Kinh nghiệm: Đã mẹ nào hàng tháng cất đi 10% thu nhập của mình và LÃNG QUÊN nó 1 thời gian đi chưa ?

Thảo luận trong 'Tài chính gia đình' bởi My Man, 11/4/2010.

  1. My Man

    My Man Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    25/1/2010
    Bài viết:
    2,066
    Đã được thích:
    1,016
    Điểm thành tích:
    773
    Ðề: Đã mẹ nào hàng tháng cất đi 10% thu nhập của mình và LÃNG QUÊN nó 1 thời gian đi chưa


    Mẹ này nói rất đúng, nhièu khi khi không có một khoản tiền tiết kiệm, ta sẽ bị động trong mọi vấn đề. Tớ thì nghĩ rằng dù mình như thế nào đi chăng nữa cũng phải biết sống nhìn trước nhìn sau... Ví như tớ và các anh chị trong nhà vừa cùng nhau xây sửa "ngôi nhà" cho Cha tớ được khang trang, làm toàn bộ bằng đá xanh ở Thanh Hóa, cho xe cẩu chuyển ra... Mình làm 1 lần thôi để nó mãi mãi với thời gian với thế hệ con cháu mình sau này. Nếu ko biết tiết kiệm, không biết dự bị thì những lúc có công có việc lấy đâu ra... Tớ thì hiện tại chưa có cơ ngơi khang trang như mẹ nó, nhưng tớ cũng luôn luôn cố gắng để "cả trước cả sau" đều vẹn toàn... :rolleyes: Các mẹ thấy không, nhìn xa một tý, "phòng thân" một tý sẽ ổn định cuộc sống hơn và mình sẽ làm được những điều mình muốn... Đây là "ngôi nhà" của Cha tớ...

    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]
     
    Đang tải...


  2. huonggiang

    huonggiang Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    6/8/2007
    Bài viết:
    1,151
    Đã được thích:
    3
    Điểm thành tích:
    38
    Ðề: Đã mẹ nào hàng tháng cất đi 10% thu nhập của mình và LÃNG QUÊN nó 1 thời gian đi chưa

    Mình sẵn sàng trao đổi chia sẽ kinh nghiệm với các mẹ trên diễn đàn mà!
     
    My Man thích bài này.
  3. huonggiang

    huonggiang Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    6/8/2007
    Bài viết:
    1,151
    Đã được thích:
    3
    Điểm thành tích:
    38
    Ðề: Đã mẹ nào hàng tháng cất đi 10% thu nhập của mình và LÃNG QUÊN nó 1 thời gian đi chưa

    "...nếu muốn KD bền vững thì cần "cho trước và nhận sau" đơn giản là vậy thôi... " Mình thích câu này của chủ topic. Thực tế là vậy đó. Nhiều khi mình chịu nhận phần ít đi một chút. Thế là khi có cái gì hay người ta sẽ gọi cho mình ngay vì mình chọn phần ít mà!
    Bác chủ topic làm mộ phần cho cha là chuẩn nhe! Mình may mắn còn đủ cả cha mẹ. Nhưng xây nhà thờ họ bên ngoại hoặc sửa sang mộ phần cho ông bà nội, cúng giỗ... khi họ hàng kêu đóng góp lúc chưa có tiền thì góp công, lúc có tiền thì góp của hay cả công và của. Đấy là phúc đức, của để dành cho con chứ không phải tiền.
     
    ngodong9My Man thích.
  4. My Man

    My Man Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    25/1/2010
    Bài viết:
    2,066
    Đã được thích:
    1,016
    Điểm thành tích:
    773
    Ðề: Đã mẹ nào hàng tháng cất đi 10% thu nhập của mình và LÃNG QUÊN nó 1 thời gian đi chưa

    Đúng rồi. mẹ nó nói rất chuẩn... Mình nên tích phúc tích đức cho con cái là quan trọng nhất... Tớ thì sn 1978 thôi nhưng đoán mẹ nó có khi hơn tớ phải 5-7 tuổi ý nhở :D nghe mẹ nó nói chuyện "chững" lắm :D
     
