Ðề: Hội những người tìm được một nửa của mình qua NET !!!!!!!!!! Khổ thân chị ấy quá nhỉ? Nhưng ở tuổi đó rồi mà sao cái tôi lại lớn thế nhỉ? Chị có thể kể chuyện của chị ý được ko chị, để mọi người cùng rút kinh nghiệm cho mình?
Ðề: Hội những người tìm được một nửa của mình qua NET !!!!!!!!!! đúng là mang tiếng cho cái nhà anh Net quá, giờ cái gì mà tội phạm hay nọ kia là đổ riết cho net nủng. H mà em có gọi hàng hay bán chác cái gì có dính líu đến mạng mủng là ông bà ngoại CS lại lườm "suốt ngày mạng miếc, giết người như ngóe đấy" Chả bù cho hồi net mới vào VN. Chẹp, nhớ lại là hồi đấy em học lớp 11 có quen và yêu 1 anh qua net n rồi chẳng đi đến đâu vì ko hiểu nhau. hức.
Ðề: Hội những người tìm được một nửa của mình qua NET !!!!!!!!!! Khổ quá, thấy bạn im lìm lấy chồng sau đó chả tin tức gì tưởng say men tình ai ngờ hôm nay gọi điện lại báo tin buồn thế ! Lý do thì chị ý trước kia có iu một cậu- kém 04 tuổi, đây là MTD và cũng tiêu mất 6 năm tuổi xuân từ 1999-2006 chả đi đến đâu vì gia đình cậu kia cấm, phá. Chị ý vào SG năm 2003 làm mấy năm để dứt mối tình kia nhưng mà vẫn ko dứt được vì cậu kia thi thoảng lại vào thăm, nhưng cuối cùng năm 2007 nó vẫn đi lấy vợ và giờ có 01 đứa con trai 2 tuổi rồi. Họ vẫn lén lút gặp nhau cho đến khi mai mối quen ông chồng kia thì thôi ko đi lại nữa, chị cũng cương quyết bảo bạn chị là thôi vì xđ đi lấy chồng rồi, chồng biết nó sẽ coi thường và hỏng chuyện hôn nhân. Sau khi cưới thì ông chồng vẫn ghen tuông, xỉ vả, nhiếc móc đủ kiểu chuyện chị ấy ko còn virgin khi lấy ông ta- mặc dù trước khi cưới có nói chuyện này rồi- tất nhiên ko kể thiên tình sử cuộc tình. Đỉnh điểm của cãi vã là cứ túm tóc vợ đuổi ra cửa, rất nhiều lần như thế, rồi thì mời bố mẹ chị ý lên giả về dạy bảo ??????????? Chỉ khổ cho đứa con trong bụng chị ý thôi, và chị bảo người đàn ông vũ phu, ko có tình người như thế thì tiếc nuối làm gì !
Ðề: Hội những người tìm được một nửa của mình qua NET !!!!!!!!!! Đàn ông mà vũ phu thì vứt ra đường ko có ai nhặt đâu chị ạ. Ngày xưa em yêu 1 thằng (bằng tuổi em), nó mới giữ tay em có 1 tẹo thôi (giữ chặt, ko nhúc nhích được ý) rồi mặt mày bặm trợn lên, em khiếp quá, thế là hết cả yêu luôn, chỉ còn cảm giác khinh bỉ ý, chia tay luôn. Chị bạn của chị khổ quá, tuổi Trâu đấy chị nhỉ? Với loại đàn ông lèm bèm kiểu đó thì ko tiếc làm gì, nhưng lại tội cho đứa bé trong bụng quá. Mà mới cưới, lại sắp có con thì Tòa họ không giải quyết cho đâu, còn phải hòa giải chán chê, nếu ko hòa giải được thì phải đợi đến lúc con 1 tuổi họ mới giải quyết cơ chị ạ (cái này em biết là do hồi trước đứa bạn em cũng thế) Mà sao em lại hóng cái topic này thế nhỉ? Em nói qua tý về tiểu sử gia đình em nhé: VC em quen nhau qua... bố em (ngày trc chồng em gọi bố mẹ vợ là anh chị ý, chồng đến nhà chơi, bố bảo: Con chào chú đi, ặc ặc....)
