Kinh nghiệm: Đã mẹ nào hàng tháng cất đi 10% thu nhập của mình và LÃNG QUÊN nó 1 thời gian đi chưa ?

Thảo luận trong 'Tài chính gia đình' bởi My Man, 11/4/2010.

  1. chuotbach

    chuotbach Thành viên mới

    Tham gia:
    12/1/2010
    Bài viết:
    29
    Đã được thích:
    17
    Điểm thành tích:
    3
    Ðề: Đã mẹ nào hàng tháng cất đi 10% thu nhập của mình và LÃNG QUÊN nó 1 thời gian đi chưa

    Em cũng đọc cái quyển truyện này rồi. Đúng là luôn cần phải có khoản tiết kiệm để phòng thân khi cần. Bản thân em từ khi ra trường có tý tiền tiết kiệm đều phải sử dụng và tiêu hết sạch. Bây giờ chuẩn bị lấy chồng mà túng không chịu nổi. Nhưng sẽ cố sau cái vụ lấy chồng này rồi thì cũng phải tiết kiệm thôi, chẳng hy vọng để được giàu có mà chỉ để có cái phòng khi bất chắc.
    Chúc cả nhà luôn vv nhé.
     
    Đang tải...


  2. Canh_than

    Canh_than 090 329 6839

    Tham gia:
    17/11/2007
    Bài viết:
    7,874
    Đã được thích:
    2,248
    Điểm thành tích:
    913
    Ðề: Đã mẹ nào hàng tháng cất đi 10% thu nhập của mình và LÃNG QUÊN nó 1 thời gian đi chưa


    Em cũng thế, càng ngày càng thấy topic này thật hay và có ích cho bản thân. Em rất ít thời gian cho Forum, có vào cũng chỉ để đọc, và post bài chắc chỉ ở topic này.

    Em cũng mong một ngày nào đó, mình có đủ "trình" để được ngồi cf với anh chị.

    Cố gắng, cố gắng! :yawinkle:
     
    My Man thích bài này.
  3. thuydung86

    thuydung86 Banned

    Tham gia:
    4/8/2010
    Bài viết:
    36
    Đã được thích:
    10
    Điểm thành tích:
    8
    Ðề: Đã mẹ nào hàng tháng cất đi 10% thu nhập của mình và LÃNG QUÊN nó 1 thời gian đi chưa

    em cũng biết là phải tiết kiệm nhưng mà cứ bỏ vào được 2, 3 tháng lại lấy ra 1 cục để tiêu
    nhiều lúc nản lắm, bạn bè ra trường 1 năm có tiền tết về biếu pa me mà mình thì chỉ đủ tiêu tết ..buồn lắm
    từ giờ đến tết cũng còn 4 tháng nữa, em lại quyết tâm lại lần nữa xem sao
     
    chuotbachMy Man thích.
  4. Canh_than

    Canh_than 090 329 6839

    Tham gia:
    17/11/2007
    Bài viết:
    7,874
    Đã được thích:
    2,248
    Điểm thành tích:
    913
    Ðề: Đã mẹ nào hàng tháng cất đi 10% thu nhập của mình và LÃNG QUÊN nó 1 thời gian đi chưa

    Anh My_man và chị Hương Giang có mua BH nhân thọ cho em bé không? Cho em lời khuyên với nhé.
    Em nghĩ đấy cũng là 1 cách để giành, nên hỏi thế cũng ko bị lạc đề đúng ko anh chị? :D
     
    My Man thích bài này.
  5. huonggiang

    huonggiang Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    6/8/2007
    Bài viết:
    1,151
    Đã được thích:
    3
    Điểm thành tích:
    38
    Ðề: Đã mẹ nào hàng tháng cất đi 10% thu nhập của mình và LÃNG QUÊN nó 1 thời gian đi chưa

