1. Công thức chọn chồng 10-4-3-3 Nếu không chọn được chồng cho mình như ý (10-4-3-3), và không có tình yêu đích thực "tim đập nửa chừng" thì chỉ cần tìm bố cho con (không lấy được chồng, có con là được); đời ai chẳng có những giấc mơ (đã mơ, đã ước thì đừng hà tiện) không nên tặc lưỡi lấy chồng cho xong việc, vì sẽ tự mình đeo gông vào cổ khổ cả đời. Nhưng...lỡ lấy chồng rồi thì sao?... A. Toàn diện: Mẫu đàn ông 10 tiêu chuẩn. Đại lượng (quân tử, đàn ông) nghĩ việc lớn. Thông minh, việc gì cũng có thể làm được. Khỏe mạnh, thường tập luyện ít nhất một môn thể thao. Làm ra tiền, có tài vặt, là điểm tựa cho người thân, biết chia sẻ và giúp được xã hội thì càng tốt. Hài hước, tâm lý, vô tư. Có hiếu với cha mẹ, biết chăm lo gia đình, vợ con. (Những người có tình thương với người già, trẻ con ngoài xã hội thì sẽ biết chăm lo gia đình, vợ con; Có hiếu với cha mẹ đẻ thì sẽ có hiếu thảo với gia đình vợ). Có hoài bão, mục tiêu cuộc đời, nhưng đối nhân xử thế tốt, biết sắp xếp hài hòa giữa gia đình, xã hội, bản thân và biết đủ, biết dừng đúng lúc. Tính cách nhanh nhẹn, có kỹ năng, có đầu óc quan sát, xử lý tình huống hợp lý, không lặt vặt nhưng rất chu đáo (với công việc, với xã hội và gia đình). Không nói nhiều, nói là làm. Biết làm, biết ăn, chịu chơi nhưng không...chơi chịu (nghiện ngập, liều mạng, bê tha, thất hứa, nợ nần). B. Ngày xưa các cụ chọn chồng: 4 tiêu chuẩn. Không có cái này phải có cái kia (Đạt được 3 là lý tưởng, 4 là trên cả tuyệt vời). Không - giàu Thì phải - đẹp giai. Không - thông kinh sử Phải dài - cái kia C. Nông dân chọn chồng: Chồng là 3 con vật trong nhà. Như con chó khi giữ nhà. Như con trâu khi đi làm. Như con dê khi vào phòng ngủ. D. Ngày nay chọn chồng thời @: 3 tiêu chuẩn thực dụng. Tóc ánh bạc. Túi ánh kim. ...im ánh thép. ...Nhưng đã... lỡ lấy chồng rồi thì nên cố gắng giữ, thôi đành học 4 chữ (buông, bỏ, nhẫn, nhịn), cứ cho là đã có "sét đánh bờ rào" cố gắng bằng lòng thích nghi để đổi lấy hai chữ "Thanh Thản" (Ai đúng, ai sai? Trời biết là đươc! Nếu mà chưa đươc, chấp nhận là được) - bởi cũng đúng thôi vì đàn ông đã lấy vợ sẽ trở thành "tân giai nhân", đàn bà đã lấy chồng lại trở thành "đồ cổ đặc biệt" - càng để lâu càng mất giá. Câu hỏi là: Theo bạn, bạn sẽ nghiêng về công thức nào trong sơ đồ chiến thuật 10 - 4 - 3 - 3 ......??
Lấy chồng như đánh bạc, lựa chọn ko bằng may mắn! Ai cũng muốn lấy được người chồng hoàn hảo, nhưng cái duyên cái số chẳng nói trước đc điều j.
Nghiệm lại mới thấy các cụ nói chớ sai "vợ chồng là duyên số", chọn mãi, chọn mãi rồi có khi người chọn lại chẳng bằng người bỏ....
Sau khi đọc xong thì thấy anh chồng theo tiêu chuẩn đó chắc có tên trong sách đỏ )) Cũng gần tuổi băm rùi cơ mà vẫn chưa mún "chồng lầy" =)))
công nhận ạ. nhiều khi thực tế nó khác xa lý tưởng. nhưng mà duyên số nó vồ lây nhau. đúng hơn là người đến đúng lúc nhất chứ ko phải người tốt nhất hay yêu nhất.
Có duyên có số cả. Mình sống với hắn từ sinh viên. Chăm mình như chăm em bé. Đến khi lấy về. Mình phải chăm hắn hơn cả em bé luôn
Không phải buồn đâu ạ,,, ad tạo thới cho mọi ng có chỗ chém gió thôi ạ... Không nên áp dụng vào thực tiễn ạ
đúng là canh bạc...ko thiên đc vái nào...vì khi yeu thì hoàn hảo nhưng khi cưới về mọi thứ chỉ là vỏ ngoài...bản chất sau hôn nhân và sau 5 năm hôn nhân mới bộc lộ hết...nên suy cho cùng vẫn là ở yếu tố may mắn thôi....