Bé nhà em mới 9 tháng thôi mà nghịch và lỳ kinh khủng các chị ah. Tối hôm vừa rồi nghịch quá quát không được ck em đánh 2 cái vào mông rất đau và hằn đỏ cả ngón tay lên mà cu câụ khong hề khóc các chị ah. Ngồi thừ mặt 1 tí rồi lại mon men nghịch tiếp. Mới tí mà lỳ thế này rồi, em lo quá. Lớn hơn tí nữa thì sao?
Vâng, nó ngồi thừ mặt 1 tí quay ra nhìn bố mẹ rồi nghịch tiếp như không có chuyện gì xảy ra ấy. Nhìn mông con mấy ngon tay hằn lên đỏ ửng vừa thương mà vừa lo không biết lớn tí nữa mà lì thế này thì sao nữa
em cứ tăng xông liên tục bác ạ sáng nào trước khi đi làm cũng được ăn một cục ức chế to oành bất trị lắm ý mà nhà em là gái đấy
Hé hé, con gái chắc phải thủ thir, dịu dàng rùi mn ah. Em đang mong tập 2 là 1 cô con gái đây. Mn đủ nếp đủ tẻ chưa?
Nhà em thì đang thèm 1 thằng ku mà chưa đủ tự tin làm tập 2 bác ạ, khó lắm ý nhẹ không nghe đâu em dùng đủ cách rồi ngọt nhạt có biện pháp mạnh có mà không ăn thua.
Thế mn nhanh triển tập 2 đi, có em cô nàng biết đâu sẽ ngoan hơn. Mà chắc nàng ấy cá tính lắm mẹ @susu_2011 nhỉ