    Mua bảo hiểm cho con chỉ chủ yếu là dự phòng rủi ro khi người mẹ hoặc cha mất đi mà con chưa tự lo cho mình được. Còn nếu cha mẹ còn sống thì xem như rủi ro là mình không có tiền đóng bảo hiểm:p, hợp đồng sẽ kéo dài một thời gian rồi cũng hết hiệu lực thì mình mất tiền nếu hợp đồng mới có hiệu lực 1 năm. Vì thế chị sẽ không chọn mua bảo hiểm nhân thọ. Mà nhiều người nhận được tiền bảo hiểm cũng ê ẩm lắm! Vì thế chỉ mua bảo hiểm khi thực sự dư dả. Còn nếu không chị chọn phương án tiết kiệm hàng tháng cho con nhưng qui ra USD để đảm bảo rằng đồng tiền đỡ mất giá. Chị cũng đã hỏi một số cty bảo hiểm nhưng không có sản phẩm bảo hiểm bằng USD. Nếu có chị sẽ mua. Trước mắt chị mua bảo hiểm thất nghiệp,hoặc bảo hiểm y tế hàng năm cho con mình thôi. Đây chỉ là cách nghĩ của cá nhân chị thôi nhe!
     
    Canh_than, ararechanMy Man thích.
  6. huonggiang

    huonggiang Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    6/8/2007
    Bài viết:
    1,151
    Đã được thích:
    3
    Điểm thành tích:
    38
    Ðề: Đã mẹ nào hàng tháng cất đi 10% thu nhập của mình và LÃNG QUÊN nó 1 thời gian đi chưa

    Chị cũng đang chờ bài của chủ topic đây. Chủ top cho thêm vài lời trong sách mà chủ top đã đọc và cho rằng tâm đắc. Có một cuốn sách này cũng hay phù hợp với triết lý kinh doanh của chủ top " Never eat alone "(Đừng bao giờ đi ăn một mình). Có những câu nhận xét của chủ top khá sâu sắc đấy.
     
    My Man thích bài này.
  7. Mevac

    Mevac Thành viên tích cực

    Tham gia:
    25/8/2010
    Bài viết:
    827
    Đã được thích:
    167
    Điểm thành tích:
    83
    Ðề: Đã mẹ nào hàng tháng cất đi 10% thu nhập của mình và LÃNG QUÊN nó 1 thời gian đi chưa

    Nhắc đến đổi tiền em lại nhớ tới 1 " kỷ niệm thương đau" của gia đình. Số là hồi ấy mẹ em có để dành được một khoản kha khá đủ mua 2 cái máy khâu con bướm ( khoảng hơn 1 năm lương của mẹ em). Nhưng cũng vì hay phải cố " QUÊN ĐI" nên mẹ chẳng nhớ đến nó nữa. Lúc đổi tiền, bố có nhắc trêu mẹ " nếu có khoản nào giấu chồng thì cũng nhớ mang ra mà đổi đi" thế mà mẹ vẫn chẳng nhớ ra, cứ để nguyên trong cái khăn tay nhét tận đáy vali. Sau đó phải đến 2 năm, lúc dọn nhà mẹ mới đụng đến nó. 1 xấp tiền 1 đồng vẫn còn mới tinh. Hôm đó mẹ khóc như mưa như gió vì tiếc của đã thế còn bị bố mắng cho 1 trận. Bố em bảo nếu ko cất kỹ thế có phải đã được đi xe mifa rồi không. Hồi đó 1 máy khâu con bướm = 1 xe đạp mifa ~ 2triệu ~ 1 xe máy thời bây giờ. Hồi năm 1989 mà có 4triệu cũng là to lắm rồi. Bây giờ mẹ vẫn giữ lại mấy tờ bạc ngày ấy và không thôi trách mình mỗi khi nhìn thấy chúng.
     
