Hi các mẹ, Sau cơ số lần để ý các hàng hoa quả dọc đường, hoa quả ngoài chợ. Em đặc biệt chú ý đến món dưa đang bầy bán la liệt mọi nơi từ tháng này qua tháng khác, em tìm hiểu để cung cấp thông tin các mẹ phân biệt hàng Trung Quốc và hàng DƯA SẠCH hiện tại nhà em đang bán ạ. Với các giống dưa Trung Quốc: đặc điểm là đều ngọt sắc vì đều có tiêm thuốc, ngoài ra để ngoài được rất lâu 1-2 tháng là chuyện bình thường (em thấy các sạp ngoài chợ cứ gọi là tơi tới, nhìn mòn từ ngày này qua ngày khác luôn ) Giống dưa sạch VN sẽ có vị ngọt mát chứ không ngọt sắc, vỏ dày hơn màu xanh. Quả dưa tuy bé nhưng lại rất nặng và chắc quả. Đây là các sạp dưa tràn lan đường phố đều của Tàu hết ạ CÁCH PHÂN BIỆT CƠ BẢN giữa DƯA SẠCH và DƯA TQ
Dân Việt ăn 60 tấn dưa lưới vàng Trung Quốc/ngày - Mấy ngày gần đây, Việt Nam nhập khẩu khoảng 60 tấn dưa lưới vàng từ Trung Quốc, bà Nguyễn Thị Hà, Chi cục trưởng Chi cục Kiểm dịch vùng VII (Cục Bảo vệ thực vật, Bộ NN-PTNT) cho biết. Theo bà Hà, năm 2014, có 7.200 tấn dưa lưới vàng được nhập khẩu về Việt Nam qua cửa khẩu Tân Thanh (Lạng Sơn). Chỉ riêng tháng 6/2015, con số này đã là 2.100 tấn. Trong mấy ngày gần đây, mỗi ngày Việt Nam nhập khẩu khoảng 60 tấn dưa lưới vàng. Bà Hà cho hay, dưa lưới vàng Trung Quốc được nhập khẩu về Việt Nam theo mùa, nhiều nhất là tháng 6, tháng 7 - thời điểm chính vụ dưa bên Trung Quốc. Dưa lưới vàng Trung Quốc đang được bày bán la liệt trên đường phố Hà Nội Ghi nhận của PV cho thấy, dưa lưới vàng Trung Quốc đang được bày bán la liệt trên khắp các chợ, tuyến phố ở Hà Nội với giá 20.000-25.000 đồng/kg. Đặc biệt, trên đường Nguyễn Xiển, cứ khoảng 50-100m lại một xe ôtô chất đầy dưa lưới vàng đỗ trên vỉa hè để bán lẻ cho người đi đường, chưa kể các xe bán rong. Theo một số chủ hàng bán dưa vàng trên đường Nguyễn Xiển, dưa vàng này được nhập từ Thái Lan và lấy từ một số tỉnh do nông dân Việt trồng chứ không phải là dưa Trung Quốc. Song, ông Nguyễn Văn Trung, tiểu thương bán hoa quả tại chợ Long Biên, khẳng định, tại chợ Long Biên không có dưa lưới vàng Thái Lan hay Việt Nam. 100% đều là hàng Trung Quốc. “Đang vào mùa của loại dưa này nên tại chợ Long Biên, mỗi đêm có khoảng vài chục tấn dưa lưới đổ về chợ để bán buôn”, ông Trung cho hay. Nguồn: http://vietnamnet.vn/vn/kinh-te/251497/dan-viet-an-60-tan-dua-luoi-vang-trung-quoc-ngay.html
cảm ơn thông tin chia sẻ của mn nhé, giờ chả biết hàng nào là của Việt Nam nữa , hàng tq là thấy ghê rồi.