Ðề: Hội những người tìm được một nửa của mình qua NET !!!!!!!!!! Uh,nữ nhi tuổi Trâu mà lại sinh ngày đúng là số khổ chỉ cày cuốc thôi... cứ tưởng chị ý sẽ ko có cơ hội lấy chồng ở độ tuổi 38 thế mà lại túm được ông 41 (tính tuổi giỗ ), ai cũng mừng, nhà chị ý làm đám cưới rình rang lắm vì tống được quả bom nổ chậm đi mà. Ai ngờ .... chị nghĩ là sẽ gửi đơn ra Tòa cho nó bõ... hận thui chứ đúng là đang có bầu thì ko ai gq cả và con dưới 12 tháng cũng ko gq, nhưng mà cú sườn lên thì bảo chưa có bầu bí gì cả, gq càng sớm càng tốt để tôi kiếm chồng khác.... Nhà e ý thế là nhất đấy, người ta bảo chồng già vợ trẻ là tiên mà!!!!! Chắc là ông chú ngày xưa chìu chuộng lắm đơi phải hông? Cô e chồng chị lấy chồng hơn 13 tuổi, tức là hơn chồng chị đúng 10 tuổi, hơn chị 12 tuổi và kém mẹ vợ 15 tuổi. Khổ nỗi ông ý nhìn già, đen khắc khổ so với tuổi nên con rể đèo mẹ vợ đi có việc người ta chào anh chị xem đồ..... hì hì
Ðề: Hội những người tìm được một nửa của mình qua NET !!!!!!!!!! Haha.... chuyện nhà chị hài thế! Chồng em chỉ hơn em có...nửa giáp thôi, thế mà em bị bắt gọi là chú đấy. Ngày trước ông ý làm ăn với bố em nên xưng hô thế chứ ông ý kém bố em 23 năm cơ. Giống như có con bé làm ở công ty chồng em, vc em gọi bố mẹ nó là anh chị (bố mẹ nó bằng tuổi mẹ em), thế là hôm 2 bố con đến nhà em chơi, nó cứ 1 điều cô chú, 2 điều cô chú (nó sinh năm 86, kém em 5 tuổi thôi) làm em buồn cười quá. Đến công ty nó cũng 1 điều chú 2 điều chú với chồng em, mọi người cười ngất, trêu: em ơi, chú ý còn trẻ lắm, vợ chú ý hơn em có vài tuổi thôi. Thế là nó ngượng quá, gọi luôn bằng anh đấy.
Ðề: Hội những người tìm được một nửa của mình qua NET !!!!!!!!!! Nói đến cách xưng hô ở ngoài xh thì buồn cười lắm, nhà bên hàng xóm có một chị sinh năm 65 nghĩa là hơn chị 10 tuổi nhưng gọi bố mẹ chị là anh chị - vì bố mẹ bà ý thì 90, mẹ chị vẫn gọi ông bà xưng con. Nhưng mình vẫn gọi vợ chồng bà ý là anh chị, con gái bà ý học lớp 8 gọi bố mẹ chị là hai bác, gọi vợ chồng chị là cô chú.... đúng là loạn cào cào. Hừm, anh chàng gọi bố người ta là anh xong thấy anh có cô con gái iu iu thế là đổi thành gọi chú hả ? Khôn thía !!!!!
Ðề: Hội những người tìm được một nửa của mình qua NET !!!!!!!!!! Hihi.... ngày xưa đổi từ anh chị sang cô chú ngượng mãi đấy, còn bị em trêu mãi đến bi h, từ cô chú sang bố mẹ thì đỡ, h thì xoen xoét ra ý. Đến h thi thoảng em vẫn trêu: chú ơi, chú có yêu cháu ko? Ặc ặc....
