Chào cả nhà, thật sự lúc này em đang rất đau và ấm ức. chuyện là thế này Em và người yêu em mới chia tay do có chút xích mích nhỏ, bắt nguồn từ em nhưng em đang im lặng thì anh ấy nói chia tay. Ngay sau đó em phát hiện ra anh ấy đang bắt đầu nhắn tin bắt chuyện với nhiều cô gái khác, nhắn đến đâu xóa đến đó :v, em đau lắm nhưng vẫn tiếp tục theo dõi, một hôm em gỉa vờ mượn điện thoại anh ấy không cho rồi có nhắn tin nói qua nói lại, anh ấy xúc phạm em, làm em tổn thương ghê gớm, anh hỏi em đã ngủ với ny cũ bao nhiêu lần rồi?, nói những câu đại loại như là ko tin tưởng em, em lăng nhăng, sau này chồng có đi vắng thì nguy hiểm. Trước đó thing thoảng có vài ng con trai nhắn tin kiểu bình thường thôi, nhưng đến khi cãi nhau là anh lôi ra nói em đứng núi này trông núi nọ,mặc dù trên thực tế không có gì. Anh không tiếc lời lăng mạ em một cách nhục nhã, mặc dù anh là người yêu cầu chia tay, em biết vì anh có người khác rồi nên nói không cần quan tâm j đến em nữa, em thật sự buồn và thất vọng, trước giờ em luôn yêu anh và khen ngợi a hết lời với bạn bè em, gia đình em cũng biết, còn anh ấy thì luôn dấu giếm mối quan hệ của cả 2 và luôn sợ mọi người biết, bây giờ em nói câu nào anh chụp đầu, phủ định câu đó. Anh nói em đòi hỏi người hoàn hảo nhưng chính anh mới là con người ấy, anh nói chuyện vs những cô gái khác ngọt ngào và so sánh em với họ, tính em thì không được dịu dàng cho lắm nhưng em rất thật và tốt tính, em tự tin điều đó. Nhưng đến hôm nay anh buông những lời lẽ ghê tởm, bỉ ổi với em, em cảm thấy sợ hãi con người đó. Em không biết phải đối mặt như nào khi hàng ngày gặp nhau vì làm cùng. Thật sự em rất đau
Hjc, cái này mình thấy bạn nên nhìn nhận lấy, cảm thấy còn tiếp tục được thì tiếp thôi, chứ yêu là đã phải tôn trọng nhau rồi
Bỏ nó đi e. Vứt cái loại rẻ rách ấy đi. C đã từng yêu 1 ng như thế. Cay đắng lắm e ạ. Trên đời còn nh ng tốt. Yêu nhưng cũng phải lí trí.
Da, em cảm ơn c, nhưng hắn không cho e yên, ngày nào cũng nhắn tin chọc tức em , sao mà con người đáng sợ qá
Kệ cho nó nói 1 m chán thì thôi e ạ. Kể cả làm cùng cơ quan luôn. E đi làm kể cả k vui cũng cố tỏ ra tươi cười và tự nhiên , k quan tâm đến sự có mặt của nó e ạ. E buồn, e tức , ủ rũ là nó đạt mục đích rồi. Cho nó thấy nó chả là cái quái gì hết e ạ. C cũng làm thế đấy , sau nó quay lại van xin c. C cho nó 1 chữ khinh thôi
Bỏ, bỏ luôn bạn ah, mới yêu mà đã thế, sau này lấy nhau về thì đào cả mồ mả tổ tông ngta lên chửi à. Loại đàn ông này ko nên níu kéo nữa, mn hãy tìm 1 ng khác thực sự yêu thương mk, chăm làm đẹp, chịu khó làm việc, học hỏi. Rồi sẽ tìm thấy 1 nửa của mk, lúc đấy hãy cứ vênh mặt trc thằng ny tệ bạc ấy. Còn giờ đi làm hàng ngày gặp, b cứ lờ đi, coi hắn như ng vô hình, cứ trò chuyện, vui chơi vs đồng nghiệp như bt thôi, còn hãy nghĩ hắn là 1 kẻ xấu xa, ko đáng để mk qtam, nc, coi như 1 loài vật ko đáng để nc vs mk. Em nói thật e ghét nhất loại đàn ông dám chửi bới, xúc phạm ny.
Trc e cũng yêu 1 ng, xong ng đó xỉ nhục e, chửi e, còn đánh e nữa... rồi níu kéo suốt nửa năm trời, cuối cùng "tức nước vỡ bờ", vì đã làm cái gì 1 lần thì sẽ thành quen, chửi e nhiều lần, đánh e nhiều lần, e ko chịu đc nữa nên e quyết tâm bỏ, giờ e đã gặp đc 1 ng yêu e và tôn trọng e rất nhiều.
thế cũng khó xử nhỉ, mình thấy con trai phải như nào ng ta mới làm thế, bạn xem lại bạn xem có gì chưa nói ra hết không.
Mình nói toàn sự thật đó bạn ah, ông này nhìn thì hiền lành nhưng không ngờ lại thâm độc đến mức vậy, chính họ là người đòi chia tay xong quay ra cắn mình, trước giờ mình đối xử rất tốt với họ nhưng họ không nhìn nhận
con trai lúc mới chia tay thì mạnh mồm mạnh miệng, chứ nếu ngta yêu bạn thật lòng thì ngta cũng đau lòng lắm đó bạn. nhưng thôi cố chịu, dù sao cũng là người mình từng yêu thương mà. cố gắng giữ những j đẹp nhất cho nhau bạn nhé
Thực sự bạn cần suy nghĩ về nhiều phương diện bạn ah nhiều khi mình cũng sai và cũng chưa hiểu đa người mình yêu tính bạn giống tính mình chồng mình giống người yêu bạn thoi mình luôn háo thắng đàn ông thì cục tính chửi song cho đỡ bực chứ đánh mới không chấp nhận đc bạn ah. Hãy để cảm nhận trái tim mình đùng quá nóng vội bạn ah.
thôi bỏ đi bạn ạ. đang iu mà không tôn trọng nhau, k hiểu cho nhau nữa là sau khi kết hôn. tìm kiếm 1 khởi đầu mới bạn ạ
thế ô kia nói bạn có đúng ko, hay những người nt cho bạn thế nào, nếu bạn biết giữ thì cũng đến nỗi đâu.