Hihi, đùa vậy thôi. Buôn bán thì họ phải lời chứ chị. Em đi ăn Buffet ở VN và Campuchia, thấy khác nhau nhiều lắm chị. Buffet ở Camp phục vụ tận tình, hết nước hay cần lấy gì có thể gọi phục vụ. Hay do tùy nhà hàng nhỉ.
E toàn ăn ở đáy, đồ ăn ngon phục vụ cungz tốt nhung fai đặt chỗ trc k là đông lắm mn ah nhất kaf cuôi tuần mà lại rẻ
Vậy là đến nhà hàng nào nhà hàng ấy lỗ ạ, may mà có khách khác ăn ít bù vào . Hình như anh là bố nó chứ không phải mẹ nó?
đấy hôm nay lại 30 mai mùng 1 rùi lại chả ăn mực nhà nàng được. dạo này mực nhỏ ko về ah nàng. khi nào tiện qua lấy đi, nàng đừng ngại.
Em mua voucher của hotdeal mn ạ, 179k, nhg đợt này e đi ăn thấy chưa ưng bằng đợt trc. Chắc giá cả leo thang với cả có thể nay cuối tuần nữa ạ. Đợt nọ ăn đủ thứ thịt, rau cuốn, salad, kim chi, sushi,...hnay rau xà lách fải order ngoài, kim chi bị hết. Hic. Nhg bọn e táng toàn bò úc vs sườn bò, nầm,... cũng no mĩ mãn rồi. Đồ tươi tẩm ướp vẫn ngon. 6 người thêm 200k ngoài cho tiền đồ uống + khăn ướt + rau xà lách.
Em cũng hay ăn ở Gogi, thịt nướng ở đây rất ngon và sạch sẽ, thường thì có các set thịt tổng hợp dành cho 2 hoặc 4 người, hoặc chị xem loại thịt nào mình thích thì gọi 1 phần đó ra, nướng ăn hết rồi gọi tiếp
Sau nhiều trải nghiệm ở nhiều quán thịt nướng, các kiểu PR rầm rộ, em chấm cho em Gogi vị trí No1. - Giá cả hơp lý - Thịt nướng có nhiều combo lựa chọn, mà combo rẻ nhất ăn cũng đủ ngáp, quá no - Phục vụ ngoan, nhiệt tình - Chỗ ngồi sạch sẽ dễ chịu - Rau cuốn tươi ngon và đồ ăn kèm unlimited Đặc biệt mỗi lần em dùng dịch vụ của GG xong, các bạn đều alo hỏi xem hài lòng ko, chấm điểm từng mục ntn, lần nào e cũng bảo thôi, chị biết rồi, chấm 4 hết cho chị. 5 là max, em ko thể chấm vì sợ các em kiêu =))