Mình ở Hà Đông đây. Cuối T9 phải đẻ mổ nè! Đang băn khoăn quá, k biết nên đẻ ở đâu: Hà Đông, 103 hay ra PSHN?
Nếu đẻ thường được e cũng quyết 103 đấy. Em nghe mn nói đẻ thường thì 103 cũng rất tốt mà chi phí rẻ. Nhưng E tính sinh mổ nên đang băn khoăn 103; Hà Đông và Việt Nhật mà mãi vẫn chưa quyết dc.
M mới làm hss ở 103 Cách đây 10 ngày. Bảo hiểm trái tuyến mất 485k. Phải làm các loại xn máu và điện tim. M làm xn từ sáng thì chiều mới có kq nên các mẹ xác định lấy máu và điện tim xong thì về chiều đến đừng đợi sáng cho mất tg. Tuần 36 thì làm nhé m làm tuần 34 hơi sớm ko bit có phải làm lại ko. M sinh mổ cuối t9 đây. Hôm đó sang khoa sản cũng thấy vắng
mình cũng đang băn khoăn sinh ở phụ sản hay là viện 103 bảo hiểm của mình Tuệ Tĩnh không biết có xin được giấy chuyển viên sang đó không?
Hi, lại gặp chị Nga bên này. E cũng bảo hiểm Tuệ Tĩnh đây chị.em cũng đang lo vụ xin giấy chuyển viện, mà chưa có dịp vào ngó nghiêng bệnh viện đó xem có chuyển viện dc ko. Chị sinh tháng mấy thế.e tháng 12 mới sinh. Chị xin được giấy chuyển viện chia sẻ cho e biết với nhé. E đang tính xin sang 103 với Việt Nhật.
Việt Nhật hình như không được, chuyển được lên viện Bạch Mai còn viện 103 mình chưa rõ 9.10 dự kiến sinh hôm nào mình vào đó xin chuyển viện xem.
Minh mới sinh đợt cuối tháng 7. Tầm 34 tuần cũng đi làm các thủ tục. Sáng bạn tới lấy số khám, bảo với cô cho phiếu khám là làm thủ tục sinh cô ấy cho phiếu số ưu tiên. Chờ gọi mua sổ rồi chuyển lên phòng 207. Lên đó ghé vào cửa sổ bảo ngay chị y tá cho e làm thủ tục sinh thì chị ấy cho một tập các cái cần đi xét nghiệm ( k phải đợi tới lượt đâu nhá). Đi lấy máu và nước tiểu đầu tiên ( k nhớ số phòng nhưng chị y tá ghi rõ ngay trên đầu các xét nghiệm rồi). Sau đó bạn phi sang khu điện tim, vào ngay phòng lấy số thứ tự rồi ra ngoài đợi, tranh thủ ăn gì đi nhá. Làm xong chờ kết quả cũng mất 30phut. Nếu lâu quá bạn vào hỏi cô trong phòng xin kết quả nhá. Cầm tờ kết quả về phòng 207 đưa cho chị y tá. Kết quả xét nghiệm máu và nước tiểu chị y tá có trên máy rồi nên đưa kết quả điện tim rồi hỏi xem có kết quả xét nghiệm máu chưa. Hôm mình làm thủ tục chị ấy bạn quá mà bắt phải chiều tới lấy kết quả. Phải hôm nắng to nên mình quyết tâm cứ tý lại ra đứng cửa hỏi chị ơi của e có kết quả chưa? Hehe. Thế là chị ấy sốt ruột phải in kết quả cho mình. Cố gắng đi sớm tý. Và nếu chị y tá có yêu cầu chiều tới lấy kết quả cứ bảo nhà xa và chiều đi làm không nghỉ được.
Mình k biết thế nào nhưng hôm vào nhập viện sinh gặp một chị bảo hiểm trái tuyến. Chị ấy vào xin bác sĩ ký cho là trường hợp cấp cứu. Vẫn được hưởng 80%. Giấy tờ thế nào mình cũng k rõ nhưng cứ vào hỏi cô điều dưỡng hay chị y tá làm giấy tờ lúc nhập viện sinh ấy. Các cô ấy rất nhiệt tình.
