Kinh nghiệm: Đã mẹ nào hàng tháng cất đi 10% thu nhập của mình và LÃNG QUÊN nó 1 thời gian đi chưa ?

Thảo luận trong 'Tài chính gia đình' bởi My Man, 11/4/2010.

  1. huonggiang

    huonggiang Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    6/8/2007
    Bài viết:
    1,151
    Đã được thích:
    3
    Điểm thành tích:
    38
    Ðề: Đã mẹ nào hàng tháng cất đi 10% thu nhập của mình và LÃNG QUÊN nó 1 thời gian đi chưa

    Vừa chạy theo em qua mục " Ở SƯỚNG " về đây. Nhìn em làm rất bài bản, đúng tiêu chí "cho trước nhận sau ". Còn về đất cát, chị lại nhớ một câu đám bạn chị nói thế này " Mua đất khi em nó còn là gái quê, chân lắm tay bùn. chứ em nó thành hoa hậu thì chỉ mà đứng nhìn ". Chị cũng học ở em nhiều điều lắm đấy! Lúc nào đấy chị sẽ chia sẽ cái thời chị đi mua đất hộ cho các bạn đồng nghiệp và bạn bè chị.
     
    Đang tải...


  2. Me Dat

    Me Dat http://dbshop.com.vn

    Tham gia:
    7/10/2008
    Bài viết:
    25,394
    Đã được thích:
    7,946
    Điểm thành tích:
    3,063
    Ðề: Đã mẹ nào hàng tháng cất đi 10% thu nhập của mình và LÃNG QUÊN nó 1 thời gian đi chưa


    Em lại đang muốn đầu tư vào việc mở rộng cái gian hàng của em!! hi hi...
     
    My Man thích bài này.
  3. My Man

    My Man Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    25/1/2010
    Bài viết:
    2,066
    Đã được thích:
    1,016
    Điểm thành tích:
    773
    Ðề: Đã mẹ nào hàng tháng cất đi 10% thu nhập của mình và LÃNG QUÊN nó 1 thời gian đi chưa

    Những người sau đây 46 đã cám ơn My Man về bài viết hữu ích này

    Baby Mom (07-26-2010), baohiembuudien (04-23-2010), Bô-bô (06-23-2010), bekidxinh (08-02-2010), bichtramdo (06-23-2010), Bim&Bin (04-15-2010), Bo Cu Bo (09-04-2010), bobyyeuthuong (07-25-2010), ChuaLamMe86 (04-14-2010), dongque77 (04-29-2010), Fulin (04-14-2010), gacon2006 (04-11-2010), Gaudo09 (09-07-2010), Gia Nhi (04-20-2010), giakhanh68 (05-24-2010), gialinhvu (04-13-2010), goixop (05-07-2010), hanguyen08 (05-02-2010), huecapetown (09-09-2010), huong137 (04-28-2010), huongduongtim (04-15-2010), huongtruc (04-26-2010), hvang229 (04-18-2010), HƯƠNGGIANG (09-08-2010), Me Dat (04-23-2010), mebekevin (05-02-2010), mebelinh04 (04-15-2010), MebeThuan (04-14-2010), mebutbong (04-19-2010), mecumit08 (05-06-2010), mehah (04-19-2010), meKimAnh (04-14-2010), memit050408 (04-11-2010), Meyeubibong (04-22-2010), meyeuTit (04-15-2010), me_bj (04-23-2010), Moon-Sand (04-20-2010), muaxuancm (06-25-2010), nghesun0410 (07-26-2010), pamaiutit (07-01-2010), rainy (05-04-2010), rough2311 (09-07-2010), suakute (04-11-2010), thangco (07-30-2010), thobong2005 (04-15-2010), TUYETNGAN_ACELIFE (05-09-2010)


    Không ngờ đề tài nhỏ bé của tớ lại được rất nhiều bạn cảm thấy có ích, hy vọng sau vài năm nữa, tất cả những bạn cảm thấy nó có ích này đều trở thành những người giàu có và bước vào một "hệ" khác...:rolleyes:
     
  4. My Man

    My Man Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    25/1/2010
    Bài viết:
    2,066
    Đã được thích:
    1,016
    Điểm thành tích:
    773
    Ðề: Đã mẹ nào hàng tháng cất đi 10% thu nhập của mình và LÃNG QUÊN nó 1 thời gian đi chưa

    Đúng rồi chị ạ, làm gì thì làm quan trọng nhất là "Tầm Nhìn" ! E đọc các chia sẻ của chị và cũng học hỏi được rất nhiều đấy, hy vọng chị tiếp tục chia sẻ để em và các mẹ khác tiếp tục theo dõi.

