Ðề: Nghé Tẹt: Cháu chào các bác, các cô chú ạ! Rạng rỡ cùng ánh đèn... (ảnh chụp trên đường về hum đi ọp cùng nhà Panda 1-9) "Đẹp không con?"
Ðề: Nghé Tẹt: Cháu chào các bác, các cô chú ạ! Ui, hnay Tẹt vẫn đi. Cả bà với mẹ đưa đi. Đến lúc mẹ chào đi làm, con chạy ra khóc òa lên, mà vẫn còn bà ở đấy nhé! Chắc trường kỳ kháng chiến đây anh Tôm ạ Em đi nhà trẻ gần nhà anh Tý ạ. Khóc ko ai dỗ đc lun vì bt em ko cho ai lạ bế cả, chỉ thả chạy chơi thì được thôi. Hnay đổi chiến thuật thì đang chơi vui, mẹ chào đi làm, thế là........ hu hu
Ðề: Nghé Tẹt: Cháu chào các bác, các cô chú ạ! Nghé có hình mới mà k ới chị à??? Khổ thân Nghé bị chị Nhím bắt nạt, hổng biết lần sau có chịu đi ọp với chị Nhím k nữa?
Ðề: Nghé Tẹt: Cháu chào các bác, các cô chú ạ! Cháu muốn cho cô lắm! Nhưng mẹ cháu bảo là cô đang cần giảm cân nên ko nỡ cô ơi. Cháu chỉ cho anh Tí thui... Chị Nhím là phải nữ tính nhường nhịn em nha. Em đi nhà trẻ rùi đấy. Hnay em tiến bộ hơn nhìu rùi. Khen em đi nào!
Ðề: Nghé Tẹt: Cháu chào các bác, các cô chú ạ! Đề nghị mẹ anh Nghé không gọi con là Tẹt nữa nhé. Dù mũi con tuy chưa cao bằng bố con nhưng con cũng là chàng trai đẹp trai sành điệu đáng mơ ước, đừng có kêu Tẹt tẹt dìm hàng con nhá mẹ.
Ðề: Nghé Tẹt: Cháu chào các bác, các cô chú ạ! Anh Tẹt đánh răng ngoan xế còn gì. Tiếp tục phát huy nha anh. Hôm ọp với anh PD xong lúc về em bùn ngụ nên hok được ngắm đèn huhuh
Ðề: Nghé Tẹt: Cháu chào các bác, các cô chú ạ! NGhé ơi, chị NHím cũng đi học ròi nhá, tuy hôm nay mới khai giảng mai mới đi chính thức, chị còn có hình mới cơ, NGhé qua chơi nhá!
Ðề: Nghé Tẹt: Cháu chào các bác, các cô chú ạ! Nhân dịp up ảnh, Tẹt lại xô loạt ảnh mới đây ^^ CHÀO BUỔI SÁNG Phơi nắng sớm này, thích nhất là vừa phơi vừa sờ đuôi lợn đất! Nói cười xinh nào!
Ðề: Nghé Tẹt: Cháu chào các bác, các cô chú ạ! Giờ là chùm ảnh về ngoại hum ăn hỏi cô bạn thân của mẹ: Mặt tiu nghỉu đánh răng vì ngái ngủ Sau khi chén 1 tô cháo đầy, Nghé bắt đầu đi cày, đẩy ghế khắp phòng, làm ông ngoại tưởng nhà ai đang khoan tườnng sửa nhà, hí hí Mệt quá! Ngồi nghỉ cái đã.
Ðề: Nghé Tẹt: Cháu chào các bác, các cô chú ạ! Bà Minh ơi, bà giống mẹ nhỉ! Mà sao ít ảnh thía? Về nhà k đi đâu chơi nữa à?
Ðề: Nghé Tẹt: Cháu chào các bác, các cô chú ạ! có đi chơi nhg máy ảnh hết pin mà ko mang sạc. Hị hị. Chờ ảnh ăn hỏi của bạn tui rồi mới pọt lên đc Mà trung thu bà có cho Nhím đi đâu ko. Hqua nhà tui lên khu chợ đêm, đông vui nhưng tắc đường + nóng quá!
Ðề: Nghé Tẹt: Cháu chào các bác, các cô chú ạ! Uh, Trung thu lại đúng ngày trong tuần, nên chắc chỉ cho đi loanh quanh thui, chứ đi xa sợ tắc đường, k về ngủ sớm để hum sau đi học được! Mới lại bố nó đi Đà Nẵng rùi, chưa tìm đc xế thay thế!
Ðề: Nghé Tẹt: Cháu chào các bác, các cô chú ạ! Anh nghé ui qua nhà em xem hình thôi nôi ngày 18+ 19 lun nhá . Trang 160 đó anh iu.
Ðề: Nghé Tẹt: Cháu chào các bác, các cô chú ạ! nghé biết tự đánh răng là đáng khen nhất nhà rồi, hơn cả anh Tí rồi đó...
Ðề: Nghé Tẹt: Cháu chào các bác, các cô chú ạ! Đúng rùi nên hqua tui cho tẹt đi chơi bù. Nhà tui còn đang lo chuyển nhà nữa chứ. Anh xem rùi PD ơi. Thích nhất là cái em cười rõ tươi hồi sáng. Còn cái ảnh khóc xong mặt nhìn dễ ghét quá lun! Hi hi, em vừa đánh răng vừa mút kem ĐR, hết lại đòi mẹ tra tiếp ^^