Có em ạ. Nhưng hơi lâu. Làm giáo dục và chạy hàng giáo dục k chết đói đc. Vất vả thôi. Có điều lợi cho con em ạ.
Tiếc là mẹ nó ko cùng ngã tư sở nhỉ. Hãy cố gắng lên nhé. Mình cũng như bạn nhưng ko ủ dột như bạn đâu. Cứ cười rồi đời sẽ nở hoa. Hãy mạnh mẽ lên, nếu muốn mình sẽ làm được.
mn cố lên. cũng như mn vừa kể em thấy khá nhiều bà mẹ đơn thân gặp vào tình huống như mn, bị xh khinh miệt, đàn ông thường hay tiếp cận bỡn cợt, cà cưa này nọ. mn đừng vì thế mà nản chí, chỉ cần mình quyết tâm sẽ vượt qua dk thôi. em thấy như mn bây giờ làm mẹ đơn thân còn thoải mái hơn em nhiều ấy. có một tấm chồng mà k ra tấm chồng thì chị em mình chỉ có khổ
em thấy xã hội bây giờ rất thoáng, làm mẹ đơn thân là điều bt thôi, giới nghệ sỹ họ cũng làm mẹ đơn thân nhiều mà, họ chỉ hơn về kinh tế chứ về tâm lý thì giống nhau cả, chị đừng buồn c ạ, em ko phải là mẹ đơn thân nhưng em sẵn sàng làm bạn và chia sẻ với chị mọi điều trong cuộc sống, phụ nữ ngoài ra đình ra còn rât nhiều niềm vui khác mà c, hãy sống tốt, nuôi còn tốt và tận hưởng những điều mà cuộc sống mang lại. chúc chị 1 tuần mới vui vẻ, thoải mái tràn đầy năng lượng
Em chỉ cần tham gia vào khóa học chia sẻ của chị dạy các fụ huynh thì cứ mẹ đơn thân là chị miễn fí. Mỗi lớp chị dành 5 xuất cho mẹ đơn thân với mong muốn giải quyết vấn đề tâm lý và nuôi dạy con của các mẹ
Các mẹ đơn thân ơi hay mình làm 1 group lamchame đơn thân rùi thi thoảng off ẹp cho vui nhỉ, vừa lấy chỗ cho các mẹ trao đổi về cs vừa lấy chỗ cho các con gặp gỡ vui chơi đc k cm?
Dạ, em cảm ơn chị. 2 năm qua em không nói gì về hoàn cảnh của mình. Cứ im lặng thôi. Nhưng giờ đúng lúc em khó khăn nên em đánh bạo tâm sự để giải tỏa nỗi lòng chị ạ
Thực sự cũng có rất nhiều hoàn cảnh, nhưng chị đã dũng cảm vượt qua được như thế thì cũng là 1 hạnh phúc chị ạ, còn hơn là sống mãi trong cảnh địa ngục, có chồng mà còn khổ hơn không. Chị hãy cố lên nhé!
Thực ra trên face chị đã lập rồi ý. Chỉ có điều là chị không cho nó hoạt động thôi. Đây này em: https://www.facebook.com/groups/688462471255098/
Em chờ khóa học mới nhé. Chị chỉ là phổ biến kiến thức cho các bố mẹ, nên hoàn toàn là học phí chỉ có 50k/buổi, gọi là chi phí tổ chức nên phải đủ 15 mẹ đóng phí thì mới thêm 5 mẹ không phí em ạ