  5. Canh_than

    Canh_than 090 329 6839

    Tham gia:
    17/11/2007
    Bài viết:
    7,874
    Đã được thích:
    2,248
    Điểm thành tích:
    913
    Ðề: Đã mẹ nào hàng tháng cất đi 10% thu nhập của mình và LÃNG QUÊN nó 1 thời gian đi chưa

    Ko biết nhà các mẹ mỗi tháng chi tiêu thế nào. Nhà E 2vc + 2 nhóc ( đứa lớn đi trẻ, đứa bé ở nhà) + 1 osin + 1 bốn bánh + mỗi tháng đưa bà 5 tr tiền ăn (bữa tối). Trước tháng nào cũng khoảng 25tr, quá tay 1 cái là trên 3 chục ngay. Tháng này check TK xong là quyết tâm rút hết thưởng + 1 phần lương gửi béng vào TK, kiên quyết chỉ để lại 20tr chi tiêu. 4 ngày nghỉ ở nhà chỉ nội ngoại và cho trẻ con loanh quanh mấy khu vui chơi, chưa dám sắm sửa quần áo nhân mùa sales off j cho bản thân, vậy mà đã đi tong mất 4tr, gửi đi đc 1 khoản thì mừng, nhưng lòng thì vô cùng thấp thỏm, từ h đến cuối thángco kéo thế nào để đỡ âm vào tháng sau đây! :)
     
    My Man thích bài này.
  6. hjhj^0^

    hjhj^0^ Thành viên tích cực

    Tham gia:
    18/2/2010
    Bài viết:
    508
    Đã được thích:
    44
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: Đã mẹ nào hàng tháng cất đi 10% thu nhập của mình và LÃNG QUÊN nó 1 thời gian đi chưa

    e cũng thử với tháng này mới đc..e tiêu tốn quá
     
    My Man thích bài này.
  7. huonggiang

    huonggiang Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    6/8/2007
    Bài viết:
    1,151
    Đã được thích:
    3
    Điểm thành tích:
    38
    Ðề: Đã mẹ nào hàng tháng cất đi 10% thu nhập của mình và LÃNG QUÊN nó 1 thời gian đi chưa

    Mình sinh đầu hàng bảy 1970. Đọc các bài viết của bạn thấy bạn rất nhạy trong kinh doanh. Thành công sẽ còn đến với bạn nhiều với triết lý kinh doanh và cách cảm thụ cuộc sống của bạn. Nghe đơn giản nhưng không phải ai cũng làm được.
     
    My Man thích bài này.
  8. ararechan

    ararechan Thành viên tích cực

    Tham gia:
    11/4/2007
    Bài viết:
    553
    Đã được thích:
    329
    Điểm thành tích:
    103
    Ðề: Đã mẹ nào hàng tháng cất đi 10% thu nhập của mình và LÃNG QUÊN nó 1 thời gian đi chưa

    Hồi mới ra trường, em làm lương thấp mà rất vất vả, nhưng em chấp nhận để học hỏi và tích lũy kinh nghiệm. Lúc đó, em không tích lũy được vì tiền lương thấp, vừa phục vụ mình vừa trích nửa để giúp bố mẹ nuôi các em ăn học. Sau 5 năm, em chuyển việc với mức lương cao gấp 4 lần và tích lũy được vì lúc nào đã ra ở riêng và các em đã tự lập được rồi. Và với số tiền tiết kiệm được, vợ chồng mình mua được miếng đất nhỏ trong một khu dân cư đông đúc dù vẫn còn một số vấn đề abc. Em đã bước sang một thời kỳ 5 năm mới, đánh dấu bằng sự tăng lương gấp rưỡi. Nhưng giờ thì em đã quen với tiết kiệm rồi nên song song với tiết kiệm, em muốn học thêm để phát triển tài sản nhanh hơn. Rất mong được học hỏi kinh nghiệm của các anh chị em!
     
