Cháu nhà em là gái tên Anh, năm nay gần 3 tuổi nhưng nó ngang lắm, đòi gì phải đòi bằng được, không thì nó khóc. Khi mắng cháu thì nó lớn tiếng nói lại, VD: Con không thích....Con không đi.... Em đang bế tắc, nhờ các chị giúp em vụ này . Em đã cho cháu đi học mẫu giáo nhưng chưa thay đổi được gì Tính cách cháu nghịch và chạy nhảy như con trai. Em cảm ơn các chị
Con nhà mình cũng vậy, nản lắm, tức lên là cho vài roi, cơ mà giờ nó lại còn biết che mông nữa chứ, cũng muốn hóng kinh nghiệm của các mẹ
M.ơi..bé nhà mn mới bướng như vậy hay từ trước rùi ạ..nếu mới bướng như vậy thì mn o cần lo lắng quá đâu..bé bị khủng hoảng tuổi lên 3..ở độ tuổi này các bé tính tình khó chịu lắm(nếu mn qutâm e sẽ giải thk rõ hơn)..sau thời gian này sẽ ổn thôi ạ
Nếu đúng là bi h bé mới bướng thì mn cứ lựa theo con thôi..1 thời gian bé lại ngoan thôi..còn tính bé ngang bướng từ trc thì phải có biện pháp mn ạ
Tuổi đó bé nào cũng vậy..Bé nhà mình 3 tuổi cũng thế, ương bướng và thích thể hiện, thích làm theo ý thích của mình...Mn cứ bình tĩnh, nhẹ nhàng giải thích (tuổi này bé cũng biết lắng nghe rồi nhưng phải kiên trì) và phải kiên quyết trước những hành vi đòi hỏi và ăn vạ của bé không bé quen thói. Hết 3 tuổi lớn hơn bé sẽ biết hơn và qua tuổi bé sẽ ngoan hơn mn ạ.
nhà mình cũng thế, các bạn ý còn dạy nhau nghịch, đau đầu nhưng nhiều lúc cũng vui mn nhỉ. nhưng nhà mình toàn con gái, mình hạn chế đánh con hết sức, cứ dùng lời lẽ giải thích nhẹ nhàng là con sẽ nghe. con mình còn rất thích mẹ đọc truyện, nên sau mỗi câu chuyện kể mẹ sẽ thêm vào các bài học nữa, cũng là 1 cách khá hiệu quả mn ạ
Thế thì còn gì bằng, mình cũng đọc truyện nhưng con mình ko thích đâu, chỉ thích chạy nhảy siêu nhân thôi (con trai mà), không thích nghe kiểu truyện cổ tích, ngụ ngôn nọ kia đâu, mình có kể vài câu chuyện kiểu phát minh ra máy bay, tên lửa và thay tên của bé vào thì bé mới hào hứng hức hức
đồng cảnh ngộ con em đi học từ 1 tuổi lần nào đi họp phụ huynh cũng được bêu dương vì nghịch ngang cơ với con giai hic hic, giờ hơn 4 tuổi vẫn stress vì cái tính ương bướng và hay ăn vạ
Truyện gì cũng được, vì còn phù hợp với tính cách và giới tính của mỗi bé, nhưng quan trọng là bài học rút ra cho bé thôi mà mn
Bé nhà mình cũng 3 tuổi, nhưng cho đi học từ 1 tuổi nên trộm vía ngoan lắm. Mặc dù có lúc cũng bướng nhưng đó là tính chất lứa tuổi của bé thôi. Cứ kiên trì với con bạn nhé.
Các bác cho em hỏi chút, cứ nịnh cháu thì cháu nghe. Nếu nịnh lâu dài thì sau này có hiệu ứng gì không nhỉ? Giúp em với
Hjc, bé nhà mình 3 tuổi cũng vậy, bướng lắm, ko đòi được gì là khóc, mà chả dám đánh con, tức quá là bỏ đi thôi