Bé nhà em mới bắt đầu đi lớp mầm, ở nhà thì nghịch như giặc thế mà ra lớp nhát lắm. Buổi đầu khóc thì thôi rồi !!! Về nhà ai cũng dỗ dành: - Lần sau con đừng khóc nữa nha, các bạn cười đó! - Nhưng các bạn cũng khóc mà @@ Chết cười với cu cậu. Các mẹ có kỷ niệm về con đi học lần đầu thì cùng chia sẻ để e tham khảo với
kỷ niệm của mình là con khóc ít mà mẹ thì khóc nhiều, con mình mới 12m đã cho đi nên con chưa biết nói gì để chia sẻ cả, mình lại càng thương con hơn
Nhà mình thì có kỷ niệm buồn, những ngày đầu con đi nhà trẻ luôn có tâm trạng hoảng hốt, ngủ không ngon
là như nào hả mn, ke ke, ku nhà mình sang tuần thứ 2 okie rồi, chỉ khóc 1 tẹo lúc mẹ trao tay cô buổi sáng thôi. mà giờ cũng ko chịu ở nhà, cứ đòi đi chơi suốt, hic.
trộm vía, bé nhà mình có vẻ thích đi lớp. mỗi lần cô giáo dạy bài nào là y như rằng về nhà cu cậu y ơi hát hò