Chơi thì chơi thêm được mấy chị, mà cưới về chả lẽ k đi chơi đc, e chỉ muốn cưới sớm để đẻ con thôi , đẻ sớm cho khỏe vs cả lấy chồng khi còn trẻ e mới thích, chứ lớn tuổi lấy thấy già vs kiểu gì ấy. Đằng nào chả lấy. )
Lấy c sớm là tốt. Giờ các e 96,97 mơn mởn ra. K đú đc vs các e ấy đâu. Mà các e ấy nhah nhảu lắm. Con trai bjo n lại thích xjh vs trẻ. Thằng đi làm thành đạt thì n thích gái trẻ hơn. Bạn bè bằng tuổi thì lại yên bề gia thất r. Thằng trẻ tuổi n lại chả thèm mình. Sau thành mất cảm xúc. Chả muốn lấy c. Tuổi thì cứ già đi. Thời bây giờ n khác lắm r. Cành cao chỉ có mà thiệt thôi. Giờ mà hợp nhau. Gia đìn ổn. Yêu là cưới luôn.k lằng nhằng
Em cũng như mn đây :3 ck tương lai thì nghề nghiệp ko ra sao, lo cho bản thân chưa xong thì ko biết lo cho vk con kiểu gì Chẳng ai biết chuyện a ấy thất nghiệp, e cứ phải cam chịu mới đi làm mà phải nuôi cả 2 ng bảo tìm vc làm thì cứ kêu đợi đến khi tìm đc nhà ổn định đã, mà lên trên này từ tháng 5 đến giờ mà mới đi làm đc hơn 1 tháng, còn lại toàn nghỉ việc, thất nghiệp... dựa dẫm bạn bè và e chán lắm mà ko biết ntn.
mình thấy lấy ck thì phải chọn dc người biết yêu thương, quan tâm, chăm sóc cho vợ con, chứ ko thì sau nhiều vấn đề phức tạp cũng khổ lắm, mà hai bạn cảm giác như hờ hững với nhau ý nhỉ?
Yêu thì cứ yêu thôi, vì cơ bản là tốt, nhưng nhiều cái ko đâu vào đâu b ah nhiều lúc nghĩ cũng muốn bỏ mà chẳng biết ntn, chẳng làm đc... Yêu vào nó thế đấy b ah, ma mị cả đầu óc
Em nghĩ như thế chưa đủ mn ah, ny e cũng biết yêu thương, quan tâm, chăm sóc, nhưng ko có kinh tế, ko làm ăn hẳn hoi, 1 mk e pải lo tất cả, nuôi cả 2, mà mới ra trường đi làm, mệt mỏi lắm.... Đi làm thì vật vờ, nghỉ hết chỗ này chỗ kia, chẳng chịu đi làm gì... chán luôn ý ah. Giờ đến tìm phòng hẳn hoi cũng ko có nhiều tiền... Phòng 2tr mà cũng thấy xót rồi Cảm giác mệt mỏi lắm, dù có ng yêu thương, quan tâm, chăm sóc mk, nhưng ko lo đc cho mk mà thành gánh nặng như thế thực sự rất mệt mỏi. Em thấy nản dần đều rồi
c nói đúng đấy, giờ kinh tế chi phối nhiều lắm, không có tiền thì có mà cãi nhau suốt ngày, ở quê em nhiều nhà hồi k có tiền cãi nhau suốt, đánh cả nhau, từ hồi làm ăn phát đạt cái chả thấy cãi nhau bao giờ. Mà trước e có con bạn cũng yêu kiểu như chị, ny chẳng đi làm gì, đang học lại bỏ, cứ qua chỗ con bạn e ở, nói chung là chả làm ăn j, con bạn e nó yêu k dứt được, xong nhà nó biết, bắt nó bỏ, cuối cùng nó cũng bỏ đc, giờ thì n đang yêu ng khác rồi, chưa lấy nhau nhưng có vẻ đỡ hơn lão ny cũ. Hồi mới đầu n cũng cứ kiểu bỏ thì thương vương thì tội, bọn e khuyên bỏ mãi chả bỏ, sau n bỏ đc thì n lại thấy bình thường, k đến mức như nó nghĩ.
Haizzz... nghĩ cũng chẳng biết ntn... hjc. Cứ bất chấp xong đến lúc lại hối hận. Mà bỏ thì cũng ko đc, ngta lại nói mk vì đồng tiền, ko trọng tình cảm Nhưng bây giờ yêu mấy bạn nuôi thân ko nổi, sau này còn con cái thì biết làm sao....
yêu rồi nhiều khi lại thèm còn FA, cưới rồi lại chỉ muốn như thời mới yêu thôi ak! hic. Tâm lý tiền hôn nhân nhiều ng cũng vậy bạn ak! Do có công việc phát sinh đôi bên, k thống nhất được nên nó cũng tác động làm bạn chán đó! Cố lên nhé! Vì tương lai con em chúng ta!
sắp cưới có nhiều người có cảm giác giống mn mà. Như đứa bạn em, gọi điện thông báo hỷ song lại tỉ tê tâm sự "Mày ơi tao lại chưa muốn cưới nữa, v.v..." . Thế mà giờ đang ôm 1 thằng cu rồi =)) Giã từ cuộc sống độc thân tự do tự tại để bước vào hôn nhân với 1 tá trách nhiệm nghĩa vụ này nọ ai chả có tâm lý lo lắng. Chúc mn hạnh phúc nhé
Mình nghĩ nếu bạn chưa chuẩn bị tâm lý sẵn sàng thì bạn chưa nên cưới đâu, vì việc làm vợ làm mẹ nói là hạnh phúc, vui vẻ cũng đúng nhưng cũng có rất nhiều vấn đề nảy sinh, về việc mẹ chồng nàng dâu, việc nhà chồng, mối quan hệ hai bên, đối nội, đối ngoại, rồi có con, lại bao nhiêu việc nảy sinh. Nhất là tên ny lại đang làm bạn chán nữa chứ. Đó là việc quan trọng cả đời bạn nên bạn hãy suy nghĩ thật kỹ vào nhé
ny e chưa học xong, hic, chứ bọn e muốn cưới lắm ấy, cưới sớm cho vui. E muốn cưới sớm lắm luôn ấy, chả hiểu sao nữa.