Chúc các mẹ có nhiều order nhé. Đầu tuần tới giờ em chưa có order nào nhưng vẫn chăm chỉ và chăm chỉ chăm sóc trang FB Shop của mình. Các mẹ cũng vậy, đừng nản chí nha.
Hhehe, hôm qua bác sĩ lấy kềm níu ra, kinh. Răng cỏ không sao, chỉ có huyết áp bị tụt hay sao í mà cứ mệt mệt, hay do thức khuya nên muốn bị rối loạn tiền đình không biết nữa.
Cảm ơn mn chỉ em nhé. Em nhổ 3 cái răng, chồng em mua 2 chai sữa tươi và sữa dâu, mấy hộp yaourt, mấy quả trứng gà. Chắc em mập sớm ^^
mấy ngày ko vô topic, các mẹ bàn rôm rả quá, e muốn bán hàng qua lào và campu các mẹ có kinh nghiệm j ko? chia sẽ e với .hic
Hi, mn vắng mặt lâu thế, mình cũng thắc mắc. Bên Campu là thị trường hứa hẹn nhưng cũng khó mn à. Hứa hẹn vì bên này chủ yếu nhập về chứ ít sản xuất được, khó vì họ nhập từ nhiều nguồn như VN, Thái, Trung Quốc. Hầu như gia đình nào cũng có người đi nước ngoài nên họ được cho thực phẩm chức năng bên Pháp, Mỹ, Úc, v.v. Cạnh tranh rất lớn. Mình đang cố gắng thâm nhập mà chưa được nè
hihi. mình cũng thấy nó khó, nhưng mà bán được chắc dễ phát triển thị trường hơn, hihi, mẹ nó có biết trang web nào của campu ko?