Ðề: CLB bố mẹ Hải Phòng(nhà mới mời mọi người ghé thăm) Bánh mỳ cay thì vẫn nhiều. Nhưng bánh nướng cổ truyền thì chỉ ít hàng làm lắm. Mẹ mà thích bánh mỳ cay liên lạc với Moon_peo nhé. mẹ ấy hay đi HN lắm.
Ðề: CLB bố mẹ Hải Phòng(nhà mới mời mọi người ghé thăm) Chị tưởng ở đó cũng mở thường xuyên. Thế lại phải đợi năm sau rùi.
Ðề: CLB bố mẹ Hải Phòng(nhà mới mời mọi người ghé thăm) Thỏ nhà mình học ở trường Võ Thị Sáu. Hôm qua đi khai giảng rùi. Hôm nay là buổi đầu tiên con gái học bán trú tại lớp đây mà mình đang lo không biết con gái ăn uống thế nào, híc. Khoản ăn uống của nàng này kém lắm cơ.... À, thế bé nhà bạn học trường mẫu giáo nào vậy?
Ðề: CLB bố mẹ Hải Phòng(nhà mới mời mọi người ghé thăm) Chào các bà mẹ . Em chưa lập gia đình. Nhưng cũng không còn trẻ nữa rồi. ( 25t nói thế có cụ non quá không nhỉ ) Nhưng mà cũng có 1 chút kinh nghiệm chăm sóc mấy đứa cháu. Tình cờ tham gia diễn đàn em muốn học hỏi thêm 1 chút kinh nghiệm để chăm sóc trẻ tốt hơn trong tương lai Em : Thắng Y!M khong_duoc_ve_muon mobile : 0936623625 rất mong các mẹ giúp đỡ
Ðề: CLB bố mẹ Hải Phòng(nhà mới mời mọi người ghé thăm) E xin thay mặt nhà mình tiếp đón khách nhé, hiiii Weo căm em vào nhà(u)(u), đây ắt hẳn sẽ là một ông bố tương lai tuyệt vời đây
Ðề: CLB bố mẹ Hải Phòng(nhà mới mời mọi người ghé thăm) Véo cằm ông bố tương lai..............Nàng nào mà chài đc anh chàng này thì hên nhể
Ðề: CLB bố mẹ Hải Phòng(nhà mới mời mọi người ghé thăm) Nàng đấy. nàg không thấy ông bố tương lai này tuyệt sao???
Ðề: CLB bố mẹ Hải Phòng(nhà mới mời mọi người ghé thăm) Nhà mình ở phố Phạm Hữu Điều gần trường của bé Thỏ rùi. Chắc nhà bạn cũng ở gần đó hả. bé nhà mình học mẫu giáo trường 1/6 (Gần chân cầu quay đấy). Gần nhà ông bà nội để tiện đưa đón. Học bán trú thì đỡ phải đưa đi đón về - M thấy bảo trường đó cũng đc đấy.Nhưng chắc không sao đâu. Mẹ Thỏ đừng lo lắng quá khoản ăn Vì bé cũng đi học mẫu giáo quen rùi mà. Chỉ sợ nhất khoản học - học nhiều ở trường rùi học thêm nhà cô bé sẽ mệt lắm đấy (vì chưa quen với tốc độ). Lần này đánh xong mà vẫn gặp phải lỗi gửi bài thì chắc tui ko tra lời nữa đâu . hic quá tam 3 bận
Ðề: CLB bố mẹ Hải Phòng(nhà mới mời mọi người ghé thăm) chẹp, lâu lắm rồi mình chưa được ăn bánh mỳ cay ở Khánh Nạp. Nhớ hồi xưa đi học, tối về cứ rẽ vào hàng bánh mỳ cay thôi, 500 đồng/chiếc. chẹp, thèm quá
Ðề: CLB bố mẹ Hải Phòng(nhà mới mời mọi người ghé thăm) Các chị khen em quá rồi. Trẻ là tài sản lớn nhất mà. Em muốn chuẩn bị sẵn những điều tốt nhất cho trẻ sau này, từ những điều nhỏ nhất Mong một ngày gần nhất được gặp và chia sẻ kinh nghiệm với những bậc tiền bối
Ðề: CLB bố mẹ Hải Phòng(nhà mới mời mọi người ghé thăm) bây giờ thì nhiều hàng bánh mỳ lắm rùi nàng ah. Nhưng không còn giá 500 đồng nữa. Nàg nói làm tôi cũng thèm. mà ăn phải mấy chiếc mới bõ , nhất là vào mùa đông nhỉ.