    Ngay cả lĩnh vực "MẶC ĐẸP" em cũng làm khác với mô hình mở cửa hàng mà em đã mất 8 năm để làm, bây giờ thì có thể sẽ không bằng những người đang có "cửa hàng cửa hiệu đàng hoàng". Nhưng em tin vào những gì em nhìn thấy, tương lai của cách làm việc của em sẽ chọn ra cho em một nhóm đối tượng khách hàng ở một "hệ" khác... 8) chị có hiểu không :D ?
     
  5. huonggiang

    huonggiang Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    6/8/2007
    Bài viết:
    1,151
    Đã được thích:
    3
    Điểm thành tích:
    38
    Ðề: Đã mẹ nào hàng tháng cất đi 10% thu nhập của mình và LÃNG QUÊN nó 1 thời gian đi chưa

    Chị hiểu thế này có đúng không ? Chị cũng đã xem cách em xây dựng thương hiệu ! Hoàn toàn hài lòng. Thương hiệu nó gắn liền với người xây dựng thương hiệu. Nó thể hiện nhiều ý tưởng của người xây dựng. Tuy nhiên việc xây dựng ý tưởng và đưa nó vào thực tế là cả một vấn đề. Em đã làm được. Bên ngành chị, khi chị đi giảng dạy chị nói với học viên thế này. " Hãy nghĩ ra và thiết kế sản phẩm mà chỉ có doanh nghiệp đó dùng được nhưng doanh nghiệp khác muốn dùng thì phải nhờ mình thiết kế sản phẩm. Như vậy thì chúng ta phải am hiểu các sản phẩm của chúng ta một cách tường tận đã đ1o là chưa kể đến đối thủ cạnh tranh ". Giống như người thợ may khi đến một mức nào đó, họ sẽ không may đại trà cho tất cả khách hàng. Họ sẽ chọn lọc và phục vụ từng khách hàng một và chỉ có họ mới thõa mãn được nhu cầu của khách hàng đó. Có đúng không em nhỉ?
     
    Me DatMy Man thích.
  6. My Man

    My Man Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    25/1/2010
    Bài viết:
    2,066
    Đã được thích:
    1,016
    Điểm thành tích:
    773
    Ðề: Đã mẹ nào hàng tháng cất đi 10% thu nhập của mình và LÃNG QUÊN nó 1 thời gian đi chưa

    Chuẩn đấy chị à :D có những thương hiệu được xây dựng bằng ké hoạch, bằng quảng cáo, bằng các chương trình promotion... Nhưng có những thương hiệu phải được xây dựng bằng chính "nhân hiệu" của người tạo lập "thương hiệu"... Khi xưa em mở cửa hàng, thật sự là hoành tráng hơn bây giờ nhiều, nhưng về cơ bản nó vẫn "đẳng cấp thấp". Bây giờ em không cần mở của hàng, nhưng về cơ bản em đang bước lên "đẳng cấp cao" trong lĩnh vực của em :D. Tức là em đang "đóng không gian" lại nhưng vẫn có khách hàng tìm đến và lúc xưa là phải "mở toang không gian ra" để mời chào khách hàng... Sau này khách của em sẽ là một nhóm đối tượng "đồng đều nhau về mọi mặt của cuộc sống"... VD như chị là khách của em thì bạn chị định giới thiệu cho em sẽ là những ai :D đấy, nôm na là như thé thôi ạ...
     