M Mình thấy sinh ở 103 các bác sĩ nhiệt tình lắm. Có điều sang nhờ bên viện bỏng nên hơi chật. Các mẹ xin ở phòng dịch vụ 200k/ ngày, 4 người/ phòng thì sạch sẽ. Mình sinh thường nên nhập viện lúc 7h tối hôm trưỡc mà chiều hôm sau mình xin về được rồi. Ah. Giờ ở 103 có gói đẻ sạch 400k nhá. Ai cũng phải mua. Nếu sinh thường các mẹ mang ít đồ đi thôi. Khi nhập viện được phát túi này (5 bỉm người lớn, 1 áo, 1 mũ, 1 tã, 1 bịch bỉm dán boppy cho e bé) hơi đắt nhỉ. Sinh xong họ mặc đồ của viện cho bé nên k mua k được. Đưa đồ của mình vào cũng k được mặc dù mình mang đủ đồ rồi ( lúc mình vào họ quên k đưa túi đẻ sạch nên khi gần sinh bảo người nhà mang đồ vào chồng mình bê cái làn vào họ k cho bảo phải gói đẻ sạch của viện). Sinh xong thì cứ gần trưa một chị y tá sẽ vào bế từng bé một đi tắm lúc ấy mới sắp đồ của mình vào một túi đưa cho chị y tá để tắm xong mặc cho e bé. Từ lúc nhập viện tới lúc sinh xong k phải mất tiền gì cả, ah tiền đặt cọc ở bệnh viện thì có. Sinh xong khi họ gọi chồng vào bế vợ ra thì bảo chồng cám ơn bác sĩ luôn, sinh thường 1tr, sinh mổ 2tr. Phòng mình có một mẹ k cám ơn được cô điều dưỡng xuông nhắc 3 lần. Họ có danh sach và tích hết nên xót ai biết ngay. Chuyên nghiệp nhỉ các mẹ. Khi y tá bế con đi tắm mấy bác trong phòng cứ dúi 50k nhưng tuyệt nhiên họ k nhận đâu. Tổng chi phí sinh thường của mình hết gần 2tr.
UI chị ơi năm nay khác năm ngoái e sinh nhỉ. Năm ngoái em sinh thì bv cho mang đồ của mình hết, họ ko chuẩn bị cái gì trừ việc mất 50k tiền thụt thôi sinh ở 103 em thích nhất đc bs Thanh đỡ, bác mát tay đỡ thích lắm mà lại rất nhẹ nhàng
Thấy bảo bệnh viện HĐ hay khuyến khích mổ lắm nên m cũng làm hss ở 103 rùi. Cm làm thủ tục cứ đi sớm vào là trong buổi sáng xong thôi. M đi từ hơn 6h thì 10h30 là xong. Giờ có riêng BHYT diện ưu tiên nữa nên lấy số cũng nhanh lắm. Dự sinh còn 2 tuần nữa, ko biết sinh thường được ko hay phải mổ nữa, đang mong con yêu quá!!!
các mẹ ơi bảo hiểm trái tuyến để xin đc dấu cấp cứu thì thủ tục như nào vậy, có mn làm chưa thì cho em xin hướng dẫn với nhé
Bạn ơi đẻ viện 103 em bé có được về với mẹ ngay để mẹ ấp con, hỗ trợ cắt rốn muộn và ủng hộ con bú ti mẹ ko bạn ơi ?
Em cũng vừa đăng ký sinh ở 103, nên vào đặt gạch hóng. Sinh con đầu lòng, nhiều thứ còn bỡ ngỡ quá, cũng sợ sợ
Sau khi sinh xong thì mình được chồng bế về phòng thc, còn nhóc nhà mình thì họ đưa ra sau khoảng mấy phút để người nhà đón. Họ cố gắng cho đẻ thường. Còn mấy khoản cắt rốn muộn và bú ti thì mình k để ý.