úi, thế thì giờ có cách phân biệt với món dưa rùi mn nhé! Dưa nhà em không hề vàng vỏ, hehe...dưa đậm chất quê luôn, sạch nguyên bản, độ ngọt cũng ít luôn í, mát mát ạ. mn thích ăn dưa thì nhớ ủng hộ em nhé!
cảm ơn chủ top đã chia sẻ thông tin, đúng là mấy khoản chọn dưa này em mù mờ thật, ra hàng họ nói thế nào thì nghe thế @@ về bổ dưa ra ăn thấy ngọt tưởng mưa đc dưa ngon, nghĩ lại có khi nó tiêm gì đó vào cho ngọt, huu
Hôm qua thấy em hàng xóm vác quả dưa to uỵch TQ về, trông bự chảng mà có hơn 3-4kg gì đó. Nghĩ lại quả dưa nhà em đường kính khoảng 20cm mà đã nặng 2kg bằng 1/3 quả dưa kia chứ mấy.
Chắc mn cũng ko thích đồ ngọt lắm, mn ăn dưa nhà em thì ngọt thanh thanh mát mát miệng thui nhé! dưa sạch thuần tuý nó vậy mn ạ, chứ cho tí thuốc vào thì thoải mái, ngọt bao nhiêu cũng có luôn ạ Em bán hàng cũng thấy bùn cười, vì các mẹ rất muốn sạch, mua dưa sạch nhà em ăn xong lại bảo sao ko ngọt như dưa kia. Em cũng đến chịu các mẹ lun. Chứ các mn thích thuốc em cho thuốc ngay thì lại còn gọi gì là sạch nữa chứ!
Vừa đọc đc bài này, copy cho các mẹ đọc thêm Kinh hoàng trái cây Trung Quốc. Chuyện có thật 100% nhé mọi người. anh bạn tớ vừa đi đám ma người quen về. Chị này lấy chồng và sống ở TQ. Chồng chị là đại gia buôn trái cây. Nhà chị ấy có 1 cái hồ to thật to ngâm trái cây. Một lần lỡ làm rớt đồ vào hồ, chị vào để nhặt ra. Về kể ông chồng nghe, ổng kêu là về VN chia tay mọi người đi, vì 3 tháng sau sẽ chết, vì nước trong bồn rất độc. Đúng 3 tháng sau (cuối tuần trước), anh bạn mình đi đám ma đó. Hic, ông chồng ấy còn nói là tại dân VN thích ăn đồ đẹp nên bị vậy nữa, chứ dân bên ổng ko ăn đồ đẹp như vậy bao giờ Một lần nữa, các mẹ chỉ nên ăn chuối, bưởi, xoài... VN chúng ta thôi, đừng ăn bất kỳ thứ gì g Nguyên văn bởi camchuong09 Cảm ơn bạn đã kể chuyện. Từ lâu nay mình đã rất "hãi" trái cây TQ, chỉ dám mua trái cây VN thôi, nhưng còn 1 quả mà mình rất "ghiền", (trái này ở VN có trồng, nhưng không thấy bán) đó là trái LỰU, mình chưa từ bỏ được. Đang vào mùa lựu đây ! Mình đang đợi vài hôm nữa sẽ mua về ăn thỏa thích (mỗi ngày mình phải hết 10-15 trái), vì hiện này chỉ mới đầu mùa, lựu chưa về nhiều và chưa ngon. Nhưng nay nghe bạn kể chuyện này, mình sẽ quyết tâm bỏ hẵn! Vì sức khỏe của bản thân! Vì trách nhiệm của mình đối với những người thân trong gia đình! Từ nay kiên quyết "cai" lựu ! Cám ơn bạn một lần nữa nhé ! Nguyên văn bởi Hic nghe sợ quá, dạo này ăn mận trung quốc liên tục , nhãn thái tưởng là của thái hóa ra mua trong sieu thị ghi rõ xuất xứ trung quốc luôn, sợ quá Nguyên văn bởi Khoai_cute mình toản lựa trái cây Vn mà mua thôi. Tuyệt đối kg ăn