Phát hiện hóa đơn điện thoại tăng vọt của con gái, ông bố ở Virginia (Mỹ) đã tặng con hình phạt lạ lùng: khóa tủ đồ. Anh Jared Cramer đang lái xe thì con gái Julia gọi điện và nói với bố rằng, hóa đơn điện thoại tháng vừa được gửi tới. "'Bố sở hữu hóa đơn 500 đôla cộng vài đồng lẻ nữa', con bé nói", anh Cramer kể lại. Cụ thể, ông bố phải trả 541,36 USD và lý do là cô con gái đã đăng quá nhiều ảnh lên Instagram khiến phí truyền dữ liệu tăng vọt. Vì vậy, anh Cramer nảy ra một kế hoạch để dạy cho cô con gái lớp 8 một bài học. Tủ đồ của cô con gái 13 tuổi bị bố khóa và những mẩu giấy nhớ ghi số việc nhà Julia cần làm nếu muốn lấy lại thứ gì Sau khi tịch thu điện thoại của cô bé 13 tuổi, anh cho hết đồ trang điểm, quần áo, giày đẹp và trang sức của con vào một chiếc tủ rồi khóa lại, khi chỉ còn một tuần nữa là đến ngày con khai trường. Sau đó, anh còn dán những mẩu giấy nhớ lên từng món đồ, ghi số việc nhà cô bé cần làm nếu muốn lấy lại thứ gì. (Tất nhiên, Julia vẫn được bố để lại cho một số đồ dùng thiết yếu như xà phòng, kem đánh răng và vài bộ đồ thông thường). "Con bé tưởng sau khi thấy hóa đơn đó, nó sẽ bị bố khiển trách nhẹ nhàng, rồi nhắc nhở lần sau không được để tình trạng này xảy ra nữa, thế là xong. Nhưng tôi nghĩ cần cho con một bài học thấm thía hơn", ông bố chia sẻ. Anh Cramer và cô con gái 13 tuổi Julia Anh Cramer kể: "Con bé nói rằng: 'Bố biết không, con biết bố yêu con, con biết con đã không đúng và con sẽ không làm như vậy nữa'".Julia vốn là một học sinh xuất sắc ở trường. Cô bé đã làm việc chăm chỉ để "chuộc lỗi". Cô bé thức dậy từ 6 rưỡi sáng và bắt tay ngay vào làm việc nhà, với thái độ vui vẻ. Khi trẻ mắc lỗi, bố mẹ thường lên lớp và khiển trách con nhưng chỉ 1-2 ngày sau là việc này qua đi và trẻ thậm chí còn chẳng nhớ tới nó nữa. Anh Cramer tin rằng, tốt hơn là bố mẹ nên giúp con bằng cách để trẻ nhận hậu quả cho việc mình làm. Và tất nhiên, ông bố này rất vui vì có ngôi nhà sạch bóng nhờ sự chăm chỉ của con gái.
đúng là một hình phạt lạ lùng, thay vì trách mắng làm thế nào để con hiểu ra hậu quả của việc mình làm là tốt nhất
Em nghĩ là phải phạt con bằng cách giới hạn số tiêng mạng. Von muốn có tiền nộp phí mạng thì phải làm vuệc nhà . Mỗi việc sẽ trả số tiền cụ thể. Cuối tháng cộng tionfr lại xem tích dc bao nhiêu thì tháng dau đóng mạng bấy nhiêu
Thấy kinh nghiệm của mẹ này cũng hay, chia sẻ thêm với mn Hình phạt nào hiệu quả cho bé hiếu động? Con trai tôi năm nay hơn 4 tuổi và có đủ những "thói xấu" như lười ăn, bướng bỉnh, hay mè nheo, nghịch ngợm, ít khi chịu nhường nhịn ai… Tôi đã tìm hiểu và áp dụng một số phương pháp dạy con nhưng thường không mấy hiệu quả. Một phần do con bất hợp tác, một phần do tôi thiếu kiên nhẫn, thực hiện được nửa vời, thấy chưa hiệu quả là lại bỏ cuộc. Khi đối diện với những "thói xấu" của con, tôi thường mắc vào vòng luẩn quẩn: nhắc nhở - yêu cầu chấm dứt - dỗ dành - phân tích đúng sai - dọa nạt - quát tháo - đánh đòn. Sau những trận đánh đòn là mẹ khóc con khóc, mỗi mẹ con một góc. Tôi từng cảm thấy bất lực. Tôi tiếp tục tìm hiểu về hình phạt đối với trẻ nhỏ: Nó không chỉ là biện pháp tốt để chúng ta dạy con cách chịu trách nhiệm về hành vi của mình, dạy con sống có nguyên tắc mà còn hạn chế việc đánh con. Vậy là tôi thử áp dụng. Những lần đầu tôi vẫn thất bại vì thằng bé bướng bỉnh nhất định không thực hiện hình phạt mẹ đưa ra. Sau một thời gian kiên trì thực hiện, tôi rút ra