Chào các mẹ, hôm nay mình rất vui chia sẻ vs các mẹ rằng mình đã hoàn thành xong kế hoạch tài chính 2015, sớm 3 tháng so với dự kiến. Đầu năm mình đề ra kế hoạch là năm nay sẽ tkiem 100tr. Để làm dc điều đó, mình mở sổ tiết kiệm Easy-saving (khởi điểm là 10tr). Đầu tháng lĩnh lương có tiền, gửi luôn, hoặc bất kể lúc nào có món tiền mình đều gửi vào. Và sau 9 tháng thực hiện, hn là ngày đáo hạn ngân hàng, mình đã hoàn thành xong. Gom góp tiền vào, vc mình sẽ mua 1 mảnh đất (đã chốt từ trước rồi nhưng giờ mới đủ tiền). Thế là xong, hết sạch tiền. Cảm giác lúc này rất là nhẹ nhàng, sung sướng. Tháng vừa rồi có ý định sửa sang lại sắc đẹp tí chút, nhưng vì nóng lòng muốn hoàn thành sớm nên lại để tháng sau. Kế hoạch 3 tháng cuối của mình là sẽ ăn chơi, hưởng lạc, hehe. Các mẹ thì sao, đã sắp hoàn thành kế hoạch chưa?
Nhà e cũng đợi vài hôm nữa có lương là hthanh xog mục tiêu tkiem năm nay,còn đâu để lo sinh nở và sắm sửa đồ đạc thêm.chưa đủ $ để mua đc đất.hì
Nhà bạn lĩnh xong thì vừa hoàn thành xong năm nay, lại tiến hành kế hoạch sang năm luôn còn gì. Lĩnh 1 cục thế mới tiết kiệm dc nhiều ấy.
chúc mừng mn, quyết tâm cao lắm thì mới thực hiện được như mn đấy, chứ nhà em tháng nào xào tháng đấy luôn.
Mẹ nó giỏi thế, nhà em đề ra mục tiêu 1 năm để ra ngần này ngần này vậy mà chẳng làm được, toàn việc phát sinh thôi
Chủ top giỏi thế, năm nào mình cũng đề ra mục tiêu bằng phân nửa mục tiêu của mẹ nó mà năm nào cũng phá sản toàn tập, hic!
Mẹ nó giỏi thế, vc em cũng đang dành dụm vài đồng để sửa sang lại nhà cửa, mục tiêu cũng có 100tr thôi ạ cũng sắp hoàn thành. Riêng em thì muốn tiết kiệm thêm khoản phòng thân, nên cũng đặt mục tiêu trong năm nay được 30tr
ôi thấy các mẹ đặt mục tiêu kế hoạch tiết kiệm, vậy thì mình cũng kế hoach vậy, bắt đầu từ tháng này đi tháng 9-> tháng 12 còn 4 tháng nữa nhỉ? nhưng mà tính âm là tháng 8 vậy là còn 5 tháng mới tết tớ sẽ mục tiêu 100tr các mẹ đợi tớ quyết tâm và báo cáo kết quả nhé! phải để riềng nó vào TK nào đó thì mới k rút tiêu được, hôm nay mà reng reng là chuyển luôn lương vào 1 TK khác cho vào quên lãng luôn.
ôi các mẹ giỏi quá, chả bù cho em tháng nào xào hết tháng đấy, cũng đặt mục tiêu từ đầu năm mà toàn khoản phat sinh nên chả giữ lại đc đồng nào, huu
nhà em mục tiêu còn 30 triệu nữa mới hoàn thành, nhưng mà còn 3 tháng nữa là em lại nghỉ sinh rồi, năm nay là năm đầu tiên vc em đề ra và quyết tâm thực hiện mục tiêu tiết kiệm này thấy thật là tốt đấy các mẹ, những năm trước kinh tế vc em khó khăn, làm đâu xào đấy, năm nay đỡ hơn mục tiêu là 150tr, đã đạt 120tr rồi, cuối năm em đẻ chắc sang năm kế hoạch này phá sản mất thôi