ô căng nhỉ ? e đc 12w rồi mà cbi đi sa đây . E với ck thì thích con gái đầu lòng, nhưng với tinh thần của gđ thì tất nhiên là thích zai hơn roài, cũng hồi hộp phết các mẹ ạ !
14 tuần có khi vẫn còn nhầm vì do tư thế nằm của e bé nữa. có bé cứ khép chặt đùi vào hoặc vắt chéo chân ý khó nhìn lắm các mẹ ạ
nghe các mẹ nói thế e cũng hồi hộp, đợt 12w đi siêu âm e chả hỏi gì cả, mong em bé khỏe là tốt lắm rồi, xong e về luôn. Sang tuần thứ 2 e đc 16w đi siêu âm e sẽ hỏi lun. hihi
Mình hôm qua cũng bước sang tuần 14.lấy ck cả năm mới có bầu nên chỉ mong con khỏe thôi.hôm qua đi siêu âm thấy bsĩ bảo thằng cu nhé.mình cũng không biết có chính xác chưa.mong sao cho hết 9m10d để đón con yêu thôi
12w bác sĩ nào giỏi thì xem đúng 90-95% rồi. Càng về sau càng rõ. Nên đôi khi chưa rõ như mn nói thì vào trường hợp hoặc là do bác sĩ chưa giỏi nhìn hoặc là do dáng nằm của bé.
Em 11 tuần 5 ngày đi siêu âm là chuẩn rồi nhé, cũng tùy từng máy siêu âm và quan trọng là khả năng đọc hình ảnh của bác sĩ ạ
Ukm.ăn mặn thì là con trai rồi.mình bắt đầu có bầu là nhàn nhạt miệng.cứ muốn ăn cái gì đó mặn thôi.13tuân đi siêu âm bac sĩ bảo ctrai.hi
Em sa lúc 12t bs bảo ctrai. Về nói vs ox, ổng kêu, lỡ đứa sau con trai nữa thì lấy đâu tiền mua nhà cho chúng nó. :/. Xong lại bảo, cơ mà con gái đầu thì vợ đỡ vất vả hơn. Ctrai nó nghịch như giặc k biết trông em giúp me. ^.^ Xong lần sa lúc 16t thì ở bv nên bs k nói. Lúc 21t đi sa ở pk thì em mới hỏi lại lần nữa thì chuẩn là ctrai. Con đầu nên chỉ mong con khoẻ chứ cũng k qtrongj zai gái gì
trước t siêu âm 12 tuần bs bảo con trai và sinh ra cũng con trai đó,,, hi có con trai đầu cho chắc, đỡ bị apsluwcj đứa sau. các ông đều nói thích con gái hoặc con nào cũng đc nhưng trong thâm tâm thì ông nào cũng mong có con trai hết á
Trộm vía 12w em nhìn ảnh siêu âm màu cũng đã đoán đc giới tính của con rùi Bạn ý tạo dáng sao mà chuẩn thế để lộ hết cả hàng họ =)) xong em vẫn hỏi ướm bsy, họ bảo chưa chắc chắn nhưng khả năng cao là giống bố. Đến giờ thì vẫn thấy bảo giống bố các mom ạ