    Me Dat thích bài này.
  7. huonggiang

    huonggiang Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    6/8/2007
    Bài viết:
    1,151
    Đã được thích:
    3
    Điểm thành tích:
    38
    Ðề: Đã mẹ nào hàng tháng cất đi 10% thu nhập của mình và LÃNG QUÊN nó 1 thời gian đi chưa

    Chị cũng vậy, chị xây dựng "nhân hiệu" cho riêng chị. Bạn bè chị ở Hà Nội đùa cái mặt bà "có giá " lắm. Mua bảo hiểm " cái mặt " đi thôi. Nhưng em có thấy khổ và sướng của xây dựng " nhân hiệu " chưa :(? Chắc có rồi chứ nhỉ ? Chuyện lớn chuyện nhỏ gì cũng alo? Có nhiều cái mình không biết gì luôn, thế là lại mày mò đi tìm hiểu? Có nhiều khách hàng 10 năm sau cũng gọi điện thoại hỏi thăm và nhiều khi chỉ cafe để buôn chuyện. Nhiều người điện thoại nghe chị tư vấn ! Chị em mình có nhiều cái giống nhau về cách nghĩ và làm đấy nhỉ?:)
     
    Me DatMy Man thích.
  8. Me Dat

    Me Dat http://dbshop.com.vn

    Tham gia:
    7/10/2008
    Bài viết:
    25,394
    Đã được thích:
    7,946
    Điểm thành tích:
    3,063
    Ðề: Đã mẹ nào hàng tháng cất đi 10% thu nhập của mình và LÃNG QUÊN nó 1 thời gian đi chưa


    Em cũng giống chị ở chỗ em bôi đậm ấy!! Nhưng có lẽ em vẫn chưa tìm ra được đâu là cái mình cần làm để có thể thành công!!!
     
    My Man thích bài này.
  9. My Man

    My Man Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    25/1/2010
    Bài viết:
    2,066
    Đã được thích:
    1,016
    Điểm thành tích:
    773
    Ðề: Đã mẹ nào hàng tháng cất đi 10% thu nhập của mình và LÃNG QUÊN nó 1 thời gian đi chưa

    Chị cho em một số thông tin về chị đi, em thật ra cũng chưa nắm được gì cả ?!? :rolleyes:
     
  10. huonggiang

    huonggiang Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    6/8/2007
    Bài viết:
    1,151
    Đã được thích:
    3
    Điểm thành tích:
    38
    Ðề: Đã mẹ nào hàng tháng cất đi 10% thu nhập của mình và LÃNG QUÊN nó 1 thời gian đi chưa

    " Nhân hiệu " 8) nó cũng có giá như " thương hiệu của doanh nghiệp ". Em có bao giờ test thử xem nó có giá bao nhiêu chưa?
     
    My Man thích bài này.
  11. Me Dat

    Me Dat http://dbshop.com.vn

    Tham gia:
    7/10/2008
    Bài viết:
    25,394
    Đã được thích:
    7,946
    Điểm thành tích:
    3,063
    Ðề: Đã mẹ nào hàng tháng cất đi 10% thu nhập của mình và LÃNG QUÊN nó 1 thời gian đi chưa


    Test 1 lần rồi chị à!! Ít ra thì khi em "cần", em cũng sẽ có rất nhiều ng "cho" ở bên!!! Có lẽ, đó là cái quý giá nhất!!!!
     
    My Man thích bài này.
  12. huonggiang

    huonggiang Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    6/8/2007
    Bài viết:
    1,151
    Đã được thích:
    3
    Điểm thành tích:
    38
    Ðề: Đã mẹ nào hàng tháng cất đi 10% thu nhập của mình và LÃNG QUÊN nó 1 thời gian đi chưa

    Đúng vậy em ah! Cái nhân hiệu của chị cũng đưa định giá rồi được khoảng 4t...
     
    My Man thích bài này.
  13. My Man

    My Man Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    25/1/2010
    Bài viết:
    2,066
    Đã được thích:
    1,016
    Điểm thành tích:
    773
    Ðề: Đã mẹ nào hàng tháng cất đi 10% thu nhập của mình và LÃNG QUÊN nó 1 thời gian đi chưa


    Quá là ổn, chị đừng nhìn vào bạn bè chị (chị bảo bạn bè chị tài sản gấp nhiều lần chị mà) mà chị nhìn vào chính "Brandname" của chị ấy là quá ổn rồi ... hehe...
     