    My Man thích bài này.
  8. dikhatu

    dikhatu Thành viên kỳ cựu

    Tham gia:
    29/5/2009
    Bài viết:
    6,283
    Đã được thích:
    775
    Điểm thành tích:
    773
    Ðề: Đã mẹ nào hàng tháng cất đi 10% thu nhập của mình và LÃNG QUÊN nó 1 thời gian đi chưa

    Em còn nhớ chứ, lúc đó em thầm nghĩ khách hàng nào cũng tâm lý và hiểu ý như chị thì đi giao hàng xa mấy cũng không tiếc công, lúc đó em cũng chưa nghĩ là sẽ bán hàng online chuyên nghiệp, chỉ là làm thêm để ngắm giày mỗi ngày cho thỏa mãn cái đam mê giày dép của em thôi
    Từ ngày bán hàng trên đây em học hỏi được rất nhiều chị à, việc kiếm tiền, việc đối nhân xử thế, và đặc biệt học được nhiều kinh nghiệm hữu ích của mọi người chia sẻ

    Kiến thức của em về tiền tệ không được nhạy bén lắm nhưng em được cái là may mắn, hồi em có 200t gửi tiếp kiệm mỗi tháng có ít tiền lời à, không biết sao lúc đó em quyết định mua vàng, mua được 10 lượng giá 12t/lượng, hai tháng sau em có thêm món tiền em lại gộp chung phần còn lại kia mua thêm 10 lượng nữa. Ít ngày sau vàng tăng lên 15.5t lượng em bán luôn 10l, tham chị nhỉ hihihihi, để bây giờ là giàu to rùi. ít tháng sau vàng tăng tiếp, 10l còn lại em bán được 18t/lượng. Thế là 2 vo chồng đi mua ngay miếng đất cắm câu, giờ xây xong nhà rùi, vẫn nợ chút nhưng thoải mái chị à
    Hiện tại em rất bằng lòng với những gì mình đang có, em có suy nghĩ là có tiết kiệm thì chỉ là phong xa thôi chứ em hoàn toàn không có ý tiết kiệm để dành cho con cái sau này. Em tâm niệm rằng nuôi nấng dạy dỗ lo cho con ăn học lên người, phần giàu nghèo là do tự bản thân phải vận động
     
    My Man thích bài này.
  9. huonggiang

    huonggiang Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    6/8/2007
    Bài viết:
    1,151
    Đã được thích:
    3
    Điểm thành tích:
    38
    Ðề: Đã mẹ nào hàng tháng cất đi 10% thu nhập của mình và LÃNG QUÊN nó 1 thời gian đi chưa

    Chị thì nghĩ khác em một chút. Em đừng nghĩ để dành tiền cho con là chưa đúng. Nhưng nếu em tạo tiền đề cho con bên cạnh kiến thức mà có chút tiền thì con sẽ đỡ vất vả hơn khi bắt đầu vào đời từ con số 0. Em nghĩ kỹ xem có chút nào đúng không nhe! Nói dại lỡ con mình sức khỏe hoặc may mắn không có mặt đúng lúc như những đứa trẻ khác thì sẽ tội cho con. Chị nghĩ song song với cách dạy con tiêu tiền phải biết dạy con biết quý trọng đồng tiền chính mình làm ra. Ở nước ngoài người ta dạy trẻ con cách kiếm tiền từ nhỏ bằng những công việc lao động giản đơn hàng ngày.
     
    Junyeu0806My Man thích.
  10. Monxinhxinh

    Monxinhxinh ĐẶT CHỮ TÍN HÀNG ĐẦU

    Tham gia:
    8/6/2010
    Bài viết:
    12,036
    Đã được thích:
    2,852
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: Đã mẹ nào hàng tháng cất đi 10% thu nhập của mình và LÃNG QUÊN nó 1 thời gian đi chưa

    Hic. Mình ngồi ngoài nghe kể thôi mà đã thấy tiếc ngẩn ngơ huống hồ gì mẹ bạn, nghĩ cũng tội, công sức bỏ ra cả hơn năm giời chứ ít gì :(. Mình có bà bác ruột cũng hay mua vàng như mẹ dikhatu, mà mua từ cái thời 500k/chỉ cơ, để đến tận giờ thành một khối kếch sù, ngày xưa ai cũng kêu bác dại, mua nhiều vàng làm gì mang ra mà đầu tư, giờ bác cứ tha hồ vênh mặt. Thời thế thay đổi nên một chút nhạy bén + may mắn khiến ối người phải thèm thuồng.....
     
