Tranh luận: Lấy Chồng Nghèo!

Thảo luận trong 'Tài chính gia đình' bởi me_kieuanh, 27/1/2011.

  1. akimi

    akimi Thành viên tích cực

    Tham gia:
    7/10/2013
    Bài viết:
    978
    Đã được thích:
    188
    Điểm thành tích:
    83
    15-18 cũng khá ổn r bạn. Vc sn 90 có gì vất vả đâu nhỉ? M cũng thế nè, nhìn lên ko = ai, nhìn xuống ko ai = mình, :)
     
    Đang tải...


  2. Hip_hip90

    Hip_hip90 Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    4/5/2013
    Bài viết:
    2,155
    Đã được thích:
    367
    Điểm thành tích:
    173
    Số vất vả bạn ạ, cái gì cũng tự lực mình đi lên, cái gì cũng tự lo lắng hết hic hic. Lại còn long đông lận đận hết việc nọ đến việc chai hajzzzzz
     
  3. akimi

    akimi Thành viên tích cực

    Tham gia:
    7/10/2013
    Bài viết:
    978
    Đã được thích:
    188
    Điểm thành tích:
    83
    Uầy chắc mỗi người 1 quan điểm, vc mình cũng tự lực tất đây, mình cũng ko thấy gì vất vả vì cũng ko muốn phiền bố mẹ. Quan điểm của m bố mẹ nuôi học hết ĐH là hết trách nhiệm rồi, còn giờ là tự lực mà sống. Cùng 1 hoàn cảnh tùy mỗi người có quan điểm khác nhau mà thấy sướng hay khổ thôi. :)
     
  4. BEYEUCUAME'S SHOP

    BEYEUCUAME'S SHOP Contributor-016.333.69035

    Tham gia:
    4/6/2010
    Bài viết:
    18,423
    Đã được thích:
    1,672
    Điểm thành tích:
    863
    Đồng cảm với các mẹ. Chồng mình cũng nghèo mà còn phải lo cho gd chồng nữa... Nhiều khi stress kinh khủng
     
  5. Hip_hip90

    Hip_hip90 Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    4/5/2013
    Bài viết:
    2,155
    Đã được thích:
    367
    Điểm thành tích:
    173
    Hi vc mình thì còn phải tự kiếm tiền ăn học ĐH cơ. Bố mẹ thì k bắt phải đi làm gì cả. Nhưng thời ĐH có thể kiếm đc tiền nuôi bản thân nên cũng k xin trợ cấp từ bố mẹ nữa.
     
  6. akimi

    akimi Thành viên tích cực

    Tham gia:
    7/10/2013
    Bài viết:
    978
    Đã được thích:
    188
    Điểm thành tích:
    83
    VC bạn giỏi thế, tự kiếm $ học ĐH là ngon rồi, mình ăn bám 5 năm ĐH, may ra trường đi làm được luôn ko có thời gian thất nghiệp. Nhưng tóm lại m thấy mình sướng thì mới sướng được, hihi, tự lập cũng có cái hay của nó, muốn làm gì, tiêu gì, cũng ko bị nói
     
  7. iamlana123

    iamlana123 Thành viên tập sự

    Tham gia:
    19/9/2015
    Bài viết:
    14
    Đã được thích:
    0
    Điểm thành tích:
    1
    nghe cũng buồn... hi vọng đồng vợ đồng chồng thôi...
     
  8. oanhkiều

    oanhkiều Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    15/5/2009
    Bài viết:
    1,324
    Đã được thích:
    324
    Điểm thành tích:
    173
    Nói chung con gái ai cũng mong mình lấy đc người chồng khá giả chút thì mình đỡ phải áp lực vất cả về kinh tế. Nhưng duyên số nó ko cho mình lấy đc người như vậy thì biết sao?:oops:
    Lấy chồng công việc bt, lương không cao, bố mẹ chồng cũng làm ruộng hoặc ít lương hưu thì xác định luôn là sẽ vất vả rồi, cũng ko nhờ vả đc gì, 2 vợ chồng phải tự lực cánh sinh. Nhưng nếu chồng biết chăm chỉ chịu khó làm ăn, đỡ đàn vợ con việc nhà cửa, yêu thương vợ thì chắc hẳn cũng yên tâm hơn rất nhiều. Em đã được nhiều người khuyên là tương lai ko nói trước đc điều gì, lấy nhau về chung nhau làm ăn biết đâu lại chẳng giàu mấy chốc :D Em cũng hi vọng thế :)
     
  9. lehoan3008

    lehoan3008 Thành viên kỳ cựu

    Tham gia:
    17/2/2014
    Bài viết:
    7,811
    Đã được thích:
    1,070
    Điểm thành tích:
    773
    Nhà ck e cũng nghèo và hiện tại em cũng đang hi vọng thế mn ak! hic. Nghĩ mà chán lắm ak! cơ mà cứ phải cố gắng mà tiến tới thôi!
     
