Tháng 6 em định tổ chức cho gia đình đi Tam Đảo 2 ngày cuối tuần, các BM cho em xin ít kinh nghiệm đặt phòng + giá cả khách sạn ở Thị trấn Tam Đảo.
Ðề: Em xin ít kinh nghiệm đặt phòng, giá phòng khách sạn Tam Đảo Mẹ nó đặt phòng của Cây Thông ý, giá phòng cuối tuần vào mùa hè rơi vào 500k/ phòng nhé, chị chọn phòng có ban công view thị trấn Tam Đảo nhé. Phòng ở Cây Thông thì đắt hơn là ở nhà nghỉ, nhưng được cái cũng sạch sẽ, thoáng và có bồn tắm nằm.
Ðề: Em xin ít kinh nghiệm đặt phòng, giá phòng khách sạn Tam Đảo cám ơn mn nhé. em định tìm khách sạn giá tầm 300k- 400k ạ.
Ðề: Em xin ít kinh nghiệm đặt phòng, giá phòng khách sạn Tam Đảo Khách sạn Tam Đảo mùa hè giá phòng cũng cao đó chị ah! Nhất là cuối tuần phòng cứ phải 600 -700k là 2 sao. còn tầm giá như chị 300 -400 thì có các ks : Anh Dương, Hồng Nhung.
Ðề: Em xin ít kinh nghiệm đặt phòng, giá phòng khách sạn Tam Đảo Bạn có thể liên lạc với a Thái hiệu trưởng trường cấp 2 Tam đảo sẽ đc trợ giúp nhiệt tình, từ việc chơi bời, nhậu nhẹt tới ngủ nghỉ: 0982475367 - a Thái giá chỉ tầm 300-400k thôi
Ðề: Em xin ít kinh nghiệm đặt phòng, giá phòng khách sạn Tam Đảo Nhà nghỉ Tư Phương, ở trên cao nhất, có tầm nhìn khắp cả thị trấn. Nhà nghỉ này có phòng rộng, cho tập thể. Ông chủ tên Tư, bà chủ tên Phương, cực nhiệt tình, chu đáo và có văn hoá. Nhà chủ có thể nấu cơm theo tiêu chuẩn mà bác đặt. Rau thì hái ngoài vườn, là rau sạch. Các thứ khác thì tươi. Giá cũng được, ít nhất không phải chặt chém lấy được. Tụi tây balo đi tập thể rất thích nhà nghỉ này. Liên hệ ĐT: 098.933.9458 Nhà nghỉ Minh Nguyệt : Khu 1 – Thị trấn tam Đảo . ĐT : 0211.824.163 DĐ : 0904.138.333 – 0988.120.192. Các bạn cứ đi lên hết dốc thì gọi điện sẽ có người ra đón. Nhà nghỉ Ánh Dương trên sườn đồi ĐT: 02113824225. Nhà nghỉ giá rẻ, có thể mua Susu ở đây mang về làm quà luôn. Chủ nhà là bác Duyên(bác là cán bộ về hưu) nhà nghỉ có nhiều phòng sạch sẽ giá bình dân tầm 200-300k có thể ở đc 6-8 người hoặc nhìu hơn, có chỗ đốt lửa trại cho đoàn tầm 50 người,phòng hát karaoke thì hơi tệ. Có thể đặt ăn luôn vì đồ ăn ở đó ngon sạch và giá rẻ.
Ðề: Em xin ít kinh nghiệm đặt phòng, giá phòng khách sạn Tam Đảo Ở Tam Đảo có rất nhiều khách sạn và nhà nghỉ với các mức giá khác nhau. Với mức giá từ 300 - 400k bạn có thể tìm tham khảo một số khách sạn sau : khách sạn Suối Bạc, khách sạn Anh đào, khách sạn Sao Mai, khách sạn Hạ Long, khách sạn Mỹ Linh. Bạn có thể tham khảo thêm các khách sạn trên các trang đặt phòng có uy tín.
Ðề: Em xin ít kinh nghiệm đặt phòng, giá phòng khách sạn Tam Đảo mùa này nhiều phòng mà/ tầm 300-400 phòng 2 giường.m ko nhớ cái KS trước ở .m đi ko cần đặt trước. nhưng ở đây đa số cái gì cũng rẻ . mà trên này hơi ít chỗ chơi . ăn uống thì có susu , cá, thịt lợn quay =)).
Ðề: Em xin ít kinh nghiệm đặt phòng, giá phòng khách sạn Tam Đảo bạn len agoda tìm xem thử mình thấy trên đó hình ảnh về phòng nhiều đó.
