Con đi học mầm non ăn chậm bị cô véo tím tai. Em nên làm gì ???

Thảo luận trong 'Trường lớp, học hành' bởi Shop_T&A, 8/10/2015.

  1. meyeu cu bin

    meyeu cu bin Lăn khử mùi đặc trị hôi chân tay

    Tham gia:
    29/7/2015
    Bài viết:
    1,130
    Đã được thích:
    114
    Điểm thành tích:
    103
  2. cunyeu828

    cunyeu828 Thành viên tích cực

    Tham gia:
    31/8/2011
    Bài viết:
    617
    Đã được thích:
    60
    Điểm thành tích:
    28
    Mẹ nó xin chuyển cho con sang lớp khác, cô giáo đã có tính bạo hành thì không sửa được, mẹ nó nhắc cô được lúc này nhưng không nhắc mãi được, mà cũng không thể coi con suốt được
     
  3. vuthiphuonganh

    vuthiphuonganh Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    30/8/2015
    Bài viết:
    1,051
    Đã được thích:
    70
    Điểm thành tích:
    48
    mn biết thế thì làm thế nào ghi dc bằng chứng đi. con e có 1 lần hổi bé xíu 18 tháng đi lơp bị cô bón cháo bỏng hết mồm 2 hôm ko ăn dc. e ra tận nơi e nói ý. thế là sau cùng phải xin lỗi đấy mn ah. kể cả dù có ghét con mình thì cho chuyển lớp. một con sâu làm dầu nồi canh nên mẹ nó cứ mạnh dạn lên. cô giáo sợ hiệu trưởng- hiệu trưởng sợ mất danh tiếng. nên dù gì khi mình lên tiếng con mình cũng ko sợ.
     
    Baochi_2014 thích bài này.
  4. nguyenduong11

    nguyenduong11 Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    13/9/2013
    Bài viết:
    2,590
    Đã được thích:
    260
    Điểm thành tích:
    223
    Các cô toàn rèn trẻ nhịn ị ở lớp...vê nhà đồi ị ngay...mình hỏi con sao ko ị ở lớp...con hồn nhiên nói là cô giáo bảo ở lớp hết giấy vs..các bạn khác cũng như con...khốn thật
     
  5. _Buratino_

    _Buratino_ Thành viên tích cực

    Tham gia:
    24/3/2011
    Bài viết:
    642
    Đã được thích:
    45
    Điểm thành tích:
    28
    Ôi, dù thế nào đi nữa mình cũng phản đối vụ tát vào mặt, đánh vào đít đau thế nào cũng đc nhưng tát thì ... :(
     
  6. Shop_T&A

    Shop_T&A Thành viên kỳ cựu

    Tham gia:
    17/9/2013
    Bài viết:
    7,078
    Đã được thích:
    1,039
    Điểm thành tích:
    823
    em đã gặp cô giáo ở lớp để hỏi thẳng thắn. "Cô giáo trả lời là đúng khi trước khi ngủ, và lúc ăn là có véo tai các bé nhưng không véo đến mức tím vậy, có thể do bé đùa với các bạn thì bị thôi. chỉ gọi là dọa các con chút thôi". Cô nói mong phụ huynh thông cảm vì lớp đông cháu các cô cũng cần có chút nghiêm khắc. Nhưng em nghĩ không cần dùng đến biện pháp "véo tai các con ". Bé nhà em nếu không thức sự quá đau sẽ không khóc. Em nghĩ các cô chắc cũng không nhẹ tay đâu.Tức quá cơ. CÔ cũng xin lỗi và sẽ để ý con hơn. Chẳng biết mình nói vậy sau này cô có trù con mà hành hạ con mình ác không nữa. Em lo quá, im lặng cho qua thì không được, mà làm ra chuyện liệu con mh đi học có bị sao không đây????????
     
