Em tò mò đôi chút, vc e vẫn đang phấn đấu tích cóp mua nhà ở HN. Không biết các cặp vc trẻ ra HN lập nghiệp thì mất tầm bao nhiêu năm sẽ tậu được 1 nơi an cư lạc nghiệp nhỉ? Để em có động lực cố gắng thêm trên hành trình tìm kiếm 1 mảnh đất nào đó có ghi tên mình? Hi
nếu không kinh doanh tốt thì chỉ có thu nhập cao vài chục thì mới nhanh chứ không thì cũng lâu lâu đấy, nó phụ thuộc vào kinh tế 2 vc mà
Nếu không có một khoản tiền đủ lớn thì mua nhà trả góp cũng sớm thôi em ạ, nhưng mất khoảng mấy chục năm ròng rã trả nợ. Nhà chị đi từ bé đến lớn, vài năm nhích lên một tí. Từ cái nhà 18m2, lên nhà 40m2, giờ là 60m2... Nói chung, mình phải tự đặt mục tiêu cho mình, đừng nhìn vào mục tiêu của người khác. Ví dụ: Em muốn một lúc có ngay nhà to, ở mặt phố, thì kế hoạch sẽ dài hơi, hoặc muốn ngắn hơi thì tìm cái gì đó thật đột phá Còn em khao khát mua nhà đến mức xa gần ở đâu cũng được, rộng bé gì không quan trọng, thì hẳn là kế hoạch mua nhà sẽ rút ngắn thời gian lại. Dạo này nhà đất khu Yên Nghĩa sôi nổi, là vì có những người không quản xa gần, chỉ cần một mảnh đất cắm dùi với giá cả phù hợp tập trung đến đấy mua. Bạn chị vừa mua nhà ở Linh Đàm, của bác Thản, vay mượn một vài trăm, còn lại mỗi tháng đóng 7 triệu. Cũng toát mồ hôi đấy
Nếu nhà bác Thản thì vc m đủ khả năng mua được rồi, nhưng e ngại chất lượng, hạ tầng và khu đó quá đông nên m ko mua nữa. Giờ 2 vc cày để mua nhà tốt ( gần , hoặc nếu cc thì chất lượng tốt hơn nhà bác Thản ) hơn thôi mn.
Ừ đấy, chị vẫn bảo là mục tiêu khác nhau thì thời hạn đạt được mục tiêu cũng khác nhau mà. Vợ chồng em còn trẻ mà đủ khả năng mua nhà bác Thản là giỏi rồi. Sẽ đến đích sớm thôi.
nhà em mua nhà lúc vợ 22t và chồng 30t,nhà mặt đất nhỏ 25m2 thôi ạ cũng muôn phấn đâu đê nâng cấp lên 60m2 như nhà mẹ " songnhi" lắm đê có làm 1 góc sân vườn nhỏ
oài, em can đảm mua nhà diện tích nhỏ thế. cố gắng phấn đấu mua cái lớn hơn cho thoải mái bà chủ trẻ ah. nhà chị 45m2 mà đang phấn đấu lên cái 90m2 đây.
vc tự lập nên không có nhiêu chị à,nhà s=25m2x3 tầng nên sử dụng cũng tạm ok ,có điều rất muốn có sân vườn nên mong muốn có S lớn hơn
vợ chồng em có nhà ở rồi nên cũng không phải mua, không biết cảm giác để dành tiền để mua nhà như thế nào, chắc hạnh phúc lắm
Lúc mua được rồi mới thấy hạnh phúc, chứ giai đoạn tiết kiệm này mệt mỏi lắm, ngta có nhà rồi làm 10 tiêu 7,8 thậm chí 9,10 không sao. Mình thì làm 10 chỉ dám tiêu 4,5,6 là căng
Nhà e có nhà gần 40m2 2 tầng rồi mỗi tội hơi ngõ ngách tí, định phấn đấu đổi sag nhà mặt ngõ to hơn nhưng có lẽ e sẽ dồn tiền mua ô tô trc, thích lắm rồi