Ðề: Kinh nghiệm nhỏ của em để giúp các mẹ chi tiêu hợp lý.......... !!!!! MẸ này có cách tổng hợp và thực hiện khoa học nhỉ, mình chưa làm được vì chẳng có tí ổn định về thu nhập 1 tí nào, cũng cóp lại để nghiên cứu rồi, thanks mẹ nó.
Ðề: Kinh nghiệm nhỏ của em để giúp các mẹ chi tiêu hợp lý.......... !!!!! Tớ tập hợp các bài viết hay cũng như ghi lại những trải nghiệm, kinh nghiệm của mình để cố gắng học được theo các chuyên gia 1 tí ti, không thì hay bị lầm đường lạc lối lắm cơ. Cũng không có nghĩa là tớ ghi trong entry đó là tớ đã thực hiện được hết đâu.
Ðề: Kinh nghiệm nhỏ của em để giúp các mẹ chi tiêu hợp lý.......... !!!!! ai chẳng thế, hi hi, đi được 50% của các chuyên gia đã là thành công rồi, e cũng sẽ tích luỹ lại, có lúc sẽ phải cơ cấu lại ví tiền của mình chứ, dốc hết cho chồng con, mình già đi lúc nào ko hay mất. hi hi
Ðề: Kinh nghiệm nhỏ của em để giúp các mẹ chi tiêu hợp lý.......... !!!!! Oánh dấu để ngâm cứu xem cách chi tiêu của mình ra sao nào
Ðề: Kinh nghiệm nhỏ của em để giúp các mẹ chi tiêu hợp lý.......... !!!!! một kinh nghiệm nho nhỏ của tớ nữa là: đầu tháng sau khi tập hợp được lương của Chồng và vợ. Tớ phần chia các khoản tiền cố định vào các Phong bì: ví dụ: phong bì Tiến để dành:....; phong bì Tiền nhà; phong bì tiền điện nước, ga gạo, dầu ăn, mắm mối xà phòng....; Phong bì tiền học của con + tiền sữa 1 tháng của con; phong bì tiền đi chợ hàng tuần (trong đó chia ra 1 tuần đi chợ khoảng bao nhiêu đó); phong bì tiền về quê nội, ngoại (nếu đự trù tháng đó về)... Tóm lại là các khoản tiền dự tính sẽ chi tiêu trong tháng. Cũng hơi lích cích 1 chút nhưng bù lại mình thấy đỡ lạm phát, chứ cứ cầm 1 cục tiền, phá ra rồi chi tiêu nhanh lắm cơ. Như trên mình đã hoạch định cụ thể rồi nên nếu có lạm phát là biết ngay.
Ðề: Kinh nghiệm nhỏ của em để giúp các mẹ chi tiêu hợp lý.......... !!!!! Cách này đã từng rất hiệu quả với mình thời gian đầu mới cưới đấy Dần dần vào nếp và chi tiêu gia đình khá ổn đjnh rồi thì tớ ko cần làm thế này nữa
Ðề: Kinh nghiệm nhỏ của em để giúp các mẹ chi tiêu hợp lý.......... !!!!! Em thấy cách này hay đấy ạ, em cũng sẽ học tập theo cách này vì em cũng mới cưới mà, phải quen với các vấn đề tài chính gia đình dần dần ạ...
Ðề: Kinh nghiệm nhỏ của em để giúp các mẹ chi tiêu hợp lý.......... !!!!! Mình tiết kiệm từ những việc nhỏ nhất. Tất cả đều là tiền cả đấy ! Mà có những thứ tiền không mua được nên đành phải tiết kiệm tối đa là thời gian và sức khỏe.
Ðề: Kinh nghiệm nhỏ của em để giúp các mẹ chi tiêu hợp lý.......... !!!!! Chào các mẹ! Đọc bài của các mẹ mới thấy kinh nghiệm về quản lý tài chính của mình là zezo. Mình thì cứ nhận lương tháng nào là tiêu vèo hết tháng đấy, chưa lập gia đình nên cũng chưa phải lăn tăn lo khoản này, khoản kia nhưng mà cứ tình trạng thế này chắc cũng không ổn. Cám ơn mẹ chủ topic nhé. oánh dấu để tiện theo dõi thường xuyên.
Ðề: Kinh nghiệm nhỏ của em để giúp các mẹ chi tiêu hợp lý.......... !!!!! Chị nói ngắn gọn nhưng rất chi là chuẩn đó ạ
Ðề: Kinh nghiệm nhỏ của em để giúp các mẹ chi tiêu hợp lý.......... !!!!! Mình sẽ bắt chước việc ghi sổ khi đi mua hàng như chủ top. Chị chưa áp dụng nhưng chị nghĩ sẽ hiệu quả vì hai lần phải suy nghĩ trước khi tính tiền mà. Chị vào diễn đàn tài chính cũng hơi muộn, nhưng từ hồi vào đây bớt mua sắm linh tinh hơn nữa. Tháng này chắc sẽ thừa 25% thay vì 20% như mọi khi.