    Sửa lần cuối: 7/9/2010
    My Man thích bài này.
  9. My Man

    My Man Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    25/1/2010
    Bài viết:
    2,066
    Đã được thích:
    1,016
    Điểm thành tích:
    773
    Ðề: Đã mẹ nào hàng tháng cất đi 10% thu nhập của mình và LÃNG QUÊN nó 1 thời gian đi chưa

    Đấy, em nghe mấy câu của chị biết chị phải hơn em gần chục tuổi mà. E thì tới giờ cũng chưa đạt được gì gọi là thành công cả... Có thể với người ta có 4 bánh, có nhà to, ăn nhà hàng nọ nhà hàng kia... là thành công là hạnh phúc.
    Em thì khác, em muốn có 1 giấc ngủ bình yên, đặt lưng là tới sáng (đã và đang như vậy) mọi sinh hoạt đủ với mặt bằng chung như bao người trong xã hội thôi (ko cần quá xa xỉ) và được đi chơi xa, núi rừng sông suối - du sơn ngoạn thủy mà không phải lo là "ai quản lý nhân công, cơ sở lúc mình đi..." Hiện tại em cũng đang khá tự do mảng này rồi... Muốn được ăn cơm ở nhà vợ nấu :D Và vợ quản lý hết mọi chi tiêu đi cho đỡ mệt người... E ở Hanoi thì lúc nào cũng chỉ cần 500K trong người chả cần nhiều, cafe, beer gặp bạn chứ cần gì nữa đâu (thiếu ra rút :D)... Nói chung cuộc sống gọi là THANH THẢN là em thích nhất...

    Mới 30 tuổi đầu thế đã bị già quá không chị ơi... hehe...
     
  10. mẹ péo

    mẹ péo Autumn 1979

    Tham gia:
    7/9/2010
    Bài viết:
    192
    Đã được thích:
    33
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: Đã mẹ nào hàng tháng cất đi 10% thu nhập của mình và LÃNG QUÊN nó 1 thời gian đi chưa

    Việc này mình đã làm thường xuyên từ hồi sinh viên đi làm thêm, hồi đấy đi làm lung tung kiếm lúc có lúc ko nhưng cứ hết một vụ (hồi đấy hay đi tiếp thị, kiếm tiền lĩnh lương theo thời vụ), cầm một khoản là bớt một tí chạy ra NH Công thương (gần nhà) gửi luôn. Nghĩ đơn giản là tiết kiệm thôi, giờ con 4T rồi vẫn cảm thấy háo hức mỗi khi cầm tiền ra ngân hàng, dù mỗi lần số tiền ít vì vẫn chưa khá giả gì nhưng cảm thấy rất an tâm. :). Đọc bài trang 1 của chủ top mới thấy hết ý nghĩa. Cám ơn chủ top :)
     
    My Man thích bài này.
  11. My Man

    My Man Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    25/1/2010
    Bài viết:
    2,066
    Đã được thích:
    1,016
    Điểm thành tích:
    773
    Ðề: Đã mẹ nào hàng tháng cất đi 10% thu nhập của mình và LÃNG QUÊN nó 1 thời gian đi chưa

    Rất vui khi bài viết của mình có ý nghĩa với bạn...:idea:
     
  12. huonggiang

    huonggiang Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    6/8/2007
    Bài viết:
    1,151
    Đã được thích:
    3
    Điểm thành tích:
    38
    Ðề: Đã mẹ nào hàng tháng cất đi 10% thu nhập của mình và LÃNG QUÊN nó 1 thời gian đi chưa