    My Man thích bài này.
  11. huonggiang

    huonggiang Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    6/8/2007
    Bài viết:
    1,151
    Đã được thích:
    3
    Điểm thành tích:
    38
    Ðề: Đã mẹ nào hàng tháng cất đi 10% thu nhập của mình và LÃNG QUÊN nó 1 thời gian đi chưa

    Bác chủ top ơi! Đọc các bài của bác xong đôi khi cũng phải dừng lại để ngẫm nghĩ xem mình có sai chổ nào không trong quá trình đầu tư đấy ! May mà chưa đi ngược với các qui tắc vàng. Giống như chị đấy chỉ quanh quẩn những thứ gì liên quan đến tiền hoặc là anh chị em ruột của tiền thôi, không mơ màng những lãnh vực không phải là sở trường và kinh nghiệm chưa nhiều. Nhát gan lắm!
     
    My Man thích bài này.
  12. Emilia

    Emilia Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    17/6/2010
    Bài viết:
    1,998
    Đã được thích:
    421
    Điểm thành tích:
    223
    Ðề: Đã mẹ nào hàng tháng cất đi 10% thu nhập của mình và LÃNG QUÊN nó 1 thời gian đi chưa

    Triết lý của mọi triết lý. Kinh doanh luôn cần một cái đầu nhanh nhạy, khả năng phán đoán và tư duy tốt. Cộng thêm nữa là óc quan sát và phải nhạy bén với thời cuộc
     
    My Man thích bài này.
  13. huonggiang

    huonggiang Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    6/8/2007
    Bài viết:
    1,151
    Đã được thích:
    3
    Điểm thành tích:
    38
    Ðề: Đã mẹ nào hàng tháng cất đi 10% thu nhập của mình và LÃNG QUÊN nó 1 thời gian đi chưa

    Đọc các bài mới thấy các mẹ than thở rất nhiều vì làm cách nào để dành tiền tiết kiệm. Mình xin kể lại câu chuyện của mình từ cuối năm 1993 nhe!
    Vào năm ấy mình ra trường, với bằng tốt nghiệp đại học sư phạm khoa Nga thì cầm chắc là không có việc làm đúng ngành nghề mình yêu thích.( Trước khi ra trường khoảng năm thứ 4 đại học, mình đã thấy trước chuyện này nhưng cũng chỉ biết học thêm ngoại ngữ tiếng Anh và vi tính căn bản thôi). Buồn lắm vì cha mẹ phải nuôi cơm cho mình. Ở nhà 06 tháng, ba mẹ lại vừa về hưu. Bắt đầu hạ giá mình xuống một chút, thôi thì không đúng nghề cũng được, miễn là đi làm là được, ít nhất là đỡ được hai bữa cơm cho ba mẹ. Cũng không xong. Ba mẹ mình vận dụng tất cả các mối quan hệ quen biết để giúp mình một tay đi xin việc. Kể lại vẫn còn rơm rớm nước mắt. Cuối cùng có một người bạn của mẹ mình nói con bà có làm Ngân hàng không thì bà đến gặp ông X ( ông này là đệ tử của ba mình ). Ba mình dẫn mình đến, rồi ông X đó lại dẫn mình đến gặp TGĐ ngân hàng S. Họ nói nhận chỉ vì mình có bằng đại học nhưng chuyên môn ngân hàng không có thì phải làm chân chạy lon ton giao giấy tờ các phòng ban. Thế là mình đã có việc làm. Sáng đến cơ quan sớm hơn các bậc tiền bối lau quầy giao dịch, bàn làm việc, rửa ly, pha nước ( cái này không ai ép mình làm, vì mình rãnh và trẻ nhất nên xung phong thôi ) và ngồi chờ các bậc tiền bối sai vặt. Sau 1 tháng các chị thấy nói biết nghe, dạy cho kế toán. Ôi trời! mình như lọt vào ma trận với các tài khoản và hạch toán nợ có. Như một đống rừng, hạch toán sai liên tục, nghe la rất nhiều, càng rối. Hết thêm 2 tháng vẫn chưa thấy tiến bộ. Oải quá về nói mẹ con không làm được ngành này đâu. Mẹ mình nói thế này : "Con gái của mẹ đã bao giờ biết đầu hàng đâu" Bà khích mình vì biết tính mình háo thắng. Mình đem toàn bộ những giấy tờ làm sai về trãi đầy trên giường nghiền ngẫm, tìm ra cái sai và qui luật tại sao lúc thì ghi bên nợ , lúc thì ghi bên có cũng trên một tài khoản. Bây gờ xoay qua vấn đề tiền lương 03 tháng này nhé. Lương mỗi tháng 800k. tháng đầu tiên cầm về đưa mẹ hết. Đây là tháng lương đầu tiên con gửi mẹ phụ tiền chợ và tiền cơm. Vàng tại thời điểm này rẻ lắm khoảng 4tr/cây. Sang tháng lương thứ 02 và 03 xin mẹ 400k. Mục đích tiêu vặt và đi học thêm về kế toán. Tiết kiệm đầu tiên của mình là tái đầu tư cho việc học. Mình sẽ kể tiếp các giai đoạn tiếp theo cho đến khi mình xem tiết kiệm trở thành thói quen hàng tháng của mình nhe! Lúc đó tiết kiệm chỉ để đóng tiền học.
     