Ðề: Hội những người tìm được một nửa của mình qua NET !!!!!!!!!! Các bác ui !!!!!!! thế em suýt tìm được 1 nửa qua Net có đc tham gia hội ko ý nhở
Ðề: Hội những người tìm được một nửa của mình qua NET !!!!!!!!!! Nhìn quanh đi quẩn lại hội này toàn người nhà
Ðề: Hội những người tìm được một nửa của mình qua NET !!!!!!!!!! sư cụ cẩn thận quá, sao ko yêu luôn lần đầu
Ðề: Hội những người tìm được một nửa của mình qua NET !!!!!!!!!! giờ mới thấy có hội này, hihi, iem cũng iu qua net đây, may mắn là lớ ngớ thế nào lại chat chit với đúng tên gần nhà mềnh. hê hê. giờ ngày nào cũng có ở nhà mẹ đẻ chơi rồi mới về nhà chồng. hi hi. bọn e quen nhau trên mạng vài tháng rồi yêu nhau 1 năm thì đi đến hôn nhân. cũng ko nghĩ là sẽ tà lưa nhau nên mới buôn dưa lâu la, vì anh em tâm sự chuyện đời, chuyện tình iu ngày xưa của nhau, chuyện cơ quan nên đâu nghĩ là sẽ yêu nhau đâu, cũng chỉ vì nhà e hết mực in nên có nhờ anh ý dẫn đi mua hộ vì xã làm về máy tính, máy in mà. có như thế mới gặp mặt nhau đấy, ko thì chắc chẳng bao giờ hẹn gặp nhau đâu. đúng số phận thật. hihi
Ðề: Hội những người tìm được một nửa của mình qua NET !!!!!!!!!! Một mối tình đẹp ghê, kiểu này mềnh cũng fải cố kiếm 1 cô
Ðề: Hội những người tìm được một nửa của mình qua NET !!!!!!!!!! He he welcome cô e ! 88888 thoải mái ! Thế lại càng đông vui và có cơ hội tìm hiểu nhau nhìu hơn ! Thêm một thành viên nữa của Hội, hay quá nhưng vẫn chưa đủ một bàn...
Ðề: Hội những người tìm được một nửa của mình qua NET !!!!!!!!!! Điểm danh. Chào các anh chị em ngày đầu tuần. AX nhà em đi vắng mấy hôm, buồn quá đây!
Ðề: Hội những người tìm được một nửa của mình qua NET !!!!!!!!!! UPDATE THÀNH VIÊN HỘI LUCKY NETMATE 1,huecapetown 2,mẹ Nghé 3,Tú Quyên 80 4,meBup 5,phungthanhtrang Next....
Ðề: Hội những người tìm được một nửa của mình qua NET !!!!!!!!!! Giống nhà chị AX cứ đi công tác từ giữa tuần đến cuối tuần mới về.... nhà ko giường trống !!!!!
Ðề: Hội những người tìm được một nửa của mình qua NET !!!!!!!!!! Những mối tình cảm động bắt đầu từ chat http://vnexpress.net/GL/Doi-song/2010/09/3BA202E7/ Chàng 24 tuổi, trai tân, còn nàng 26, đã ly hôn và đang nuôi con. Hai người ở cách nhau 300 km, quen nhau khi tình cờ 'buôn' qua điện thoại và đã vượt qua bao rào cản để đến với nhau. Minh Khang (Bến Tre) là chàng trai hiền lành, có phần hơi ít nói. Làm việc tại một đầu mối mua - bán dừa, anh chàng hầu như chỉ chú tâm vào công việc, ít khi đi chơi. Những lúc rảnh rỗi, Khang thường nằm nhà xem TV. Một lần, anh được bạn chỉ cách cài một phần mềm giúp chat qua điện thoại để tiêu khiển, nhưng Khang ít khi vào vì nghĩ đây chỉ là trò giải trí của trẻ con. Thục Chi là cô gái Gia Lai lận đận đường tình duyên. Lấy chồng được gần hai năm, do mâu thuẫn và người chồng tệ bạc, hai người đã ly hôn và cô một mình bươn trải nuôi con. Một lần, trên đường đi làm, Chi gặp tai nạn và phải nằm viện. Thấy chị tỏ ra buồn chán, sốt ruột trong thời gian