Bạn ấy ương bướng nhõng nhẽo ấy ai gặp bạn ấy cũng bảo bạn ấy hiền đôi mắt nai tơ nói năng thảo mai -> chỉ khổ zai sau này bác ạ chả hiểu giống ái
vậy bác giao lưu với em nhiều vào để bác được lây hơi gái nhà em còn em cũng được thỏa mãn lây hơi zai nhà bác nhóe
con trai thế là bth mà mn, bé nhà em con gái mà từ 6 tháng bắt mặc váy k chịu, đập mặt xuống sàn lăn ra ăn vạ, nhất quyết k mặc (((((((((
ôi mình có hôm đi làm rồi đi học 9h mới về, về bé cũng chỉ nói: ơ mẹ về kìa hahaha ko ôm hôn thắm thiết gì đâu, ở nhà với bố mà.
Hị hị, nịnh không được ấy ah. Nhưng mà quát xong rồi bảo hư thì mẹ không yêu nữa là cu cậu ngồi thừ cái mặt ra. Nhưng chỉ được 1 tí thôi nó lại cười cười kiểu làm lành rồi lại đâu vào đấy mẹ @tkkh, @huyenhnit
thế chứng tỏ bé vẫn hiểu mình nói gì, bạn làm sao yêu cầu 1 bé xíu tuổi thế mà nói nghe ngay được, bé nhà mình mấy tuổi rồi mà nhiều việc mình vẫn phải nhai đi nhai lại hàng ngày ấy.