Em nghiện truyện nặng ạ, đặc biệt là ngôn tình, ngày nào ko đọc thấy thiếu thiếu cái gì ý, cai mãi không được. Em hay đọc nhất là trang gacsach nhưng dạo này bị thu tiền bản quyền nên chuyển dần sang các trang khác ạ. Thể loại nào e cũng đọc, miễn hay là được. Em chỉ sợ truyện của Tân Di Ổ , đọc xong bị ám ảnh 1,2 tuần liền đến mức không có can đảm đọc tiếp nữa, hic, có mẹ nào giống em ko ?
Em không thích mấy truyện ngược, chỉ thích hài và HE thôi, dạo ni chỉ thích huyền huyễn và cổ đại Nghiện ngôn tình không bỏ được thì có em đây
Chị cũng đọc khá nhiều, cứ rỗi là ôm app đọc vậy mà cái lít này chưa đọc đc mấy truyện ). Phải củng cố thêm ms đc 30 rầu mà vẫn mê truyện ảo tưởng vs ngon tình
Dạo này em xem được mấy phim Trung Quốc đang hot trên mạng nên em quyết tâm mày mò mua ngôn tình về đọc, càng đọc càng thấy ham mê ^^
trời ơi, vô tình đi dạo dạo, thế là em té vào đúng ổ rồi các mẹ ạ. phải nói là em bị nghiện rất nặng luôn í.
Em thì đọc xk với hđại, cũng toàn chọn truyện he đọc, nhưng dạo này chán quá có mn biết truyện xk ngược, xk se giới thiệu cho em với ạ ^^
lâu rồi em k tìm đc cuốn nào làm em rớt nước mắt nữa hình như cuốn nào hay em cũng đọc qua hết rồi thì phải.
em hay đọc truyện ngôn tình từ thời đại học 4 năm ròng, đọc hết watpat đến kites, giờ đọc lê quý đôn, mấy blog nữa, đọc, đọc, đọc đêm ngày, quên ăn quên ngủ là chuyện thường. Em thấy Nếu chỉ là thoáng qua đọc cũng được, hiền thê khó làm, ... các mẹ có truyện gì hay thì nhắc em với, đang thất nghiệp, ở nhà đọc cho đỡ buồn
Ôi đúng hội ạ, em cung mê truyện ngôn tình trung quốc. Em bị cuồng Hà Dĩ Thâm của bên nhau trọn đời, Tiêu Nại của Yêu em từ cái nhìn đầu tiên, Dương Lam Hàng của Mãi mãi là bao xa.....
Hic hic, chào các mẹ, em mới đăng ký diễn đàn, sau một hồi lùng sục thì cuối cùng e cũng tìm đúng hội ạ )) Em nghiện ngập ngôn tình từ hồi học đại học, down wattpad về xong xóa đi cài lại không biết bao nhiêu lần í. Dạo trước hay đọc HE có mấy soái ca, nhưng đợt này lại chán chán cái kiểu yêu đương thế nên đọc xuyên không, e giờ thấy ai nói tên truyện nào cũng thấy quen quen í, Đây có mấy truyện e còn nhớ tên, thấy cũng ok phết ạ Xuyên không: (mấy truyện xuyên không này đọc lâu phết ạ )) - Y thủ che thiên - Thiên tài nhi tử và mẫu thân phúc hắc Cổ đại: - Hoa thiên cốt (có truyện Trọng tử cũng mô típ gần giống hoa thiên cốt) - Tam sinh tam thế (như mẹ chủ top có nói nghiện ạ) Hiện đại - Đạo tình - Chờ em đánh răng xong đã nhé - Nắm tay sai gả đúng người - Bạc hà 5 năm trên ruộng cải thảo - Xin chào đồng chí trung tá - Mấy truyện cơ bản như: hủ nữ gaga, chết sập bẫy rồi, bẻ thẳng thành cong (em không phải hủ nha nhưng mấy truyện này đọc hài hài )) - tạm thời em chưa nhớ ra thêm truyện nào nữa ) p/s: Rất vui được làm quen với các mẹ các chị ạ
Đúng là truyện của Tân Di Ổ đọc quá buồn luôn ạ, e mới đọc Ánh trăng không hiểu lòng tôi (2 phần) với hóa ra anh vẫn ở đây. Đọc mà thấy trong người cứ bị nao nao. Có mấy truyện hương hàn, gấm rách, từ bi thành cũng buồn. Túm lại e vẫn thích đọc HE hơn càng hài càng hay