điều trị, em gái cô đã cài cho một ứng dụng trên điện thoại (Vitalk) để chị chat chit cho đỡ buồn. Và rồi khi Khang lang thang trên mạng qua điện thoại thì thấy hình Chi, thực ra là ảnh cô em ăn mặc khá mát mẻ, nên nhảy vào làm quen. "Ban đầu, mình không thích cô này, vì thấy giọng điệu có vẻ kiêu căng, nên cố đeo theo trêu tức", Khang kể. Anh cho biết, sau vài lần trò chuyện cả hai nhận thấy "bên kia" có vẻ chân thành nên hẹn chat với nhau vào 10 giờ mỗi đêm. Sau một tháng, họ nhận nhau là vợ chồng ảo. Cùng với máy tính, điện thoại đang trở thành "bà mối" mát tay cho nhiều cặp uyên ương, nhờ những tính năng chat thân thiện. Ảnh: CTV. 3 tháng sau, Chi đòi chia tay, Khang nài nỉ xin gặp một lần. Họ đã hẹn gặp nhau ở Đăk Nông - một địa điểm chia đôi đường. "Lúc chat chit qua điện thoại mình đã cảm mến Chi, nhưng cũng không dám tin vào tình cảm này, vì không biết cái gì thật, cái gì ảo. Đến khi gặp rồi, mình càng thương Chi hơn và mình quyết tâm sẽ không xa rời cô ấy", Khang chia sẻ. Từ đó, hai người liên lạc với nhau hằng ngày và tháng nào cũng gặp nhau trực tiếp ít nhất một lần. Ban đầu, họ cũng rất lo lắng, sợ gặp phải sự ngăn cản của gia đình bởi hoàn cảnh đặc biệt của Chi. Nhưng cả hai đã quyết tâm đến với nhau và hiện tại bố mẹ Khang đều rất thương và trân trọng Chi. Đám cưới của họ vào cuối năm nay cũng bắt đầu được chuẩn bị. Câu chuyện tình qua mạng của nick Alexis chia sẻ trên diễn đàn Webtretho cũng khiến nhiều người cảm động. Alexis kể, từ những năm internet mới phổ biến, chị quen một anh chàng người Australia qua chat. Hai người thường xuyên chuyện trò với nhau được một năm thì anh bay về Việt Nam thăm chị. Lần đó, hai người ở bên nhau một tuần, đi chơi vài lần và đều có cảm giác đó là "một nửa" của mình. Sau khi anh về nước, họ vẫn thường xuyên liên lạc với nhau. Tuy nhiên, bố mẹ chị quyết liệt phản đối mối quan hệ này, mà thích chị kết hôn với một anh chàng khác, người Việt, đã theo đuổi chị tới 9 năm. Cũng phân vân, nghĩ ngợi nhiều, cuối cùng, chị đành chấp nhận nghe theo bố mẹ. Nhưng trước khi chính thức nhận lời cưới, chị quyết đi Australia thăm chàng lần cuối. Và chuyến đi này đã thay đổi tất cả. "Sau khi sang đó về thì mình quay ngoắt lại, không đồng ý lấy anh chàng mà bố mẹ thích nữa và từ đó kiên trì bảo vệ tình cảm của hai đứa. Sau 4 năm thì bố mẹ mình buông xuôi vì nghĩ làm căng nữa thì con gái mình ế vì nó chẳng chịu đi chơi, tìm hiểu ai khác ở Việt Nam. Vậy là mình theo chàng sang xứ lạ và cho đến giờ thì hai vợ chồng vẫn hạnh phúc cực", nick Alexis chia sẻ. Cũng nhờ những lần chat, email mà tìm được "nửa kia", chị Xuyên (Bắc Ninh) vẫn luôn thầm cám ơn "bà mối" internet. Là cô gái có nhan sắc trung bình, cộng với cuộc sống vất vả lo toan vì là chị cả của 3 đứa em có bố mẹ chẳng may mất sớm, Xuyên từng nghĩ mình sẽ sống cô đơn đến cuối đời, khi cô bước qua tuổi băm mà vẫn một mình một bóng. Năm Xuyên 34 tuổi, cậu em út mua cho chị