làm phụ nữ khổ thế đấy bao giờ cũng bị thiệt thòi, ngay cả khi chồng có ngoại tình thật thì mình cũng vẫn phải nhẫn nhịn chịu đựng hic
làm phụ nữ khổ thế đấy bao giờ cũng bị thiệt thòi, ngay cả khi chồng có ngoại tình thật thì mình cũng vẫn phải nhẫn nhịn chịu đựng hic
Đã bạn nào đã dung đinh vị điện thoại hay xe máy chưa cho chi em cung biết. Phụ nữ là khổ thê dây.luôn lo so mat chồng. Chông to thi thoang đi cave mà còn thây ức cảm giác bị xúc phạm. Moi cuoi 5 nam da do tro gai gu sau nay thi chac toi
ôi 1 khi chồng mà thích thì kiểm tra hay k cũng vậy thôi chỉ tổ làm cho bản thân mình buồn, bực già thêm. Thay vào cứ ngồi nghĩ ra đủ cảnh tượng, rồi kiểm tra này kia thì các mẹ dành thời gian làm đẹp đi, chăm chút cho bản thân mình, tiền bạc thì cũng gom đi, tư tưởng luôn ghĩ thoải mái, thoáng 1 chút, nếu khi mà chồng tùng teng vớ vẫn mình biết sẽ nói chuyện thẳng thắn luôn, li dỵ hoặc là chấm dút ngoại tình , chồng phải chọn 1 trong 2. Nếu chồng vẫn thối quen đó mà k sửa thì lúc đó ta sẽ ăn quả bơ 1 thời gian nữa, và cũng sống tận hưởng, phải ngày càng đẹp, trẻ ra và tự tin lên, chủ động về kinh tế, có những cuộc hò hẹn ,nhậu nhẹt bàn bè, k thèm quan tâm tới chồng luôn, về việc vợ chồng nếu hắn ta muốn gần mình thì bắt hắn ta đi bao cao su vào haaaaa. Đảm bảo chồng các mẹ sẽ chạy theo các mẹ mà giữ vợ chứ tội gì mà cứ phải đau đầu nghĩ cách giữ chồng, kiểm tra chồng, mệt mỏi lắm các mẹ ơi.
Bí mật theo dõi coi có động tĩnh gì ko r hãy tốn tiền tốn bạc thuê thám tử hay mấy cái định vị gì đó chị ah
mấy món định vị điện thoại hay xe máy thì mình chưa dùng nhưng cũng giống như bạn mình cũng thấy bị ức chế và rất ấm ức khi chồng mình có ý định có mối quan hệ bên ngoài
bạn hay thuê một người điều tra nếu có khả nghi về chồng mình ngoại tình đừng tiếc tiền bạn nhé
Cám ơn bạn Nhung mình nghĩ là chưa đến lúc phải làm điều đó tại mình mới chỉ hơi nghi ngờ thôi. Chứ làm như bạn nói thì lớn chuyện quá hi hi
tốt nhất là lương của chồng hàng tháng lấy đều đặn.. ko có tiền nhiều thì làm sao ngoại tình được ...kaka
cũng không hẳn đâu bạn các lão ấy làm việc thường hay có quỹ đen lắm với lại nhà mình kinh tế rạch ròi của ai nấy giữ hi, nên việc này thì bó tay
thế thì mệt nhỉ... hay lén xem điện thoại chồng thử... mà mình nghĩ nếu kinh tế rạch ròi bạn ko phải lo nặng vân đề tiền bạc thì hãy chăm chút cho mì nh nhiều hơn, chồng thấy mình đẹp thì chồng càng yêu thôi... phải biết tự làm mới mình mỗi ngày
chắc cũng phải nghe lời mọi người chăm chút cho mình thôi chứ cũng lâu rồi toàn lo cho chồng cho con mà thiệt thòi cho bản thân quá, thấy mình càng ngày càng héo úa buồn quá hic
kiểm tra để làm j? biết ngoại tình còn buồn hơn, con cái khổ ra, nên bạn cứ sống tốt thì thằng chồng co lăng nhăng xíu rồi cũng quay về với bạn thôi, nhưng bạn nên cẩn thận kẻo hắn lây bệnh cho vợ con thì khổ thôi
mẹ nó thử đăng nhập đt của chồng cài vào máy tính phần zano ý. chát chít cho ai dù xóa trên đt nhưng vẫn báo về máy tính mình theo dõi đọc đc hihi
phụ nữ thường là người bị động nên bạn nói rất đúng, biết là chồng có lăng nhăng thì cũng sẽ quay về với gia đình nhưng mình lo nhất là các lão ấy không cẩn thận rồi đem bệnh về nhà thôi hic