Uk, t xem tư vi cũng bảo về sau mới ổn. Đứa b thân m cũng thế tuy có vật chất nhưng lại vật vã, săn tìm con zai vì nhà 2 gái rồi. Nói chung số lận đận thì kiểu gì cũng vậy
hihi, sắp rồi nàng ạ, tớ giờ thì lại đang bị giảm cân đây này, còn con trộm vía vẫn tăng cân, mẹ thấy mệt lắm ấy nàng ạ
Nàng giống tớ thế, ra trường lận đận lắm, hết chỗ nọ tới chỗ kia không yên thân. Tớ lấy chồng 2012 sinh liền 2 nàng công chúa. Giờ thì lận đận cơm áo gạo tiền nuôi con đây mn ạ. . Công việc thì cứ tạm chấp nhận ổn định đã.
ui e ngủ đông nên quên k biết e đang xây nhà.mong mn thông cảm nhóe tính e hay ăn lại hay ngủ?gớm mà khổ.hehe các nàng buôn bán tn ùi.