Công việc mình đạo này căng thẳng quá , môi trường làm việc áp lực , .....thức khuya nhiều đến nổi già hơn chồng rồi huhu , mình định xin nghĩ làm và muốn tìm một công viêc mới các mn nghĩ sao cho mình lời khuyên chân thành được không ak ?
Ok, bạn nghỉ đi, sẽ tìm được nơi còn áp lực hơn nơi cũ . Mình đùa thôi, khi bạn đi làm thuê là bạn đang chơi cuộc chơi của người khác nên công việc áp lực là bình thường, nhưng nếu kinh doanh riêng, trăm thứ đổ đầu tằm sợ rằng bạn càng không chịu nổi. Bạn không thể thay đổi được môi trường, đâu cũng vậy, không có món ngon giá rẻ. Tiền công = A% giá trị sức lao động. A = 5-10-20-50% giá trị bạn mang lại. Nên thay đổi chính bạn trước.
Môi trường nào chẳng áp lực bạn ơi. Cố gắng hòa nhập và thích nghi. Nếu bạn đang sống tốt với công việc đó thì cố gắng. Nếu căng thẳng thần kinh quá thì có thể sử dụng thêm sản phẩm hỗ trợ. Mình làm kế toán trưởng, nhiều khi muốn nổ tung đầu nhưng dùng Gnite giúp ngủ ngon, giảm căng thẳng nên cũng đỡ hơn nhiều.
bạn cần xác định bạn sẽ làm gì, liệu có quá áp lực ko? Cuối cùng, nếu mọi thứ oke thì thay đổi. Nhưng ngay bây giờ cần điều chỉnh lại thói quen cũng như cuộc sống, nếu quá mệt mỏi có thể dùng một số sản phẩm hỗ trợ như Gnite.