Ðề: Kinh nghiệm nhỏ của em để giúp các mẹ chi tiêu hợp lý.......... !!!!! Em rất ít khi đi mua hàng ở siêu thị, chỉ thi thoảng vào chơi cho nó ... mát thôi. Vì hàng ở siêu thị mua giá bao giờ cũng đắt hơn so với các đại lý bên ngoài do đại lý có trừ cho 1 mình theo giá họ nhập. VD: 1 bicchj BVS ghi giá là 11.500đ, diêu thị sẽ bán đúng giá đó nhưng ở đại lý chỉ 10.500đ hoặc 11.000đ thôi. 1 chai Sunlight loại to ghi giá là 18.000đ, ở đại lý chỉ bán 17.000đ. Trừ khi mua ở Metro và mua với số lượng nhiều thì mới rẻ.
Ðề: Kinh nghiệm nhỏ của em để giúp các mẹ chi tiêu hợp lý.......... !!!!! Em chưa lập gia đình, sống cùng với chị gái, cũng chuẩn bị về nhà chồng thôi. Nhưng mà, chả hiểu sao, cái thói quen ghi chép đã ăn sâu vào đầu em khi em còn học năm thứ 1. Hồi đấy thì chị gái em cũng chưa đi làm, vẫn sống bằng tiền bố mẹ. Sau khoản tiền nhà, điện nước, net...thì sẽ tính đến tiền ăn. Một tháng ăn khoảng 500k là ăn uống thoải mái lắm rồi, vì mang gạo từ nhà lên. Mỗi ngày khoảng 17k, còn kèm thêm ruốc, tôm, trứng, và đồ ăn mẹ gửi lên cho nữa. Sẽ phải tính toán sao cho đủ...vừa ngon vừa đủ chất, lại tiết kiệm. Em cầm tiền chi tiêu từ đó... Còn sau đó 1 thời gian, chị gái em đi làm, thì chị nuôi em. Cũng phải tính làm sao, để 2 đứa sống vừa đủ trong cái lương của chị. Hồi ấy, lương chị gái em là 2.5tr. CÒn thêm cái khoản đám cưới, ma chay nữa( vì đi làm rồi mà), hức, có tháng gọi là cứ méo hết mặt lên. Sau này, lương chị cao lên, giá nhà thì vùn vụt. 1 tháng tiền nhà, điện nước hết khoảng 2tr2. Tiền ăn khoảng 1.7 tr: Đấy là ăn uống rất thoải mái, và còn nấu cả cơm để hôm sau bà chị mang đi ăn trưa đấy ạ ( vừa ngon, bổ, rẻ, tiết kiệm) Thỉnh thoảng đi ăn ngoài thì sẽ tính riêng. Rồi các thể loại việc linh tinh cũng nhiều lên: cưới hỏi, tân gia, đi thăm người ốm, sinh con.... Tất cả em đều ghi vào một quyến sổ, tuần nào mà tiêu nhiều nhiều, thì tuần sau bớt đi một chút... Oặch, cứ ngồi viết dài dòng. Nhà em gần ngã tư sở, thế nên ở đó, buổi sáng người ta bán rau buôn í ạ. Mình không dậy sớm được, nhưng cứ khoảng 6h30 ra đó, thì vẫn còn nhiều hàng rau củ quả ( tất nhiên là sau khi đã bán cho người bán buôn rồi ạ). Chịu khó dậy sớm tẹo( cũng chả sớm đâu ạ) ra đó, mua đồ thì rẻ bằng 1/2 có khi bằng 1/3 ngoài chợ ạ. Rau muống: 1k/mớ Rau thơm =1/2 ngoài chợ Chanh, ớt, quất = 1/2 ngoài chợ Dưa chuột : ngoài chợ khoảng 8k thì ở đó bán khoảng 5k ( loại dưa có gai í ạ) Măng: 8k/kg thì chợ sẽ khoảng 12. 13k/kg Hành khô: cái đợt ngoài chợ là 3k/100gr, thì em mua ngoài đó là 2k ạ Bí xanh: cái này thì rẻ khủng khiếp, toàn 2,3k/kg ( em cứ mua mấy quả về, cái này để được mà) KHoai lang tím : 5k, ngoài chợ 8-10k Khoai tây ta ( không phải khoai TQ) 8k, ngoài chợ 14k Quên, em là em rất thích ăn rau rút, thế nhưng mà chợ em nó bán đắt, 3k mà được có 3-4 ngọn. Em ra đó mua, 1,5k, một bó í thế... .......... Nhiều thứ rẻ lắm í ạ.. Tất nhiên, khoảng 1 tuần em sẽ ra đó mua 1 lần : những loại rau mà để đươc: củ quả ấy ạ: rẻ được bao nhiêu Hoa quả nữa chứ. Các mẹ có tin, là Na em mua toàn 10-15k/kg ko ạ ( có lần còn có 7-8k) ấy ạ. Gà vịt, ngan ngỗng ở đó cũng rẻ. Em thì em ko dám mua ngan hay vịt làm sẵn, mà chọn con nào còn sống, bảo người ta cắt tiết cho, làm lông rồi mình vác về nhà làm lại. Ngan: ở chợ nhà em bán 50k/kg sống ( chưa thịt), em mua ngoài đó có 35-40k( giá bây giờ, không phải trước kia) Cá thì cứ nhìn con nào đang bơi em lấy: nhưng giá cũng rẻ. Cá chép chỉ khoảng 30, mà ngoài chợ em là 40, 45 gì dó Còn tôm: cái này thì mua tôm đang bơi càng tốt, nhưng thỉnh thoảng, rỗi rãi, em mua cái tôm mà nó vừa mới die ấy ạ ( cái này nhìn vào, sờ vào con tôm là biết tươi hay không), rẻ mà cũng chất lượng. Ví dụ như cái tôm mà đang bơi thì 10k/100gr, thì cái tôm ngắc ngoải đó chỉ khoảng 7k. Mà toàn con to đùng...