    My Manararechan thích.
  14. My Man

    My Man Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    25/1/2010
    Bài viết:
    2,066
    Đã được thích:
    1,016
    Điểm thành tích:
    773
    Ðề: Đã mẹ nào hàng tháng cất đi 10% thu nhập của mình và LÃNG QUÊN nó 1 thời gian đi chưa

    Câu chuyện bản thân :

    Năm 2001 sau khi ra trường (2000 ra trường) thì mình bắt đầu mở CH về may đo thời trang cao cấp... Xin noi là tớ tốt nghiệp về ngành Quản Trị Thông Tin :D vì yêu thích thời trang nên tớ đã mất khoảng 8 tháng để làm việc không công cho một nhà may có uy tin để lấy kinh nghiệm. Tớ chấp nhận làm bất kể một việc gì sai vặt (đón con, chở hàng, đèo người nhà gọ đi mua sắm...) để học hỏi kinh nghiệm vì đó là điều tớ thiếu...

    Trong nguyên tắc 5M tớ thiếu Manager mà :D

    1 Money : Tớ cũng thiếu nhưng có thể huy động vay mượn
    2 Men : Có tiền sẽ thuê nhân lực được...
    3 Machine : Máy móc thì có tiền sẽ đầu tư được...
    4 Marketing : Có tiền sẽ quảng cáo, in ấn, PR được...
    5 Manager : Kể cả có tiền cũng không mua được công tác quản lý hay điều hành nếu mình ko hiểu nó...

    Mất 8 tháng để học nó và năm 2001 tớ đã ra riêng. Trung bình thu nhập 30tr/tháng khi đó với 1 cậu sinh viên vừa ra trường là khá cao, nhưng hồi ấy có bao giờ biết tiết kiệm đâu, nên chả tích lũy được gì mà cứ tái đầu tư quay vòng liên tục như kiểu "Nuôi gà đẻ trứng, đẻ ra không ăn lại đút vào đít nó để chờ đẻ quả khác to hơn" :D Các mẹ xem qua clip này thì sẽ hiểu :D

    http://www.youtube.com/watch?v=i-VNLlIj2u4

    Nhân tiện xem tiếp cái đầu tiên bên phải : Người xây dựng thương hiệu HQ nữa, trước mấy kênh làm nữa, nhưng bây giờ chả biết tìm đâu hehe...

