Tâm sự của một mẹ chồng

Thảo luận trong 'Tâm sự về các vấn đề khác' bởi minh_nguyet1965, 18/3/2006.

  1. lemai

    lemai Thành viên tích cực

    Tham gia:
    31/8/2008
    Bài viết:
    510
    Đã được thích:
    73
    Điểm thành tích:
    28
    mẹ chồng

    được mẹ dặn dò là tốt rồi , mẹ quý mình mới thế , đừng bao giờ có tâm lý sợ mẹ chồng mà hãy quý và đối xử tốt với mẹ chồng như với mẹ mình chắc chắn bạn sẽ nhận lại được tình cảm như vậy. hai mẹ con hay nói chuyện là thuận lợi lớn nhất rồi bạn nên tận dụng để hai mẹ con ngày càng hiểu nhau và quý nhau hơn. mẹ dặn thì nghe ,,nghe rồi lại nghe nữa chẳng có gì khó chịu cả , nên hiểu tâm lý và tính tình của mẹ bạn ah. chúc bạn và mẹ chồng yêu thương nhau như tôi và mẹ chồng tôi nhé
     
    Đang tải...


  2. Me_sieuquay

    Me_sieuquay Thành viên tập sự

    Tham gia:
    1/10/2008
    Bài viết:
    2
    Đã được thích:
    0
    Điểm thành tích:
    1
    chào cả nhà, em mới gia nhập diễn đàn này. Cho em góp thí đất cho topic này nhé
    Mẹ chồng em cũng tốt, nhưng mắc tội hay lèm bèm. hihi
     
  3. meyeuconnhatday

    meyeuconnhatday Hãy là chính mình

    Tham gia:
    18/7/2008
    Bài viết:
    2,536
    Đã được thích:
    2,152
    Điểm thành tích:
    863
    Mình thì không ở chung với bố mẹ chồng (chỉ ở chung khi mình sinh cháu- khoảng 2 tháng và khi bà bế cháu thứ 2 cho- khoảng 6 tháng), nói chung mình thấy ổn, mẹ mình thì tính thật tốt nhưng phải cái bà hơi bốc đồng, nghĩ gì nói vậy, nhiều khi nói như hắt nước vào mặt người khác vậy , tất nhiên có những điều bất đồng quan điểm nhưng tính mình cũng hay nhịn nên mọi việc cũng ok, không có điều gì đáng tiếc xảy ra. Nhưng nói thật nếu phải chung sống lâu dài thì mình không chịu được và không thấy thoải mái bởi ngay con trai của bà cũng còn thấy khó chịu nữa là mình . Mình nghĩ nếu có điều kiện thì nên ở riêng (gần gần nhau - cho dễ chăm sóc nhau ) sẽ tránh được nhiều va chạm . và tình cảm thì tốt hơn .
     
  4. trang_shuchin

    trang_shuchin Thành viên sắp chính thức

    Tham gia:
    3/8/2008
    Bài viết:
    102
    Đã được thích:
    16
    Điểm thành tích:
    18
    Thấy topic hay quá,e đang bức xúc k chịu nổi đây.Mẹ chồng e thì muốn chiều cũng k hiểu kiểu j mà chiều các mẹ ah.Có khi vừa cười đấy xong mặt lại sưng lên,muốn nói chuyện cũng khó.Vợ chồng e từ khi lấy nhau về toàn cãi nhau vì mẹ chồng thôi.Bảo mua nhà ra ở riêng thì sợ bố mẹ già rồi k yên tâm nên đành chịu.Mình cũng biết là mình con dâu khác máu tanh lòng,cũng tránh đi nhưng mà ở chung thì tránh kiểu j cũng chẳng đc thôi thì coi như 3 KHÔNG thôi : KHÔNG NGHE,KHÔNG NHÌN,KHÔNG NÓI để cho chồng mình đỡ khó xử.Hic..đến bao h mới thoát khỏi cảnh mẹ chồng...nàng dâu.........
     
    Sweetpain thích bài này.
  5. me be Tiep

    me be Tiep Thành viên tích cực

    Tham gia:
    7/5/2008
    Bài viết:
    714
    Đã được thích:
    0
    Điểm thành tích:
    18
    Mình thì cũng nghĩ như chị LeMai đấy ah. Mình cứ đối xử với mẹ chồng như đối xử với mẹ mình thôi. Mình cứ bình thường vô tư đừng để ý lời nói hay thái độ của mẹ chồng dù sao có tuổi cũng hơi khó tính chút xíu. Mình thì cứ về nhà là lại lôi hết chuyện cơ quan, chuyện vợ chồng, chuyện bé Tiệp đi lớp cho mẹ nghe.Cứ kể hết chuyện trên trời dưới biển, tâm sự chuyện nọ chuyện kia như 2 người bạn ý. Mình thấy cứ bình thường đi là mọi chuyện sẽ OK hết ấy mà.Chúc bạn và mẹ chồng luôn vui vẻ nhé.
     
  6. uatkimcuong

    uatkimcuong Thành viên tập sự

    Tham gia:
    28/11/2008
    Bài viết:
    1
    Đã được thích:
    0
    Điểm thành tích:
    1
    Chao cac anh cac chi. Em moi gia nhap dien dan. Doc chu de nay cung thay rat hay nen muon gop them vai loi. Cac chi nao ma co me chong tam ly hieu con dau thi that may man. Em khong song voi bo me chong thuong xuyen nhung cung rat nhieu van de khong thoai mai khien cho moi quan he MC- ND cung bi anh huong nhieu. Va te hon nua la chong em khong he hieu va thong cam cho em de giup do em trong viec cai thien moi quan he voi nha chong ma tham chi con lam cho no xau di. Nhieu luc em thay chan qua. Chang biet bao gio tinh hinh moi duoc cai thien. Ma noi that, tinh em thi thang than lam. Bao ninh BMC thi cha biet ninh the nao dau. Buon the day cac bac a.
     