Ðề: Kinh nghiệm nhỏ của em để giúp các mẹ chi tiêu hợp lý.......... !!!!! Hì, thế này thì tiết kiệm được ối tiền để lấy chồng nhé!
Ðề: Kinh nghiệm nhỏ của em để giúp các mẹ chi tiêu hợp lý.......... !!!!! Hị hị, chị ơi, thế mà trong cái ATM của em, lúc nào nó cũng có mỗi 9 con số ạ. (( Chả biết bao giờ mới có xiền mà mua được cái lap tử tế, cái xe tử tế.
Ðề: Kinh nghiệm nhỏ của em để giúp các mẹ chi tiêu hợp lý.......... !!!!! Thế nghĩa là em gửi tiết kiệm à ) Hồi còn ở HN chị cũng hay đi chợ đầu mối lắm. Mỗi tuần đi vài lần mua rau đủ ăn cho cả tuần. Hôm nào gặp cá, thịt, tôm hay gà rẻ lại mua về ăn. Hồi đó mọi ng cứ hỏi sao mua cái gì cũng rẻ thế, chị bảo " tại cái gì rẻ em mới mua mà " Nhà chị ở quê, nên cái khoản gạo cũng đỡ được mỗi năm vài triệu đấy. Đến vụ chị gửi bố mẹ 2triệu mua lúa. Hằng tháng mẹ chị sẽ gửi gạo qua xe khách, chị chỉ việc ra bến xe lấy thôi. Bình thường gạo bắc hương mình mua là 120K/ yến. Nếu mua lúa thì 50K/ yến. Mà 1 yến lúa xát được 7kg gạo. Cố gắng kiếm tiền và quyết tâm dành dụm rồi mình sẽ có thôi em ạ.
Ðề: Kinh nghiệm nhỏ của em để giúp các mẹ chi tiêu hợp lý.......... !!!!! Hi, chị giống em thế. Bọn bạn em hỏi giá, em nói mà chúng nó cứ tròn mắt lên ấy ạ. Bảo là ko tin, sao mà rẻ thế..hic hic Hức, có gửi được đâu ạ. Em cũng mới đi làm. Mà tháng nào cũng PS bao nhiêu là nhiều ( đám ma, đám cưới, ốm đau), nên chả để được. Cái khoản gạo thì mẹ em "kính biếu ạ", nên chả lo thiếu gạo, gạo nhà vừa ngon lại vừa miễn phí. HI, cứ hết là mẹ lại gửi lên, hoặc về lấy chị ạ. Cố gắng kiếm, rồi sẽ" hết". Hi hi.
Ðề: Kinh nghiệm nhỏ của em để giúp các mẹ chi tiêu hợp lý.......... !!!!! chị em mình thì tính từng đồng từng hào, gói BVS đi mua cũng chọn chỗ mua bớt đc 500, 1 ngàn... còn các ông chồng, cứ chiều về là bia, nếu góp thì 50-100k, nếu tranh nhau trả tiền thì thi thoảng mất 3-500k... 1 tuần 5 buổi thế là ít ... tiền thuốc lá, trà đá, cafe hàng ngày nhiều hơn tiền vợ mua sữa cho con mỗi ngày ... ông nào kiếm đc tiền về nuôi vợ con còn đỡ buồn... đầy ông lương thấp, lương chả đủ chi tiêu bản thân... rồi lại về nhà bòn dần lương vợ. Đời chả công bằng !
Ðề: Kinh nghiệm nhỏ của em để giúp các mẹ chi tiêu hợp lý.......... !!!!! Hức. Anh bạn em bảo: 1 tháng lương anh la 12 tr( ăn uống, ở không mất,), tiền coffe, tiêu vặt hết khoảng 4 tr. Ặc, đấy mới chỉ là tiêu vặt, còn chả biết tiêu chính nữa thì nó còn bao nhiêu. Sợ các anh quá cơ.
Ðề: Kinh nghiệm nhỏ của em để giúp các mẹ chi tiêu hợp lý.......... !!!!! Thì trời sinh các ông ý là đàn ông rồi mà