Ðề: CLB bố mẹ Hải Phòng(nhà mới mời mọi người ghé thăm) Về HP rùi hả nàg. Khoản này chắc mình kô rành rùi. Nhưng nàg thử lên đường Lê lợi xem. Ở đó nhiều hàng bán đồ bầu lắm. Còn cuối đường Tô Hiệu (gần quán Ngon) có cửa hàng bán đồ bầu trông cũng đẹ . Nàng thử tham khảo nhé. Giá cả thì tui không rõ (lâu rồi có liên quan gì đến bầu bí đâu hii) Còn không lại vào chợ Ga vậy (nhưng chợ này hét giá mệt lắm).
Ðề: CLB bố mẹ Hải Phòng(nhà mới mời mọi người ghé thăm) Đúng rùi... Off buổi trưa thì ai cũng tiện. Trưa tranh thủ đi làm tach cafe... Trưa nào em cũng ngồi ở Garden View. Quán Đồng Tiến cũ đó chị... Mọi người rảnh thì trưa nào cũng off được haha. Cái khoản đồ bầu bí kia thì em không biết vì chưa bao giờ phải đi mua...Nhưng mà shop baby thì khối đấy... Ngay Tô Hiệu có 1 hàng. Không thì xuống dưới Đà Nẵng chỗ đối diện trường cấp 3 Thái Phiên Shop Mẹ2Nhím. Em mua đồ ở đấy thấy cũng được. lựa được mấy cái cotton mặc vừa mát mẫu mã lại đẹp giá cũng không đến nỗi Trưa mai Chị nào rảnh thì alo cho em 1 tiếng nhá...
Ðề: CLB bố mẹ Hải Phòng(nhà mới mời mọi người ghé thăm) Hi,giôngs tình trạng của mình rùi. Đồ bầu thì cứ ra Lê Lợi là rẻ nhất, ko thì em mới thấy một cửa hàng ở ngay đg Cầu Đất, chỗ ngã tư Trại Lính đó có cửa hàng đang thanh lý toàn bộ đồ bầu hình như chuẩn bị bán nhà. Chị ra đó thử xem
Ðề: CLB bố mẹ Hải Phòng(nhà mới mời mọi người ghé thăm) Hú hú cả nhà, nghe mọi người kêu gọi ợp mà chả bit là ợp ở đầu cầu nào HN hay HP thế nhỉ ?. Mình thì ứ ợp buổi trưa đc vì buổi chiều hay phải vào tiết sớm lắm.
Ðề: CLB bố mẹ Hải Phòng(nhà mới mời mọi người ghé thăm) Cả nhà ọp nhớ cho xin ảnh để về còn biết mặt nhau ...\\/
Ðề: CLB bố mẹ Hải Phòng(nhà mới mời mọi người ghé thăm) Tình hình này là ở HP rồi chị ơi! Còn đại gia đình muốn off thì phải đông đủ mới vui chứ \/
Ðề: CLB bố mẹ Hải Phòng(nhà mới mời mọi người ghé thăm) Hỏi nàng nhá, nàng đi xa có thèm ăn món ăn không? Bà không thể tưởng đâu, mấy năm đầu xa nhà, chẹp, cái gì cũng thèm bà ạ. Khi nào tôi mà về bà nhớ đưa tôi đi ăn nhá. tại tôi là chúa ăn hàng mà. hi hi @Mẹ Moon: ừ, tớ thấy ở đường Lê Lợi nhiều đồ bầu đẹp ghê ấy, hồi chưa bầu bì mà cũng cứ khoái mua, cứ ngắm mãi thôi.
Ðề: CLB bố mẹ Hải Phòng(nhà mới mời mọi người ghé thăm) Tiếc quá, tôi không về cùng với bà được. Giá mà về cùng được nhỉ? Nhưng tôi lại không thể khống chế được thời gian bà ơi. Hihi, hay khi nào mà tôi về tôi rủ bà nhá.
Ðề: CLB bố mẹ Hải Phòng(nhà mới mời mọi người ghé thăm) Ghét đi chợ Ga lắm, vừa nóng lại vừa phải mặc cả nhiều .. ( OK, để mai qua đó ngó thử , 2 bà này hôm nào qua nhà tui đấy ? Đúng roài .. cho em bon chen với , 2 mụ kia .. hay vô đây có tt j thì PM tui mới nhà ..cho mẹ con tui đú đởn với ..
Ðề: CLB bố mẹ Hải Phòng(nhà mới mời mọi người ghé thăm) Hic ban ron nen ko theo kip cac me. Hom nay e vao don dep nha cua va chao cac me day
Ðề: CLB bố mẹ Hải Phòng(nhà mới mời mọi người ghé thăm) Hic, lâu lắm e mới ghé qua đây, hum nào cả nhà of thì ch em đk một suất nhé, đi còn bít mặt chị em nhà mềnh chớ, hị hị
Ðề: CLB bố mẹ Hải Phòng(nhà mới mời mọi người ghé thăm) OK khi nào bà về HP alo tôi. Thế nhóc nhà bà khỏi hẳn chưa?
Ðề: CLB bố mẹ Hải Phòng(nhà mới mời mọi người ghé thăm) Lâu mới thấy mẹ Bimbi. nhà nàg ở Cầu rào à. bên này hay qua cầu rào vậy.
Ðề: CLB bố mẹ Hải Phòng(nhà mới mời mọi người ghé thăm) các mẹ Hải Phòng ơi, hôm lễ đi xuống HP chơi, có xem hiệu bánh trung thu "Thanh Hải" thấy các khâu rất ngăn nắp, sạch sẽ, nói chung về khâu VSTTTP mình cho là rất tốt ( chứ cứ xem trên TV thấy phản ánh về cách làm bánh mà không giám ăn luôn), nhưng về chất lượng mình chưa thử, có mẹ nào dùng rồi cho mình xin í kiến nhé
Ðề: CLB bố mẹ Hải Phòng(nhà mới mời mọi người ghé thăm) Bánh trung thu Thanh Hải nghe lạ thật đấy. Tại quen mấy loại khác rùi - Đông Phương - Như ý - You có nhớ bán ở đâu không? mà you di lễ ở chùa nào vậy.
Ðề: CLB bố mẹ Hải Phòng(nhà mới mời mọi người ghé thăm) không phải đi lễ chùa là đi chơi hôm mấy ngày lễ í, nhà sản xuất nó nằm ở 220 trần hưng đạo hay gì í, đi rồi ko nhớ đường nữa chỉ nhớ trong ngõ 220 thui
Ðề: CLB bố mẹ Hải Phòng(nhà mới mời mọi người ghé thăm) em thấy bác có " món cai thuốc lá" em lấy chồng " quê tiênc lãng" mất rồi, thuốc lào thuốc lá không bỏ được, vợ điên lên hỏi : ôm em hay ôm điếu cày???? chồng trả lời : điếu cày ( (, bác PM cho e giá nhé. thaks