  7. mecuaduytho

    mecuaduytho Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    2/3/2015
    Bài viết:
    2,933
    Đã được thích:
    164
    Điểm thành tích:
    153
    nghe mn kể em cũng thấy sợ. Bé nhà em sang năm 2 tuổi em định cho đi lớp. Nghe các mẹ khuyên nên cho bé đi lớp sớm sẽ học đc tính tự lập và thông minh hơn. Nghe thế này cũng sợ quá. Em nghĩ chủ top nên đến trường hỏi cô giáo như ý của mẹ "hieupede" sau đó đưa ra giải pháp tiếp, và theo em thì nên hỏi cô trước mặt con, vì " đi hỏi già về nhà hỏi trẻ", nếu cô nói ko đúng, con sẽ phản ứng lại luôn ý mà!
     
  8. BI_NUMBER_ONE

    BI_NUMBER_ONE Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    25/7/2012
    Bài viết:
    1,005
    Đã được thích:
    145
    Điểm thành tích:
    103
    phải hỏi luôn và ngay chứ ko có nhịn đc, các mẹ cũng đừng sợ con bị đối xử tệ hơn khi cm ý kiến, giờ ko học trường này thì học trường khác, thích thì cho rùm beng lên nhà trường mất danh tiếng mới sợ, chứ mình thì chả sợ gì
     
  9. Shop_T&A

    Shop_T&A Thành viên kỳ cựu

    Tham gia:
    17/9/2013
    Bài viết:
    7,078
    Đã được thích:
    1,039
    Điểm thành tích:
    823
    con em cũng bảo ở lớp cô cấm đi ị ........suốt ngày con bị táo vì nhịn ....
     
  10. bocau1208

    bocau1208 Thành viên kỳ cựu

    Tham gia:
    18/9/2014
    Bài viết:
    8,872
    Đã được thích:
    1,180
    Điểm thành tích:
    773
    chắc thế rùi! em dặn con em khi nào cô tát thì bảo" con sẽ về kể với bố mẹ con" để cô dè chừng.
     
  11. Shop_T&A

    Shop_T&A Thành viên kỳ cựu

    Tham gia:
    17/9/2013
    Bài viết:
    7,078
    Đã được thích:
    1,039
    Điểm thành tích:
    823
    về nhà em hỏi gì con đều trả lời rất chi tiết nhưng trước mặt cô giáo hỏi là cúi gằm mặt xuống. không dám nói, nghĩ thương con quá
     
  12. bocau1208

    bocau1208 Thành viên kỳ cựu

    Tham gia:
    18/9/2014
    Bài viết:
    8,872
    Đã được thích:
    1,180
    Điểm thành tích:
    773
    chị đưa con đến lớp hỏi thẳng cô chưa?
     
  13. mecuaduytho

    mecuaduytho Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    2/3/2015
    Bài viết:
    2,933
    Đã được thích:
    164
    Điểm thành tích:
    153
    m nghĩ mn làm nt là đúng đấy, cô ko dám trù đâu. Mn làm thế là cảnh báo nhẹ nhàng, lần sau có cho cô cả tháng lương cô cũng ko dám làm gì con mn đâu. Nhưng có điều...e hơi ngại là, hì...cô sẽ ko cho con ăn đồ ăn nhiệt tình thui!
     
  14. nguyenngan1315

    nguyenngan1315 Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    20/3/2012
    Bài viết:
    358
    Đã được thích:
    44
    Điểm thành tích:
    28
    ôi gặp đúng chủ đề bức xúc. con em 2 thằng đi học lớp 3 tuổi cùng 1 lớp ( anh em họ).cả 2 đều ko thích lớp mới, cô mới, cứ thích về lớp cũ học, trước e gửi tư gần nhà. nó nói rõ là con thích học lớp cô lê ( lớp cũ). 2 thằng còn mách là bị cô mắng, cô đánh vào tay, cô bảo từ mai không được ị ở lớp tối về nhà rồi ị ( mà không phải bé bị ị đùn ra quần đâu í). cũng biết ở nhà nhiều lúc mình còn điên lên với chúng nó huống hồ 3 cô mà tận 60 cháu nhưng cơ mà cô bảo các con không được ị ở lớp, tối về nhà mới đc ị thì bó tay.com. bản thân em tiếp xúc với cô cũng thấy khó chịu cơ, cô nói cũng ko dễ nghe cho lắm mà 5h15 e đón con quy định là 5h30. hầu như hôm nào cô cũng kêu muộn. mệt hết cả người. thôi thì cv đành cười trừ vì ko thể đón sớm hơn đc
     