    Chị cũng đang sống theo cách " ung dung tự tại ". Đánh máy đúng không nhỉ ? Bạn bè chị có người có lúc đã có vài trăm tỷ mình chỉ có 1 tỷ nhưng vẫn vui như thường. Ba chị thường nói : " Đừng nói mình sướng hay khổ, trước khi nhắm mắt xuôi tay thì sẽ biết mình sướng hay khổ". Không phải chảnh nhưng nhiều người thích mua xe hoặc đổi xe khi mới có chút ít để dành. Chị từ khi đi làm đến giờ vẫn một chiếc xe cub. Mỗi người đều có cách cảm nhận và hưởng thụ cuộc sống khác nhau, nhưng chị chọn hướng hài lòng với những gì mình đang có. Đặt mục tiêu cụ thể cho từng năm ( có cả điều chỉnh nếu cần ). Quan trọng nhất là mục tiêu mình đặt ra phải có tính khả thi.Mà mấy cái icon mặt hình minh họa ở đâu , chị tìm không thấy.
     
    My Man thích bài này.
  13. huonggiang

    huonggiang Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    6/8/2007
    Bài viết:
    1,151
    Đã được thích:
    3
    Điểm thành tích:
    38
    Ðề: Đã mẹ nào hàng tháng cất đi 10% thu nhập của mình và LÃNG QUÊN nó 1 thời gian đi chưa

    Còn một cái nghĩ giống chủ top đây. Trong túi có 500k kiếm được trong một ngày thì sẽ không nghĩ kiếm thêm trong ngày hôm đó. Còn ngày nào đó mà kiếm trên 500k thì cũng sẽ ngưng không nghĩ cách kiếm nữa. Vì sao ư ? Khi mình muốn kiếm thêm thì mình sẽ sinh lòng tham, mà có lòng tham thì quyết định của mình sẽ giảm sáng suốt. Khi nào chị ra Hà Nội sẽ cố gắng gặp em để uống cà phê nhe!:p
     
    Last edited by a moderator: 7/9/2010
    My Man thích bài này.
  14. My Man

    My Man Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    25/1/2010
    Bài viết:
    2,066
    Đã được thích:
    1,016
    Điểm thành tích:
    773
    Ðề: Đã mẹ nào hàng tháng cất đi 10% thu nhập của mình và LÃNG QUÊN nó 1 thời gian đi chưa

    Hehe... trước khi trả lời chị ấn vào phím "Go Advanced" thì nó sẽ ra chi tiết và cả lô Icon cho chị chọn :rolleyes:

    Đúng chị à, Cha em cũng nói câu y như Ba chị nói đấy. Em đi xe Vespa từ khi em 20t tức là năm 1998 khi đó bạn bè em bảo em là "hâm" vì đi xe Vespa PX lúc bấy giờ chỉ có ông già đi ;) nhưng bây giờ em vẫn đi dòng xe ấy dù đã qua nhiều đời xe. Công nhận là xe ấy đi không vội vã, tiếng nổ đều đều, đi nó có số tay và là xe côn tay, nên đôi tay trở nên linh hoạt :D đi xe thì phải tập trung và quan trọng nhất là phải biết sửa xe khi đi nó... Có lần 2 vợ-chồng em đi Sơn La, đi đến đúng Bản Lát ở Lai Châu thì xe hỏng :D Em đỗ lại tháo ra sửa "như đúng rồi" và đi tiếp... "đồng bào dân tộc" ra xem chán luôn :yawinkle: hôm ấy bọn em phi Vespa từ Sơn La về Sầm Sơn luôn. Gần 12h đêm mới tới địa phận thành nhà Hồ ở Thanh Hóa... Sương núi bao phủ đi như vào rừng Ma, có sợ nhưng rất thú vị... Đó, cuộc sống với em là thế và vợ-chồng em yêu nhau cũng bắt đầu là những câu chuyện như thế...