  14. dikhatu

    dikhatu Thành viên kỳ cựu

    Tham gia:
    29/5/2009
    Bài viết:
    6,283
    Đã được thích:
    775
    Điểm thành tích:
    773
    Ðề: Đã mẹ nào hàng tháng cất đi 10% thu nhập của mình và LÃNG QUÊN nó 1 thời gian đi chưa

    hehehe hối lộ em đi, em send thông tin của chị HG cho anh
     
    My Man thích bài này.
  15. Mevac

    Mevac Thành viên tích cực

    Tham gia:
    25/8/2010
    Bài viết:
    827
    Đã được thích:
    167
    Điểm thành tích:
    83
    Ðề: Đã mẹ nào hàng tháng cất đi 10% thu nhập của mình và LÃNG QUÊN nó 1 thời gian đi chưa

    Câu này em biết qua ông anh họ của em. Khoảng năm 1994 gì đó, ổng bỏ ra 97triệu để mua 1 cái đầm đầy lau lách trông chả có tí khí thế nào trong làng Trung Hoà. Từ bạn bè, đồng nghiệp rồi người thân đều bảo ổng hâm. Gần 3 năm sau, khu đô thị Trung Hòa - Nhân chính xây dựng, đường Trần Duy Hưng mở ra, cái chỗ " dở hơi" của ông ý " phơi " ngay mặt đường. Năm 2003 ổng cắt ra có 1/3 mà bán đc hơn 2 tỉ.
     
    dikhatuMy Man thích.
  16. My Man

    My Man Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    25/1/2010
    Bài viết:
    2,066
    Đã được thích:
    1,016
    Điểm thành tích:
    773
    Ðề: Đã mẹ nào hàng tháng cất đi 10% thu nhập của mình và LÃNG QUÊN nó 1 thời gian đi chưa

    Ờ, anh và chị ấy đã "chào hỏi" nhau xong hết từ nãy rồi cơ hehe...........:cool:
     
  17. My Man

    My Man Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    25/1/2010
    Bài viết:
    2,066
    Đã được thích:
    1,016
    Điểm thành tích:
    773
    Ðề: Đã mẹ nào hàng tháng cất đi 10% thu nhập của mình và LÃNG QUÊN nó 1 thời gian đi chưa

    2 tỷ năm 2003 mua được ối chỗ đẹp phết ở trong phố đấy hehe :D ông anh trai tớ mua cái nhà ở phố Nguyễn Biểu (khi chưa mở đường Trấn Vũ) có 50tr vì ngõ ngách quá lụp sụp. Bây giờ là góc ngã tư Trấn Vũ-Nguyễn Biểu giá bây giờ bao nhiêu tớ cũng chẳng biết nữa...
     
  18. huonggiang

    huonggiang Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    6/8/2007
    Bài viết:
    1,151
    Đã được thích:
    3
    Điểm thành tích:
    38
    Ðề: Đã mẹ nào hàng tháng cất đi 10% thu nhập của mình và LÃNG QUÊN nó 1 thời gian đi chưa

