híc mẹ này giống e quá, e mới thức 1 đêm để cày bộ người đàn ông của tôi đấy, ôi mỗi tội rất tiếc giờ mình k còn là lá xanh mà đã chuyển qua giai đọan lá vàng rơi rồi =))
Dạo này mình đang té vào hố "Trùng Sinh Quân Nhị Đại", mặc dù chỉ đọc được mới 1/3 thôi nhưng về cơ bản mình cũng nắm được chút xíu mạch truyện. Nữ 9 thuộc dạng CBCC, bố trong quân đội quân hàm cao (=> nữ 9 là quân nhị đại). Kiếp trước, motip điển hình, nữ 9 PK mẹ kế (bà mẹ kế này cũng tốt thôi, chủ yếu tính cách nữ 9 ngạo kiều đại tiểu thư tự chuốc họa), nữ 9 theo đuổi 1 nam cũng là CBCC rồi sau đó lại type công chúa - Lọ Lem đoạt hoàng tử, công chúa điện hạ bị xa lánh và chết thảm "lên sàn". Kiếp này, mọi truyện diễn ra có vẻ thú vị hơn. Vì kiếp trước nữ 9 được 1 anh (nhân vật đặc biệt chủ chốt) "đào tạo" ăn chơi trác táng, nên về cơ bản là kiếp này nữ 9 phải học tập mọi thứ để biến cường và trưởng thành từ từ. Không bàn tay vàng, không dị năng, không tùy thân không gian, không huyền huyễn. => ĐÓ LÀ LÝ DO VÌ SAO BỘ NÀY RẤT DÀI!!!!! Vì nó không phải chỉ là nữ 9 trưởng thành sử, mà còn kéo theo cả nam 9 trưởng thành nữa...' Chính vì nó không mang màu sắc YY như nhiều truyện trọng sinh khác nên diễn biến tâm lý, tình tiết truyện diễn ra tương đối tự nhiên như cuộc sống thực tế. Mọi thứ đều tuần tự theo logic đáng lẽ ra nó phải thế. Vì vậy bạn nào thuộc type "hổ báo", máu YY, nữ thần vạn năng thì cũng ko cần đọc thử mà phí thời gian. Bộ này nên tích cóp thời gian rảnh rỗi ngồi đọc, không lướt thì còn nhận được những điểm sáng và hay trong truyện. Còn nếu chỉ giải trí trong thời gian ngắn cấp tốc thì đóng cửa, thả...., tiễn khách =D
nhưng chuyện này chưa hoàn thành đọc rồi đợi sốt ruột lắm cái tính em đã mê là phải đọc một mạch hết luôn cơ.
Tớ thì mới tìm truyện ở Hoaban review, đọc qua comt của mọi người trước rồi mới xem , cũng sợ nhất là truyện chưa hoàn
bác đọc ở trang nào em toàn đọc ở sstruyen thôi hôm qua mò vào chưa thấy hoàn, mà em nghiện lắm đọc nhiều quá giờ chẳng tìm được cuốn nào có thể lấy được nước mắt của em nữa, mà em cứ thích cái thể loại ngược tâm một chút nhưng kết thúc phải là HE cơ.
e hay đọc ở webtruyên mẹ nó nhé =)) đọc nhiều tẩu hỏa nhập ma rồi, chả nhớ nổi tên truyện nữa ý vì e cày truyện 8 năm có lẻ rồi hihi
mẹ nó đọc truyện : yêu anh hết thuốc chữa , ai hiểu được lòng em, vì sao đông ấm, vì sao hạ mát, không thể quên em đi toàn bộ hay đó hehe
cảm ơn mn nhé em sẽ đọc dần ạ lâu lắm rồi em chưa tìm được cuốn nào làm em rơi lệ mà em chỉ thích đọc truyện hiện đại ngược tâm một chút và kết thúc là HE cơ ý .