Thấm thoát cũng đã được 1 năm từ lúc bé ra đời Bao công sức này cũng được vui vẻ khi thấy bé biết nói biết cười đặc biệt là không gì hạnh phúc hơn khi thấy bé cười thì công sức mình bỏ ra dần như tan biến hết các mẹ à
Ku nhà mình gần 11 tháng rồi mà chẳng chịu tập đứng gì cả, chỉ lần tường thôi. Mà giờ mới đk 9kg có còi quá k, liệu đến 1 tuổi có biết đi k nhỉ. Con mn nhìn cứng cáp quá.
Trộm vía. Chúc bé con hay ăn chóng nhớn nhé. Bé nhà e 29 này cũng đk 1 năm c a. Trộm vía, ngoan lắm, nhưng chưa biết đi gì, cứ men theo giường, cửa sổ đi nhanh lắm mà lại nhát ko dám đứng 1 mình.