    "ĐẦU TƯ CỔ PHIẾU"
    Mình có lạc điệu không khi thị trường chứng khoán đang tụt dốc mà mình lại đưa trãi nghiệm của mình vào đây nhỉ?
    Sau khi mua xong bất động sản đầu tiên, thì mình có 40tr cổ phiếu NH S và một đống nợ. Ít nhất là 50%/ giá trị BDS. Bắt đầu cày trả nợ để giữ cổ phiếu. Lương hàng tháng bị trích đi 20 % cho món vay 40tr từ ngân hàng. Còn món nợ ba mẹ vay hộ và món nợ bạn bè khoảng 110tr. Mình lên danh sách các chủ nợ của mình xem ai là người mình có thể mượn lâu nhất, ai là người mình phải trả sớm nhất, bao lâu thì mình trả cho người ta và trả được bao nhiêu.Bạn bè của ba mẹ được đưa lên hàng đầu. Mình cày gần 1,5 năm thì trả xong bằng việc giới thiệu người ta mua đất cát, nhưng không có phí gì cả. Bên mua bên bán mình cho số điện thoại tự liên hệ với nhau thỏa thuận về giá cả. Thấy mua bán được thì gửi tiền cà phê ( không bắt buộc ). Vì cả hai bên đều là bạn bè. Nhiều khi chỉ là bữa cơm cảm ơn, hoặc hộp phấn má hồng. Nhưng họ thấy áy náy sao đó, sau này giao toàn bộ giấy tờ thủ tục cho mình để mình sang tên cho bên mua. Lại phát sinh ra chạy giấy tờ đất! Do mình làm ngân hàng nên biết nhiều. Không chỉ khách hàng là bạn bè mình mà những người này giới thiệu khách hàng cho mình nữa. Công việc làm không hết! Vì còn công việc của mình ở cơ quan nữa. Họ cũng hỏi chi phí bao nhiêu. Cái này thì có phí nhe! Cứ lấy mức dịch vụ của các cty tư vấn chia hai mình xin nhận.Thời gian làm giấy tờ chuẩn, phí rẻ hơn tất cả mọi nơi. Trong thời gian này mình mua thêm khoảng 60tr cổ phiếu theo mệnh giá ( vì mình là cổ đông cũ ) và một số cổ phiếu nh khác người ta bỏ mình mua ( Vì lúc này mình đã đổi chổ làm 2 lần, mỗi lần đổi chổ lương tăng gấp rưỡi). Đến đầu năm 2006 mình có khoảng 150tr cổ phiếu của các ngân hàng. Đến tết năm 2007 tức là khoảng tháng 2 hay 3 gì đó. Mình bán toàn bộ cổ phiếu mua cái BDS thứ hai. Cái nhà thứ hai có giá trị lúc mua là 850tr. Mục đích để ở và nằm ổ. Giá hiện nay khoảng 1,5 tỷ. Bây giờ mình còn một ít cổ phiếu nhưng không đáng kể. Rút ra bảo toàn vốn rồi:( Câu chuyện đầu tư cổ phiếu của mình chỉ có vậy thôi. Bây giờ mình nằm chờ cơ hội, nhưng có một điều mình cảm nhận sự giàu có đừng sốt ruột. Đầu tư đúng hướng, chọn thời điểm thu hoạch đừng để chín quá mà cùng đừng hái trái chưa chín mà phải chờ vừa chín tới.:)
     
    Last edited by a moderator: 11/9/2010
  19. Mevac

    Mevac Thành viên tích cực

    Tham gia:
    25/8/2010
    Bài viết:
    827
    Đã được thích:
    167
    Điểm thành tích:
    83
    Ðề: Đã mẹ nào hàng tháng cất đi 10% thu nhập của mình và LÃNG QUÊN nó 1 thời gian đi chưa

    Cái mảnh đất hơn 2 tỉ đấy nằm gần cầu Trung Hòa, bây giờ là 1 quán cafe khá đẹp. Còn ông anh em sau khi " thanh lý" hết mảnh đất " dở hơi" ấy thì mua nhà lui xuống phía dưới 1 chút. Đầu ngõ 100 Trần Duy Hưng, cả mua đất và làm nhà hết 5tỉ năm 2005.
     
    My Man thích bài này.
  20. huonggiang

    huonggiang Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    6/8/2007
    Bài viết:
    1,151
    Đã được thích:
    3
    Điểm thành tích:
    38
    Ðề: Đã mẹ nào hàng tháng cất đi 10% thu nhập của mình và LÃNG QUÊN nó 1 thời gian đi chưa

    Em mà tiết lộ thông tin thì mọi người biết hết, kể cả bao nhiêu lần nhờ em xài tiền hộ, còn chị thì xài hàng hóa của em:confused:
     
    My Man thích bài này.

Chia sẻ trang này