. Ba giai đoạn này ứng với ba thời kỳ mà đức Phật tiên đoán về sự thoái hoá của Giáo Pháp là: chánh pháp, tượng pháp và mạt pháp. Chánh pháp là thời kỳ khai thị chân lý trực tiếp nguyên vẹn của đức Phật, tương ứng với Đạo Phật Nguyên Thuỷ. Tượng pháp là pháp triển khai vận dụng của các Tông phái, đã biểu tượng hoá các đức tính bên trong mỗi người thành những vị Phật và Bồ-tát bên ngoài, tương ứng với Phật Giáo Phát Triển, mang tính triết học tôn giáo. Mạt pháp là thời kỳ biến các biểu tượng thành nhân vật thật để thờ cúng, khấn vái cầu xin để được ban ơn cứu khổ như các Thần Linh đến từ các cảnh giới xa xăm đầy quyền lực, tương ứng với Tín Ngưỡng thờ Phật như "Thần Giáo" của đạo Bà-la-môn trước thời đức Phật! Chính vì mất gốc theo ngọn như vậy nên gọi là mạt pháp. Thực ra, người Phật tử chân chính không cần thờ ai cả, chỉ sống đúng Bát Chánh Đạo chính là thờ Phật rồi. Nếu có thờ thì chỉ để tỏ lòng TRI ÂN và TÔN KÍNH đối với vị Bổn Sư đã khai thị cho mình chứ không phải để khấn vái cầu xin ban ơn giáng phước. Từ một Đạo Phật với chân lý Nhân Quả Nghiệp báo rất công bằng phân minh để mỗi người TỰ HỌC RA BÀI HỌC GIÁC NGỘ THÀNH PHẬT, đã biến thành một tôn giáo tín ngưỡng mang tính cầu xin tha lực cứu độ, và người ta không tin vào sự Giác Ngộ do tánh giác nơi chính mình nữa nên không dám thờ đức Phật lịch sử vì Ngài dạy phải TRỞ VỀ VỚI CHÍNH MÌNH MÀ GIÁC NGỘ. Tất nhiên ai "căn cơ đức tin" muốn cầu xin van vái thì cứ để họ thờ các biểu tượng Thần Phật. Còn ai căn cơ TRÍ TUỆ thấy rõ PHÁP VẬN HÀNH MÀ GIÁC NGỘ RA SỰ THẬT thì Phật đã ở trong tâm đâu cần thờ nữa.
Chào các mẹ, em đang định lập 1 câu lạc bộ cùng tìm hiểu đạo Phật thì thấy topic nhà mình! Vợ chồng em đều đã quy y và ngày ngày nghe thầy giảng pháp. Các mẹ muốn hiểu sâu về đạo phật thì năng nghe pháp nhiều nha, mỗi ngày nghe 1 bài giảng của các thầy. Nhà em thường nghe bào giảng của các thầy Giảng sư Thầy Thích Phước Tiến( Trụ trì Tu Viện Tường Vân), Thầy Thích trúc Thái Minh ( trụ trì chùa Ba Vàng Quảng Ninh), Thầy Thích Chân Tính ( Chùa Hoằng Pháp).... Mới đầu các mẹ nên nghe bài Thập Thiện Nghiệp trước. Các mẹ có thắc mắc gì có thể liên hệ với em, em sẽ chuyển cho các mẹ những tài liệu cần thiết! Chúc các mẹ tu tập ngày càng tăng tiến!
mẹ tơ ở quê còn có đội chuyên đi hộ niệm ở hà nội thì chưa thấy đội nào, hic to cung muon tham gia ở hà nội