Ðề: CLB bố mẹ Hải Phòng(nhà mới mời mọi người ghé thăm) Hí hí nàng ui tớ 1 chồng 2 con ... mắt rùi, hị hị. Ứ bon chen đc . Mà tớ mới chỉ có 2 con mắt thôi, thêm 2 con mắt kính nữa là 4 nên cũng chưa có kinh nghiệm gì về chăm sóc trẻ mà nghe nói ông bố tương lai nài có kinh nghiệm, hay hn ợp phát để truyền kinh nghiệm nhể hí hí (ko bấm đc cái icon mới tức chứ)
Ðề: CLB bố mẹ Hải Phòng(nhà mới mời mọi người ghé thăm) Khôg có kinh nghiệm thì mới phải học, ngta còn học dc nữa là nàg. Thì cứ ợp thì mới biết kinh nghiệm đến đâu chứ. To tuong_lai_se_la_ong_bo: Chú thấy thế nào?
Ðề: CLB bố mẹ Hải Phòng(nhà mới mời mọi người ghé thăm) ừ, bao nhiêu năm rồi mà lại. Nhớ đến HP thì nhớ đến cả món bánh bèo nữa. Đặc chưng luôn á. Nói tôi lại thèm, hồi đó ăn ở trên Phố Lê Đại hành. Bánh đa cua có thèm thì đi nơi khác vẫn có nhưng bánh bèo ở NT lại chế biến kiểu khác, chả ở đâu giống bánh bèoq uê mình cả
Ðề: CLB bố mẹ Hải Phòng(nhà mới mời mọi người ghé thăm) Em thì không có vấn đề gì... Em đang làm thiết kế nên ban ngày hơi bận, em làm giờ hành chính mà. Rảnh 2 tiếng buổi trưa. Tối thì 8h mới đi được vì em còn đi học Các chỉ rảnh vào thời gian nào cứ điện hay nhắn tin cho em... mobile em là 0936623625 em tên Thắng Rất vui được gặp và trao đổi kinh nghiệm với các chị
Ðề: CLB bố mẹ Hải Phòng(nhà mới mời mọi người ghé thăm) Welcome mem mới nhé ... Cả nhà HP cũng khá đông , mọi người ọp phát đi cho khí thế , bao giờ nhà Winni về ọp hoành tráng luôn ...artyman:\\/
Ðề: CLB bố mẹ Hải Phòng(nhà mới mời mọi người ghé thăm) ko theo dõi kịp topic này với mọi người .. buồn thế , bài cứ lên vụt vụt .. mấy mẹ ở HP ơi , tư vấn cho em chỗ nào mua đồ Bầu rẻ rẻ với .. em đang cần mua gấp ít quần bầu size lớn
Ðề: CLB bố mẹ Hải Phòng(nhà mới mời mọi người ghé thăm) to mẹ Jerry: nàg cứ nói chuyện ăn làm tôi cũng thấy thèm quá cơ. Bánh bèo Phố Lê Đại Hành vẫn còn. Ở đường Lê Lợi nhà nàng giờ nhiều hàng ăn lắm> Nơi gặp gỡ lý tưởng của những người có tâm hồn ăn uống đấy. Ngon - bổ - Rẻ - Cứ đà này lại béo lên mấy kg nữa rùi. Hic To tuong _lai _la _ong _bo: Vũ chí thắng có trường Hoa Cúc ah. Chi cũng không rành đường đó lắm. Em làm thiết kế ah. Chắc nhiều việc lắm phải không. Chị đang kêu mọi người off buổi trưa (tranh thủ giờnghỉ) mà chưa ai có ý kiến gì em ah.