Ui, thế chị cho em địa chỉ nhà chị đi để em rủ ox em qua lấy thuốc cao tiêu độc luôn hay là chị ship cho em. Thanks chị!
Mẹ Hainhoc ơi, lần trước lấy thuốc cho con gái uống hết 01 chai CTL ăn uống khá hẳn lên, nhưng bây giờ lịch sử lại lặp lại rồi. Nhờ mẹ nó kê lại liều lượng cho bé gái 30 tháng tuổi, lười ăn, hay táo bón. Thêm hai trường hợp này nữa này: + Mình vừa sinh em bé được 1,5 tháng, định uống cao tiêu độc của mẹ nó thì uống thế nào. Bé nhà mình bú mẹ hòan toàn. + Mẹ mình bị huyết áp cao, khó ngủ, chân tay run, hay hồi hộp lo âu... Mẹ nó có bài thuốc gì ko. Mẹ mình vẫn uống thuốc tây y hàng ngày + linh chi sắc uống. Lần này ship hàng cho mình những thứ sau: + 01 Cao tăng lực + 01 Cao tiêu độc + 01 nước tắm dưỡng da ( có phải cái này tắm em bé khỏe ít ốm?) + 01 nước xúc miệng Với lại đợi mẹ nó bắt bệnh cho mẹ tớ rồi lấy thuốc luôn. Mẹ nó còn nhớ tớ không? Lần trước giao thuốc ở 83B LTK đấy, nhưng bây giờ đang nghỉ đẻ ở nhà. ĐC: Chung, Phòng 206, B13, TT Đồng Xa, Cầu Giấy. ĐT: 0979813177 Nhanh nhanh mẹ nó nhé.
Mẹ nó phí thế! Sao ko duy trì cho con 1 thời gian cho con mạnh hẳn hẵng ngưng thuốc ? Con ăn được còn cần thời gian cho dạ dày của con quen với lượng ăn mới, quen rồi bé sẽ giữ đc mức ăn đó lâu dài. Chưa kể để con táo bón thì hơi dở. - Bé 30 tháng nhà cậu: cho uống ngày 2 lần Cao tiêu độc : mỗi lần 10ml và 1 lần Cao tăng lực: 10ml nhé! NHớ báo lại sau tầm 3-4 ngày để mình biết nhé! -Mẹ nó mới sinh muốn uống Cao tiêu độc thì nên uống liều rất thấp đã nhé : ngày 3 lần, mỗi lần 5ml ! rồi báo lại mình để mình chỉnh . - Mẹ cậu uống thuốc chữa huyết áp cao T42 cùng với thuốc Tây với liều 1/2 thôi nhé! Sau 1 tháng thì ngừng hẳn thuốc Tây cho tớ. Dùng thuốc điều hòa huyết áp khi hồi hộp, khó ngủ hoặc có cơn tăng huyết áp đột ngột- dùng theo hướng dẫn trên nhãn. huyết áp sẽ dần về mức phù hợp với cơ địa, ngưòi khỏe mạnh, dễ chịu cậu ạ! Mà tốt nhất là bắt bà dùng nước tắm mà tắm cho an toàn. Cậu mà lấy thì lấy chai tắm mùa đông ý, nó tính ấm nhiều, giúp chống lạnh nhé! Trả lời tớ xong tớ gửi thuốc cho nhé!
Hi Bác, Lại eim, anh giai nhà em uống CTD bị đi nát (nói chung là như cũ có khi còn nát hơn) lần trc bác bẩu uống 20ml đã tự ý rút xuống 10ml mà vẫn bị, tối qua em cho uống nc gừng hãm nhưng sáng nay vưỡn vậy, chỉnh liều thế nào bác. Còn bé con, buồn nẫu cả ruột, nó bị viêm phế quản bác ạ, lại uống KS Zinnat giờ thì có vẻ đỡ rồi chỉ hơi ho tý thôi, hàng ngày em vẫn cho nó uống CTD nhưng cũng ko đc 3 lần đâu vì nó chẳng chịu ăn gì cả , mấy nay nhất quyết chỉ ăn vài thìa cháo nhỏ và uống tý sữa thôi , sụt mất 0,5kg rồi Agryzol em mua đc rồi nhưng mấy htrc rửa mũi xong nhỏ vào vẫn vậy mà mầu mè thì... còn em thì vẫn uống CTD 2 lần ngày 10ml, chẳng thấy sao cả còn vụ đuôi thì hình như ko thấy nữa, Bác chỉnh thuốc cho cả nhà em với.
Em à, dễ thôi: - xã nhà em: mỗi khi cho uống Cao tiêu độc thì hãm luôn 2lát gừng hoặc cho 1 thìa(5ml) thuốc chữa cảm lạnh vào Cao tiêuđộc+ pha nước nóng nữa cho ngon là hết lạnh thôi. Tầm 2 tuần sau thì còn ko cần dùng thêm như thế nữa mà ông ý vẫn chịu đc. -Argyrol thì nhỏ ít thôi, ngaỳ 2lần sau phun, mỗi lỗ mũi 1 giọt thôi, màu thì kệ nó. -Em thì tiếp tục nhá!