    Vậy mà bây giờ vẫn nghèo lắm, căn bản 1 quá trình dài không biết tiết kiệm !!!
     
    ngodong9ararechan thích.
  15. Me Miu Kute

    Me Miu Kute Thành viên tích cực

    Tham gia:
    21/7/2009
    Bài viết:
    558
    Đã được thích:
    208
    Điểm thành tích:
    83
    Ðề: Đã mẹ nào hàng tháng cất đi 10% thu nhập của mình và LÃNG QUÊN nó 1 thời gian đi chưa

    Mừng vì bác đã quay trở lại, chia sẻ kinh nghiệm nhé!
     
  16. Me Dat

    Me Dat http://dbshop.com.vn

    Tham gia:
    7/10/2008
    Bài viết:
    25,394
    Đã được thích:
    7,946
    Điểm thành tích:
    3,063
    Ðề: Đã mẹ nào hàng tháng cất đi 10% thu nhập của mình và LÃNG QUÊN nó 1 thời gian đi chưa

    Ôi! Nói đến tiết kiệm là lại chán! Cứ có đồng nào hở ra là lại nghĩ cách tiêu! Hic hic ... Bảo mua bảo hiểm cho con mà cũng chưa mua nổi! Chán ng mẹ này quá!
     
    My Man thích bài này.
  17. huonggiang

    huonggiang Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    6/8/2007
    Bài viết:
    1,151
    Đã được thích:
    3
    Điểm thành tích:
    38
    Ðề: Đã mẹ nào hàng tháng cất đi 10% thu nhập của mình và LÃNG QUÊN nó 1 thời gian đi chưa


    Mình đang ở giai đoạn này. Nhưng thỉnh thoảng cũng phải nhìn một chút. Sợ cây cho trái ngon nên nhiều người muốn hái.Hái trái khi vửa chín tới để cùng những người mình yêu quý thưởng thức.:D
     
    chuotbachMy Man thích.
  18. Canh_than

    Canh_than 090 329 6839

    Tham gia:
    17/11/2007
    Bài viết:
    7,874
    Đã được thích:
    2,248
    Điểm thành tích:
    913
    Ðề: Đã mẹ nào hàng tháng cất đi 10% thu nhập của mình và LÃNG QUÊN nó 1 thời gian đi chưa


    Chị nói đúng, E sẽ làm theo chị. Cám ơn chị nhiều! :)
     
    My Man thích bài này.
  19. Mây Tần

    Mây Tần Thành viên tích cực

    Tham gia:
    29/3/2007
    Bài viết:
    508
    Đã được thích:
    176
    Điểm thành tích:
    83
    Ðề: Đã mẹ nào hàng tháng cất đi 10% thu nhập của mình và LÃNG QUÊN nó 1 thời gian đi chưa

    Hôm nay mình có đọc một bài báo trên ebank, trong đó ngân hàng Standard Chartered cho rằng đến cuối năm nay tỷ giá VND/USD sẽ là 19,900. Có nghĩa là tiền Việt lại mất giá tiếp.
    Vì thế, nên từ bây giờ, cứ tiết kiệm được đồng nào quy luôn ra USD cho yên tâm.
     
    My Man thích bài này.
  20. huonggiang

    huonggiang Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    6/8/2007
    Bài viết:
    1,151
    Đã được thích:
    3
    Điểm thành tích:
    38
    Ðề: Đã mẹ nào hàng tháng cất đi 10% thu nhập của mình và LÃNG QUÊN nó 1 thời gian đi chưa

    Tỷ giá USD hiện nay trên thị trường chợ đen khoảng 19.515-19520. Mình chỉ đưa giá bán chợ đen vì mình sẽ là người đi mua ở chợ này chứ không phải ngân hàng. Giả thiết rằng đúng như tin trên báo thì còn gần 4 tháng nữa thì hết năm, tỷ giá sẽ tăng thêm 380d/USD tương đương 1,9%/ tương đương 0.48%/tháng. Lãi suất tiết kiệm VND trong thời gian này gần 1%/tháng. Có nên mua hay không nhỉ ? Là mình nếu vì mục đích đầu tư hoặc đảm bảo an toàn vốn thì mình lại tính toán tỷ lệ vàng do mình đặt ra ở trên rồi mới tính đến chuyện mua hay không?
     
    My Man thích bài này.

Chia sẻ trang này