  15. Shop_T&A

    Shop_T&A Thành viên kỳ cựu

    Tham gia:
    17/9/2013
    Bài viết:
    7,078
    Đã được thích:
    1,039
    Điểm thành tích:
    823
    mn nên tìm hiểu sớm ạ......bé 13 tháng còn quá nhỏ chưa biết gì nên mh càng cần để ý nhiều
     
  16. mecuaduytho

    mecuaduytho Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    2/3/2015
    Bài viết:
    2,933
    Đã được thích:
    164
    Điểm thành tích:
    153
    Thương quá! Vậy là cô cúng hơi nghiêm, chứ nhiều con, có mẹ ở đấy, thì sẽ phản ứng lại ngay!
     
  17. Yuki Yuki

    Yuki Yuki Thành viên chính thức

    Tham gia:
    7/10/2015
    Bài viết:
    191
    Đã được thích:
    24
    Điểm thành tích:
    28
    Sao bây giờ các cô giáo lại bạo lực với trẻ vậy được nhỉ??? Bức xúc thay...
     
  18. nguyenduong11

    nguyenduong11 Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    13/9/2013
    Bài viết:
    2,590
    Đã được thích:
    260
    Điểm thành tích:
    223
    Tiện đây kể tiếp... con mình hồi 3 t cũng bị cô tát và kéo tai...cháu sợ lắm... dứt khoát ko đi học..vc mình tới nhà cô nói chuyện... cô ý trẻ con,khóc nóc thể thốt...mn thì rất tin con...trẻ ko nói dối...mình đã gặp hiệu trưởng nhưng bà ý cố tình bao che,trì hoãn...thế là vc mình điện lên phòng Gduc...chắc do xã mn làm cc,quen phòng gd lên vụ việc lập tức dc gq...cả bà ht và cô giáo đã xin lỗi vc mình và đồng ý chuyển khu cho con vì trường có hai khu..giờ cô ý cũng ko dám nóng tính và đánh trẻ đâu vì bị đưa vào tầm ngắm của phụ huynh rồi... sợ mất việc mà..dạo này bạo hành nhiều lên nhà trường sợ dính tai tiếng, mất thành tích ngay..tiếng nói đông đảo của phụ huynh có td rất tốt... haizzz
     
  19. Shop_T&A

    Shop_T&A Thành viên kỳ cựu

    Tham gia:
    17/9/2013
    Bài viết:
    7,078
    Đã được thích:
    1,039
    Điểm thành tích:
    823
    bé nhà em là hiền lành đấy ạ, có hôm đi học các bạn đánh rách môi, chảy máu tóe loe mà cô giáo không biết gì. Bảo là con nghịch ngợm phá phách đã đành,cô phạt... 2 năm đi học lớp 2 t và 3t cô nào cũng khen con tình cảm thích nói chuyện gần gũi với cô giáo. vậy mà từ lớp 4 t này ....chán quá các cô giáo và thương con nữa. Em cứ nghĩ hay tại đầu năm học mình không đi phong bì cho các cô ???
     
  20. mecuaduytho

    mecuaduytho Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    2/3/2015
    Bài viết:
    2,933
    Đã được thích:
    164
    Điểm thành tích:
    153
    M có chị ở Cty cũng cho con đi lớp lúc 18 tháng, mà trường công hẳn hỏi, đáng ra 3t trường công mới nhận, nhưng chả hiểu sao c ý lại xin ngồi ké đc với ac 3t. C ý kể với mn là, c ý chỉ đi fong bì một cô thôi, cứ đến ngày lễ, c ý lại làm fong bì cho đúng một cô, nhưng tất nhiên là ko để mấy cô kia biết, cô đc c ý quan tâm nhận con c ý là cháu nên bé con được cô bế trên tay suốt, khi nào có việc thì thôi, chứ rảnh lại loanh quanh với con. Mình nghĩ đây cũng là một cách hay. Mn thử tham khảo. bé nhà m cũng lớn, ko cần thiết phải quan tâm cô quá nhiều, nhưng theo m nghĩ nên chăm sóc 1 cô để con m đỡ khổ, Hic...thương các con quá!
     

Chia sẻ trang này