Em muốn lấy thuốc thì đến địa chỉ nào ạ? Chị có ship không? Chồng em còn hay bị rụng tóc nữa thì phải dùng thuốc gì?
Bác ơi thế xã uống bao nhiêu CTD hả bác, 10ml hay 20ml Bé nhà em chỉ uống CTD thôi hả bác, em đang xì trét vụ ăn uống của nó đây.
Chị ơi chiều chị mang thuốc qua 98 Hoàng quốc việt cho em nhá. 1 chai KKTN cho bố em và 1 CTĐ cho bé 26 tháng. Em : trang 0912336262
Tớ đây. Mẹ nó gửi cho tớ mấy thứ này nhá: + 01 cao tăng lực + 01 cao tiêu độc + 02 nước tắm mùa đông (cho tớ hỏi lại có phải loại này tắm cho bé thì bé khỏe ít ốm? Với lại mẹ tớ cũng tắm loại này à?) + 01 nước súc miệng Thế thôi đã. Còn cái vụ uống thuốc huyết áp đợi tớ làm công tác tư tưởng với mẹ tớ đã. Nhanh nhanh mẹ nó nhá. Theo địa chỉ tớ đã cho.
Nước tắm này dùng được cho cả bà đẻ nhé! Nó tính ấm, giúp khỏe mạnh, chống cảm. Tớ gửi rồi, chắc trong hôm nay mẹ nó nhận đc.
Em lại phải bán than với bác đây : bé con nhà em vẫn ho, dừng KS từ T2 mà mấy hôm nay thời tiết hay sao vẫn ho lắm và sổ mũi, em vẫn rửa mũi nhưng ko ăn thua, mà mỗi lần rửa phun vào nó lại xuống họng nên cứ thấy mẹ cầm xi lanh là khóc lóc rồi. mấy hôm nay còn bị đi ngoài nữa chứ, hôm đầu em cho uống lá thì cầm hôm sau đi ít lần hơn nhưng vẫn chưa ổn. Đêm thì thôi rồi, em sợ ngủ đêm cực khoảng từ 1h đêm là bé dậy khóc lóc rồi đòi ti, ngủ tý lại dậy làm em cũng thế luôn. em nghĩ là bị tịt mũi nhỏ Otrivin đc ko bác hay là dùng Cân bằng? Còn bố nó thì vẫn té de thế, em đã pha 10ml với 5ml cảm lạnh mà vẫn ko ăn thua, đc cái vẫn chịu khó uôngs nhưng mà kêu chưa thấy tiến triển gì cả. đợi ý kiến chỉ đạo của bác nhé.
Bảo ông ý ngưng tạm đi đã. Khi nào hết đi ngoài thì ới lại nhé! Kiểu này chắc phải bắt đầu từ liều cực thấp mất ! Con thì em nên đưa đi khám xem nhầy mũi có nhiều đến mức khó thở ko? Nếu có thì cần làm sạch con mới ngủ đc em ạ! Nhà mà có Kháng khuẩn thì em cho con uống hộ chị : ngày 3 lần: mỗi lần 5ml/
Chị ơi, chị tư vấn cho em với: - Bố em ho hơn 1 tuần nay rồi. Ho khá nặng. Uống mấy loại thuốc rồi nhưng không ăn thua Chị có loại nào chữa ho không ạh? - Bố mẹ em rất gầy Sức khỏe cũng không còn như trước do có tuổi. Cho em hỏi loại tăng lực và đề kháng sức khỏe. - Em bị nóng trong, thỉnh thoảng bị nổi mẩn đỏ, nhiều ngưòi bảo gan kém. Tư vấn cho em 1 loại thuốc với. - Cho em đặt luôn 2 nước tắm mùa đông và 2 nước súc miệng trắng răng và tan cao răng cùng những loại trên nhé.
Chị trả lời em ở Sticky sau :Ko sẽ bị mất bài khi BQT bỏ Gian hàng em ạ! http://www.lamchame.com/forum/showthread.php?t=14250&page=104
Hôm trước em lấy 1 chai CTĐ của chị về cho bé nhà em 26t uống. Chị có dặn uống thử 3 ngày có gì báo để chị điều chỉnh lượng . Em cho cháu uống được 3 ngày nhưng chưa thấy biểu hiện gì. Thuốc này phải uống trong bao lâu hả chi?
Vậy emtăng liều lên dần đi nhé! Khi nào con đi ngoài phân hơi nát là biết ngưỡng thì giảm liều 1 chút và cho con uống nước hãm 2 lát gừngmỏng là hết lạnh . Uống bao giờ khỏi thì dừng.
MÌnh xin lỗi cả nhà ! Hôm nay có thời gian rỗi rãi mớibiết mình còn 2 mục này phải để ý! Hì hì. Có gì mọi người cứ hỏi nhé!