được những hình phạt, cách phạt hiệu quả đối với con. Cụ thể như: "Nhật ký sao tốt của con trai tôi thường được ghi ngắn gọn theo ý của bố mẹ. Dù cháu chưa đọc được nhưng biết đếm số sao, mỗi khi làm được việc gì đó tốtcũng nhắc bố mẹ thêm sao và đặc biệt rất sợ bị phạt gạch sao". - Tạo hình phạt mà bố mẹ là người chủ động: Điều này đặc biệt hiệu quả với những bé hiếu động như con tôi, thường là tước đi một quyền lợi của trẻ thay vì yêu cầu bé làm một điều gì đó. Chẳng hạn, tôi không thể bắt con đứng im úp mặt vào tường trong 5 phút, nhưng tôi có thể trừ sao của con (mỗi khi làm việc tốt con tôi được thưởng 1 sao, và ứng với số lượng sao đạt được con sẽ được chọn một quyền lợi như đi siêu thị, mua đồ chơi, đi công viên….). Thằng bé rất sợ điều này và đã chịu thực hiện yêu cầu của tôi. - Ra hình phạt phù hợp với tính cách của con: Tôi thấy nhiều mẹ phạt con rất dễ dàng như: quỳ 5-10 phút, ngồi im trong góc phòng 30 phút không được ra ngoài… Tôi nghĩ với những bé trầm tính hay bé gái dễ bảo có thể hiệu quả nhưng với đứa trẻ lúc nào cũng luôn chân luôn tay như con tôi thì gần như là không thể. Thay vào đó, tôi phạt con ở nhà không được đi chơi cùng bố mẹ và em (vẫn có bà giúp việc ở nhà giám sát) hoặc phạt không cho con ăn một món yêu thích khi cả nhà cùng ngồi ăn... - Hình phạt đơn giản và thực hiện được: Nhiều bố mẹ và bản thân tôi trước đây thường xuyên mắc lỗi đưa ra hình phạt một cách phi lý với con trẻ. Trong lúc nóng giận, người lớn thường có xu hướng đưa ra một điều rất đáng sợ để dọa trẻ nhiều hơn là nhằm mục đích phạt. Chẳng hạn: Con không nghe lời mẹ sẽ ném con qua cửa sổ ngay lập tức; bỏ ngay điện thoại của mẹ xuống, nếu còn tiếp tục nghịch mẹ chặt tay con bây giờ… Những câu nói “phũ mồm” như vậy thường chẳng có hiệu quả gì, thậm chí phản tác dụng vì lặp lại nhiều lần mà không làm, bé sẽ hiểu bạn chỉ nói suông và bé không phải sợ gì cả. Có những hình phạt rất đơn giản, hiệu quả nhưng không phải bố mẹ nào cũng có thể áp dụng với con mình - Bố mẹ kiên định và thống nhất thực hiện hình phạt: Khi đã đưa ra hình phạt và thông báo với con, điều quan trọng nhất là bố mẹ phải dứt khoát và nhất quán trong việc thực hiện theo đúng những gì bố hoặc mẹ đã nói. Có 3 thực tế trước đây tôi hay mắc phải: Một là mẹ phạt, con cứ lờ đi không thực hiện, mẹ nóng giận đánh đòn con. Thứ 2 là sau khi phạt, thay vì thực hiện bé quay ra gào khóc, ăn vạ rất rất lâu, mẹ sốt ruột nên lại tha, dỗ dành. Thứ 3, hình phạt của tôi đổ bễ giữa chừng vì ông xã bênh con và can thiệp. Để có thể phạt được con hiệu quả, tôi đã phải đàm phán nghiêm túc với chồng, bàn bạc và thống nhất cách thực hiện đúng đắn nhất. May mắn với những thay đổi tích cực từ phía bố mẹ, con trai tôi cũng đã dần biết nghe lời và hợp tác hơn. Việc dạy con cũng có hiệu quả hơn và chính bản thân tôi cũng biết kiên nhẫn hơn. Tôi nghĩ, không có gì là quá muộn, mắc lỗi để nhận ra sai lầm và khắc phục được cũng là một thành công. http://tintuconline.com.vn/ky-nang/...be-hieu-dong-p1092c1163n20150929154431634.vnn
Đúng là bên tây tâm lý ghê. Cứ như ở vn là bé bị mắng hoặc đánh rồi. Chính cách cư xử của bố mẹ đã làm hư con cái
người phương tây luôn có những cách giáo dục con rất hay và tâm lý , chứ không mang nặng tư tưởng thương cho roi cho vọt như người á đông.
Hình phạt rất hay và lạ lùng, nhưng được cái con gái cũng ngoan, chứ nhiều cô con gái bướng bỉnh lắm, hình phạt thế này không ăn thua luôn ý