táo (bơm)..... Hồng ngâm vôi chỉ dám ăn khi có người quen ĐLạt về Nguyên văn bởi pinkilicious Hic đọc xong sợ quá, sáng nay em vừa mua nho xanh ăn, ko biết của TQ hay VN đây? Các mẹ ơi làm thế nào để phân biệt được hoặc tốt nhất nên ăn những quả gì, em đang mang bầu nên lo sốt vó:Sad::Sad::Sad: Nguyên văn bởi chichbongbebong Nho thì càng ko nên ăn ạ.Vì nho ở TQ độc hại thế nào em chưa biết chứ ở VN mình đây này:Gần nhà em có trường hợp này,Mẹ ốm (đang ở Bắc),con trai về thăm mẹ(đi kinh tế mới trong Nam) thấy mọi người cho nho,nhìn quả nho căng mọng,ngon vô cùng,bác này chẳng nói chẳng rằng mang vứt vào thùng rác . Sau đó bác kể:Bản thân bác trồng nho nên bác biết giống này muốn ngon,vỏ bóng mượt,ko bị nứt thì chỉ có cách là cách 1 ngày lại phun thuốc một lần và cấm người thân tuyệt đối ko được ăn nho. Từ đó ,em ko dám cho con gái ăn nho nữa,Mỹ hay xanh đường gì đó đều là "Made in China "hết (chị gần chỗ em bán hoa quả bảo thế ,nguyên văn:Chị chả biết có phải nho Mỹ hay ko,nhưng thùng đựng nó ghi toàn chữ Tàu):Crying: Nguyên văn bởi lulubestronvt2003 Ở chỗ mình trái cây hầu hết cũng bị xịt thuốc , chuyện kể nhé : 1. Có 01 chị kể mua ổi về nhà ăn , ổi rõ to , quả xanh , da cng , ăn không hết để đến hôm sau thì chị ấy tá hỏa khi nhìn thấy ôỉ xẹp xuống như quả bóng bị xì, không dám ăn nữa . 2. Có 01 người quen mua trái nhãn Bắc , người bán hàng nói là nhãn Bắc , da cũng màu xám xám ,mua về để tủ lạnh , đến hôm sau có những dấu chấm trắng xung quanh cái vỏ , không dám ăn nữa. Trái cây thì nhiều vô kể, chẳng biết thật giả thế nào . Nguyên văn bởi littlebud Trái cây TQ độc thì chắc chắn rồi. Nhưng cũng chả có gì bảo đảm trái cây VN, Thailand thì không độc hại cả. Ở những nước chậm phát triển thế này, con người chỉ vì duy nhất 2 chữ lợi nhuận mà thôi. Mà anh Tàu làm được, khó gì ta không làm được. Chuyện về nho trồng ở VN mẹ gì kể ở trên đúng đấy. CQ tớ có một bác quê ở vùng trồng nho gì phía Nam VN, bác ấy cũng bảo đừng ăn nho vì họ phun thuốc cực kỳ nhiều. Cũng may mình chả thấy cái món nho nó ngon lành ở điểm gì. Tóm lại hoa quả càng đẹp mã càng đáng ngờ.
Hôm nay nhà em mang thử dưa ra chợ gần nhà bán... Dân mình vẫn không ý thức được cần phải dùng thực phẩm sạch hơn là rẻ mà độc hại...Về cơ bản thì đều do chúng ta có nhu cầu nên nguồn cung mới chạy. Mà họ sẽ chỉ lao theo lợi nhuận thôi. Các mẹ có nghĩ 1 quả dưa TQ các mẹ ăn, giá bán ra thị trường sau khi qua bao nhiêu khâu, đóng gói, vận chuyển, hao hụt, qua nhiều cầu buôn bán mà giá bán chỉ có 20-30k/1kg. Vậy thử hỏi giá gốc tại vườn là bao nhiêu? Thử hỏi họ sẽ dùng cái gì để trồng được nó như vậy???? Buồn quá!