    [​IMG]


    Vợ em lo những vấn đề như nội dung topic này trong cuộc sống, em chỉ lo các vấn đề để vợ em yên tâm lo việc của vợ em thôi hehe... 1 tỷ em cũng chưa có đâu nhưng chẳng bao giờ phải buồn cả :D
     
    Sửa lần cuối: 7/9/2010
  15. dikhatu

    dikhatu Thành viên kỳ cựu

    Tham gia:
    29/5/2009
    Bài viết:
    6,283
    Đã được thích:
    775
    Điểm thành tích:
    773
    Ðề: Đã mẹ nào hàng tháng cất đi 10% thu nhập của mình và LÃNG QUÊN nó 1 thời gian đi chưa

    hehehehe hai anh chị trao đổi hay quá làm em cứ phải nhảy ra nhảy vào hóng miết thôi à

    Học hỏi được nhiều kinh nghiệm quý báu, Thanks anh chị nhiều nhiều
     
    My Man thích bài này.
  16. My Man

    My Man Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    25/1/2010
    Bài viết:
    2,066
    Đã được thích:
    1,016
    Điểm thành tích:
    773
    Ðề: Đã mẹ nào hàng tháng cất đi 10% thu nhập của mình và LÃNG QUÊN nó 1 thời gian đi chưa

    OK chị, nếu có dịp ra Hanoi thì chị cứ alo em theo số ĐT ở chữ ký rồi làm ly cafe Hanoi chị nhé. Cafe Hanoi là "nặng" hơn Cafe Saigon nhiều chị nhé... đậm đặc lắm đấy... :D

    Thế hả em, hôm nay anh ở nhà online mà nói chuyện mà có "khán giả" thế này vui lắm đó, rất vui vì em đã quan tâm :D
     
  17. Mevac

    Mevac Thành viên tích cực

    Tham gia:
    25/8/2010
    Bài viết:
    827
    Đã được thích:
    167
    Điểm thành tích:
    83
    Ðề: Đã mẹ nào hàng tháng cất đi 10% thu nhập của mình và LÃNG QUÊN nó 1 thời gian đi chưa


    Haizzzzzza! Em chỉ mong sao mỗi tháng nhà em có được 1/4 số tiền của mẹ nó mà thôi.
     
    My Man thích bài này.
  18. My Man

    My Man Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    25/1/2010
    Bài viết:
    2,066
    Đã được thích:
    1,016
    Điểm thành tích:
    773
    Ðề: Đã mẹ nào hàng tháng cất đi 10% thu nhập của mình và LÃNG QUÊN nó 1 thời gian đi chưa

    Hehe... À ừ, tại nhà mẹ này nuôi thêm 4 bánh thì tức là tương đương một tháng nuôi thêm 3 Osin mà ... :rolleyes:
     
  19. huonggiang

    huonggiang Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    6/8/2007
    Bài viết:
    1,151
    Đã được thích:
    3
    Điểm thành tích:
    38
    Ðề: Đã mẹ nào hàng tháng cất đi 10% thu nhập của mình và LÃNG QUÊN nó 1 thời gian đi chưa

    Hồi mình ngồi ghế ở trường. Ông thầy dạy mình nói thế này nhé . Một ai đó nói rằng mình giàu thì phải xem cho kỹ giàu bằng tiền hay giàu bằng bất động sản...Ai nắm tiền mặt trong tay thì mới gọi là giàu. Hồi đó học nhưng chưa thấm, qua đợt khủng hoảng kinh tế vừa rồi thấy đúng và làm theo.Vấn đề thứ hai, khi học kinh tế chính trị thấy buồn ngủ quá! Nhưng khi đi làm thấy thấm vô cùng với tư bản tài chính.
     
    My Man thích bài này.
  20. Mevac

    Mevac Thành viên tích cực

    Tham gia:
    25/8/2010
    Bài viết:
    827
    Đã được thích:
    167
    Điểm thành tích:
    83
    Ðề: Đã mẹ nào hàng tháng cất đi 10% thu nhập của mình và LÃNG QUÊN nó 1 thời gian đi chưa

    Em cũng có mơ ước " nho nhỏ" là sau 16 năm nữa em có được những thứ như chị kể.
     
    My Man thích bài này.

Chia sẻ trang này