Ðề: Em xin ít kinh nghiệm đặt phòng, giá phòng khách sạn Tam Đảo Lần trước mình lên đó cứ chạy 1 vòng xem ks nào thích thì vào hỏi giá , chốt dc cái ks gì to lắm giá 400k , mà lên lúc không phải cao điểm nên mới chơi trò này được, đi cuối tuần chắc giá cao hơn
Vì lời giới thiệu của mẹ này mà mình chuyển tiền và thuê ở nhà nghỉ Tư Phương - ko biết bạn này có làm PR cho Tư Phương ko, nhưng xin thưa với bạn là - sau khi ở Tư Phương, mình thề ko bao giờ trở lại nữa. Phòng ốc thì như nhà trọ, cũ và bẩn thỉu, cần nước nóng phải hò gọi chục lần mới bật. Lúc nhận phòng thì bà chủ rõ khéo mồm, nào là đầy đủ, thêm chăn bông ko các con lạnh, bla bla.... đến lúc tối mưa lạnh, xuống xin thêm chăn thì thái độ, xin mãi cho thêm đc 1 cái chăn với 1 cái gối chắc là phải cả thế kỉ rồi chưa giặt. Vâng, còn về cái view đẹp - xin thề là ko hề đẹp luôn. Thêm 1 vấn đề là ở trên cao quá nên đi đâu cũng bất tiện, cộng cái tiền xe điện và taxi đi lại, tiền phòng còn quá tiền khách sạn 3 sao ạ! Ăn uống thì ko thể chấp nhận nổi. Em đặt suất ăn 150k/người mà nấu lèo tèo. Kêu là đồ tươi sống, mà lúc em tình cờ vào bếp thấy đang lấy gà trong tủ lạnh ra để chặt cho em. Em đặt 10 suất, tình cờ có 2 người bạn cũng đi du lịch ở đó, rủ bạn ý vào ăn, báo thêm 2 suất, bà ý rất khéo mồm bảo: ko cần đặt đâu con, cô nấu thêm nhiều, các con tha hồ ăn rồi. Nhưng đến lúc tính tiền thì vẫn tính 12 suất. Phòng có 2 ổ điện, nhưng chỉ dùng đc 1 cái, cắm cái quạt thì mất xạc điện thoại - nên ở Tam Đảo 1 ngày, bố mẹ gọi máy tớ toàn thuê bao. Điện thì 12h cắt cầu dao tổng, nửa đêm có buồn đi vệ sinh thì xác định mò mẫn. Phòng ẩm mốc, muỗi bay như ve Nhóm mình đi xe máy lên đó, ko có chỗ để xe, phải để ngoài trời. Chiều hôm sau về, bị hack mất 1 cái mũ bảo hiểm. Thanh toán tiền xong, mịa, đuổi khách như đuổi tà, ko bằng cái lúc ngọt ngào lúc vào nhận phòng. Vâng, Tư Phương của mẹ nào đó PR đó ạ
Đúng rồi đó ạ, hôm trước nhóm mình cũng lên đó và vào nhà nghỉ Tư Phương, mình chỉ có 1 nhận xét là ở đó rất bẩn và đắt, view thì thôi rồi, xấu , đồ ăn thì nếu bạn vào nhìn cái bếp đảm bảo bạn chả dám ăn, chăn màn thì bẩn mình may mang cái áo chống nắng mà làm chăn mà đắp chứ chịu cái chăn ở đó luôn, đồ ăn thì đắt , nhà tắm với nhà vệ sinh thì thua xa cái phòng trọ của mình.
Vậy thì nhà mình có thể chuyển hướng sang đi Flamingo Đại Lải - dịch vụ tốt hơn trên tam đảo nhiều. Vừa có thể ngắm cảnh, có chỗ vui chơi lại vừa có cả spa. Đi rồi cứ gọi là thích mely. Bên em đang có giá tốt các căn chủ nhà ở đây. Nếu nhà mình cần có thể inbox cho em email hoặc số điện thoại để bên em tư vấn thêm và gửi 1 số hình ảnh thực để tham khảo ạ ^^
e định đi 1 mình vào t7, cn tuần sau (17/10) ấy ạ, không biết phương tiện như nào và khách sạn như nào nhỉ?
Bạn đi 1 mình thì đi xe máy đi, mà tốt nhất đi 2 người đi vừa vui, vừa tiết kiệm tiền hơn mà thay nhau xế cho đỡ mệt, đi xe máy cảm giác phiêu lắm bạn ạ, muốn dừng lại chụp hình cũng dễ nữa. Khách sạn, nhà nghỉ trên đó nhiều lắm bạn ah, cứ lên đó thuê cũng được
hjx, đi 1 mình sợ lắm ạ, đường nó cứ vòng vèo ấy, vừa ctay ny xong đi 2 mình thì đi với ai h ((( cũng muốn lắm ạ