uh. Thực ra bạn cũng đang còn cận nhẹ, mổ thì cũng ko cần thiết. Nhưng công nhận là cận mà đi mưa thì đúng là ko nhìn thấy j. Mà nếu mổ mắt phải chịu khó giữ gìn nhé! Nếu mà mổ xong ko kiêng cẩn thận là dễ bị lại lắm đó.
thấy bạn có nhu cầu nên reg cái nick vào tư vấn cho bạn 1 chỗ khá tuyệt là bệnh viện mắt quốc tế nhật bản ở đường phó đức chính(HN). Đầu năm mình tham khảo viện mổ cho em trai mình, lúc đầu chọn DnD nhưng sau khi tìm hiểu thấy viện này khá OK nên đi thảm khảo. Thứ 7 hàng tuần ở viện có seminar về mổ mắt, đến xem thì sẽ được tư vấn + khám mắt miễn phí, không biết bây giờ còn chương trình này không, bạn tìm hiểu xem. Mình đến nghe tư vấn + ngắm nghía bệnh viện thì thấy khá tuyệt nên chọn cho em nó mổ ở đây. Về mổ mắt thì mình thấy có nhiều gói mổ, tùy thuộc vào cơ địa, tình trạng, độ cận của mắt thì bác sỹ sẽ gợi ý cho gói phù hợp. giá cả dao động tầm 18-70tr(hồi đó) tùy công nghệ (nhiều lắm mình ko nhớ được ). Phổ biến thì mình thấy mổ Lasik Smile ở đây giá 48tr. Em trai mình cũng mổ gói này. bao gồm phí mổ + khám + thuốc, mình tham khảo thì rẻ hơn so với nhiều viện mắt khác (như DnD mổ có 47 thôi, nhưng thêm khám + thuốc là 49). Bệnh viện thì do giám đốc Nhật quản lý nên khá yên tâm về chất lượng + tiêu chuẩn máy móc. Bệnh viện sạch sẽ view đẹp như khách sạn ấy. Bác sỹ mổ là người có nhiêu năm kinh nghiệm mổ mắt ở HN, từng mổ ở viện mắt HN, bác sỹ khá vui tính, hiền lành giải thích cặn kẽ. Nói chung là 50tr không phải là số tiền nhỏ, bạn cứ bỏ chút thời gian ghé qua tham khảo trực tiếp các bệnh viện để chọn được nơi mà mình ưng ý nhất với số tiền bỏ ra. Hồi đó mình cũng đi đi lại lại 2 tuần mới ưng được đấy
em tớ 20t, mổ ở BV mắt quốc tế. cả chi phí mổ+ thuốc là 40tr. cận 5". hạn chế TV, đt, máy tính 1 tháng. n mổ vào hè nên cũng dễ xử lý. hết hè đi học bt.
Mình mới mổ mắt tháng 6 vừa rồi tại bệnh viện Mắt Sài Gòn - Hà Nội. Nói chung cũng được mẹ nó à. Đợt mình mổ đang có khuyến mại nhân ngày hội lasik's day. Gói mổ của mình là 21tr giảm còn 13,5 tr
Cảm on mọi người đã hộ trỡ.Em tính hôm nay đi qua mấy bệnh viện để tìm hiểu Việt nhật Việt Nga Viện mắt TƯ
tiện qua Viện mắt TW thì có viện mắt SG-HN gần đó, bạn qua thử luôn. chúc bạn sớm bỏ đc kính. t cũng bị cận 4". đi đường trời mưa hay nồm thì gọi là mù dở luôn. nhưng t mắc chứng sợ BV, nên chắc chịu thôi.
Lúc tối đi về xíu nữa thì lại đâm vào oto vì nhìn không rõ:3.Thành ra cái động lực bỏ kính trở nên mạnh mẽ hơn
) quả nhiên đồng bệnh tương liên. hiểu nhau ghê. còn bị nhiều người đánh giá là "kiêu" vì đi đường hay bơ, ko chào hỏi. thực ra là mình có nhìn thấy cái gì mà nhận ra ai với ai đâu. hồi xưa đi học thì thể dục là môn đáng sợ nhất vì chỉ cần hơi ngửa mặt lên đón bóng/ cầu là lóa mắt chả thấy gì hết, trật luôn.
Chào bạn. Độ tuổi 26 của bạn với độ cận 2,5 nếu đo giác mạc đủ độ dày thì sẽ phẫu thuật được bạn ạ. Nếu bạn ko thích chọn lasik và điều kiện kinh tế khá có thể chọn Relex hoặc công nghệ khác ko cần phụ thuộc vào chỉ số giác mạc. Cần thêm thông tin bạn cứ nhắn tin cho mình mình sẽ giải đáp cho bạn bạn nhé