một chiếc máy tính và nối mạng để chị tiện làm việc. Những buổi tối buồn thăm thẳm, chị lên mạng tìm kiếm tài liệu rồi vô tình vào một trang web kết bạn. Chị cũng điền thông tin của mình, dù chẳng có mục đích gì rõ ràng, và ngay sau đó, một nick Nguolaxx nhảy vào xin được trò chuyện. Thấy "bên kia" có vẻ nói năng đúng mực, nhẹ nhàng, chị đồng ý và từ đó, hai người thường xuyên chat và gửi email cho nhau. Trong thời gian ấy, nhiều chàng trai khác cũng ngỏ ý muốn làm quen với cô. "Khi ấy, mình cũng chẳng hy vọng gì đâu, bởi mình đủ chín chắn để biết, đời thực người ta còn có thể nói dối nhau, huống chi là ảo. Những tin nhắn, chat chit, email chẳng qua chỉ để cho đỡ buồn. Và thực tế, rất nhiều người từng tỏ ra quan tâm đến mình trên mạng rồi bỗng lặn mất tăm mà chẳng hiểu tại sao", Xuyên kể. Nhưng chị và Nguoilaxx lại khác. Họ có thể nói với nhau mọi chuyện, từ những cảm xúc bất chợt hàng ngày, đến bàn luận về những vấn đề to tát. Rồi họ thổ lộ tình cảm dành cho nhau. Và điều chị vừa mong chờ, vừa lo sợ nhất đã đến. Người ấy muốn được gặp chị. "Dù mình cũng từng nói với anh ấy rằng mình là cô gái không có nhan sắc, nhưng mình vẫn sợ nếu thấy mình vừa già vừa xấu, lại ục ịch nữa, thì không biết anh ấy có thay đổi", chị nói. Ngày ra sân bay đón anh từ TP HCM ra Hà Nội, trống ngực chị đập liên hồi. Và tất cả như vỡ òa khi anh đứng trước mặt, nhìn chị âu yếm và nói thật dịu dàng: "Em đúng như những gì anh nghĩ. Cho phép anh được ôm em nhé". "Mọi thứ đến rất tự nhiên. Sau này anh ấy chuyển hẳn công tác ra Hà Nội và bọn mình có nhiều cơ hội để tìm hiểu nhau nhiều hơn. Về mặt hình thức, anh ấy hơn mình rất nhiều, nhưng mình không bao giờ cảm thấy tự ti khi hai đứa ở cạnh nhau. Mình cảm ơn mạng đã cho mình gặp được một người đàn ông tốt, đã sưởi ấm trái tim mình và dạy mình biết trân trọng bản thân hơn", Xuyên cười thổ lộ. Hiện tại, anh chị đã có một cậu con trai hơn ba tuổi và có cuộc sống rất hạnh phúc. Trong một lá thư chia sẻ với một bạn trẻ trên một trang tâm sự trên báo, chị Xuyên bộc bạch: "Thật ra, mạng hay điện thoại chỉ là một cầu nối, công cụ giúp hai người quen, biết nhau, cũng như khi họ gặp nhau ở đâu đó như trên đường, quán ăn... mà thôi. Điều quan trọng là sau đó cả hai tiếp tục tìm hiểu nhau và họ có tìm được tiếng nói chung, sự chia sẻ và tạo niềm tin cho nhau hay không".
Ðề: Hội những người tìm được một nửa của mình qua NET !!!!!!!!!! "mạng hay điện thoại chỉ là một cầu nối, công cụ giúp hai người quen, biết nhau, cũng như khi họ gặp nhau ở đâu đó như trên đường, quán ăn... mà thôi. Điều quan trọng là sau đó cả hai tiếp tục tìm hiểu nhau và họ có tìm được tiếng nói chung, sự chia sẻ và tạo niềm tin cho nhau hay không" Lúc mới đầu em còn từ chối, không chịu làm quen cơ,... hí hí
Ðề: Hội những người tìm được một nửa của mình qua NET !!!!!!!!!! Hội này vui quá! Làm 1 mâm đi các chị ơi (em chỉ đứng ngoài hóng thui chứ ko đủ tư cách tham gia, hic...)