  10. BEYEUCUAME'S SHOP

    BEYEUCUAME'S SHOP Contributor-016.333.69035

    Tham gia:
    4/6/2010
    Bài viết:
    18,423
    Đã được thích:
    1,672
    Điểm thành tích:
    863
    Chồng giàu hay nghèo ko quan trong bằng chồng có chí tiến thủ ko và có biết thương vợ yêu con ko?
     
    lylystoremamachip thích.
  11. mamachip

    mamachip Thành viên kỳ cựu

    Tham gia:
    26/2/2010
    Bài viết:
    8,040
    Đã được thích:
    1,528
    Điểm thành tích:
    863
    Like mạnh ý kiến nàng này!
     
  12. topaz2011

    topaz2011 Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    27/3/2015
    Bài viết:
    1,507
    Đã được thích:
    235
    Điểm thành tích:
    153
    Vào đây nghe các mẹ chia sẻ mà có thêm động lực để phấn đấu ạ
     
  13. lylystore

    lylystore Chuyên Túi F1 & Thời Trang Nữ Cao Cấp

    Tham gia:
    20/9/2015
    Bài viết:
    1,045
    Đã được thích:
    167
    Điểm thành tích:
    103
    Thường những người có chí tiến thủ thì đã giàu rồi, trừ khi may mắn k mỉm cười với họ
     
  14. Nguyen Bao Chi

    Nguyen Bao Chi Các đặc sản núi rừng, thực phẩm sạch ở quê

    Tham gia:
    6/6/2015
    Bài viết:
    1,046
    Đã được thích:
    235
    Điểm thành tích:
    103
    E đồng ý với mn. Đúng là ai cũng muốn mình được sinh ra hoặc sống trong 1gd có điều kiện. Tuy nhiên, mỗi ng mỗi cảnh chẳng ai giúp được gì nhiều ngoài bản thân mình, phải cố gắng và nỗ lực rất nhiều thì mọi chuyện sẽ qua thôi. Cuộc sống luôn có nhân có quả và công bằng, e tin vậy
    E đây cũng gọi là rất rất vất vả như mẹ Ku soc ở trên, thậm chí còn gái được hơn 1 tuổi rồi thì chồng mới ra trường đi làm, bao nhiêu năm e vật lộn với cuộc sống, thậm chí gần ngày đẻ còn phải vay tiền...... rất nhiều chuyện các mẹ ah
    Vì con cái các mẹ cố gắng vượt qua khó khăn nhé!
     
  15. lylystore

    lylystore Chuyên Túi F1 & Thời Trang Nữ Cao Cấp

    Tham gia:
    20/9/2015
    Bài viết:
    1,045
    Đã được thích:
    167
    Điểm thành tích:
    103
    Uh thì ý c là nếu ng có ý chí ấy thì trc sau gì họ cũng sẽ giàu, chỉ trừ khi cuộc sống gây quá nhiều bất công cho họ
     
  16. vaytaichinh

    vaytaichinh 094.58.50.111

    Tham gia:
    11/8/2014
    Bài viết:
    2,922
    Đã được thích:
    245
    Điểm thành tích:
    203
    nghèo thì lâu mà giầu thì mấy chốc, cứ phải lạc quan lên cho cuộc sống vui vẻ.
     
  17. caixanhhoa

    caixanhhoa Dau goi, Sap vuot toc nam

    Tham gia:
    30/1/2013
    Bài viết:
    22,315
    Đã được thích:
    3,190
    Điểm thành tích:
    2,113
    like ý kiến của chị, em thì nhà nghèo lấy ck thì gia đình cũng bình thường mà buồn vì ck không có ý chí tiến thủ
     
    susu_2011 thích bài này.
  18. susu_2011

    susu_2011 Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    27/7/2011
    Bài viết:
    2,091
    Đã được thích:
    832
    Điểm thành tích:
    823
    đừng nhìn vào hiện tại hãy nhìn vào tương lại em lấy chồng với 1ghanh nợ vì chồng em bên y chạy việc thất bại mất rât nhiều tiền nhưng tin rằng tương lai sẽ k còn vất vả nữa cứ hy vọng thế thôi. Đã 5nam bên nhau bên cuộc sống nghèo rồi mà hai vc vẫn yêu thương nhau như ngày nào.
     
  19. thucpham336

    thucpham336

    Tham gia:
    3/12/2013
    Bài viết:
    46,359
    Đã được thích:
    9,996
    Điểm thành tích:
    4,613
    ck nghèo thì đã saO
    nhà mình 2 vc đến với nhau tay trắng,cưới nhau ck vay cơ quan 30tr,vợ vay dì 10 tr,bố mẹ ck ko có kinh tế,còn nhà đẻ mình cho mình 1,2 cây và 1 xe lead chấm hết.
    ở với nhau 3 năm nay tiền thì có chừng ấy nhưng nào sinh 2 đứa con,thuê nhà,rùi lo lót cơ quan cho ck đi học tiến sĩ
    nhìu khi cũng khủng hoảng nhưng vợ ck mình vẫn yêu thương nhau,còn yêu hơn hồi chưa cưới ý,hi hi
     
  20. ngocdiep1990

    ngocdiep1990 Mẹ của SuSu

    Tham gia:
    24/8/2015
    Bài viết:
    776
    Đã được thích:
    153
    Điểm thành tích:
    83
    đúng là cuộc sống mà không kiếm được tiền thì vất vả thật, thiếu đủ mọi thứ rồi sinh ra xích mích tình cảm
     

Chia sẻ trang này