  7. nguyenha

    nguyenha Thành viên tập sự

    Tham gia:
    29/11/2008
    Bài viết:
    2
    Đã được thích:
    1
    Điểm thành tích:
    3
    MC mình cũng tốt lắm, thương cháu ghét con dâu (đấy là bà tâm sự với hàng xóm). Cũng may mình mới kéo được ô xã ra ở riêng, nếu không chắc vợ chồng chia tay vì MC mất
     
  8. mẹ & Phương anh

    mẹ & Phương anh Thành viên mới

    Tham gia:
    7/12/2007
    Bài viết:
    32
    Đã được thích:
    4
    Điểm thành tích:
    8
    chắc mẹ chồng nhà này tính đông bóng rùi hiii:p
     
  9. twophuong

    twophuong Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    21/9/2008
    Bài viết:
    2,369
    Đã được thích:
    674
    Điểm thành tích:
    773
    Mình thấy mẹ chồng trong thời buổi này suy nghĩ và cư xử cũng tương đối thoáng hơn trước kia rất nhiều, vì thế những nàng dâu tương lai hãy để tâm lý mình nhẹ nhàng để gia đình được êm ấm vui vẻ nhé.
     
  10. ngoc huyen

    ngoc huyen Thành viên mới

    Tham gia:
    6/6/2008
    Bài viết:
    49
    Đã được thích:
    3
    Điểm thành tích:
    8
    nghe cac me ke ve me chong lam minh them qua.minh cung co me chong nhung me chong minh chan lam,co bac ,xoc dia, lo de cai gi cung biet.minh an ,o rieng nhung lai ban hang cung cua hang voi ba,moi nguoi 1 mat hang khong ai chung cua ai.ba hay nhap nhang tien long lam cung chang biet cham chau dau ,chi be chau di roi cho an vat lang nhang chu com thi ko the cho chau an dc 1 it com.chau minh nhung hay che lam,che den roi dan lam.vay tien de di choi len chong minh ko cho vay lai di ke la no khinh me ngheo ko cho vay.nhung ba cung vay nha minh nhieu lam da thay tra dong nao dau.hom vua roi ong ba danh nhau vi ba choi co bac het tien cua ong ,bay gio ba bo vao nha me de ko ve nha .anh em nha chong minh cung ko vao tham ba vi ba ko bao dc chung.minh ngay nao cung vao nhung ba co ve ko ua vi chong minh uong lam ,minh mua do an cho ba ba cung ko an.minh chan qua vao ba thi bi ba ngoai chong ,roi cac bac dang ngoi nha chong noi nay noi no.cac me cho minh 1 loi khuyen nhe.
     
  11. ngoc huyen

    ngoc huyen Thành viên mới

    Tham gia:
    6/6/2008
    Bài viết:
    49
    Đã được thích:
    3
    Điểm thành tích:
    8
    nghe cac me ke ve me chong lam minh them qua.minh cung co me chong nhung me chong minh chan lam,co bac ,xoc dia, lo de cai gi cung biet.minh an ,o rieng nhung lai ban hang cung cua hang voi ba,moi nguoi 1 mat hang khong ai chung cua ai.ba hay nhap nhang tien long lam cung chang biet cham chau dau ,chi be chau di roi cho an vat lang nhang chu com thi ko the cho chau an dc 1 it com.chau minh nhung hay che lam,che den roi dan lam.vay tien de di choi len chong minh ko cho vay lai di ke la no khinh me ngheo ko cho vay.nhung ba cung vay nha minh nhieu lam da thay tra dong nao dau.hom vua roi ong ba danh nhau vi ba choi co bac het tien cua ong ,bay gio ba bo vao nha me de ko ve nha .anh em nha chong minh cung ko vao tham ba vi ba ko bao dc chung.minh ngay nao cung vao nhung ba co ve ko ua vi chong minh uong lam ,minh mua do an cho ba ba cung ko an.minh chan qua vao ba thi bi ba ngoai chong ,roi cac bac dang ngoi nha chong noi nay noi no.cac me cho minh 1 loi khuyen nhe.
     
  12. mẹ Bảo Khánh

    mẹ Bảo Khánh Thành viên đạt chuẩn

    Tham gia:
    29/3/2009
    Bài viết:
    55
    Đã được thích:
    6
    Điểm thành tích:
    8
    ở xa nhau thì chẳng có chuyện gì nhưng từ ngày mình sinh cháu bà lên trông thế là khối chuyện. Cái chính là bà quá quan tâm đến nhiều thứ, kể cả những thứ riêng tư của mình và yêu cháu đến mức ko để cho mình chăm sóc con và khó khăn hơn cả là bàhay dỗi, hay tự ái. Tại sao các mẹ chồng hay sợ con dâu đối xử ko tốt với mình thế nhỉ?
     
  13. memit050408

    memit050408 Mỗi ngày tôi chọn 1 nvui

    Tham gia:
    26/10/2008
    Bài viết:
    3,418
    Đã được thích:
    2,066
    Điểm thành tích:
    863
    Em thì ko biết phải tả thế nào về mẹ chồng,mẹ em ko xấu,cũng ko tốt.Em lấy chồng xa nhà 200km.May mà ko ở cùng vì làm ăn.Em có bầu 3 tháng đầu ở nhà 1 mình nuôi chồng đi học mà mẹ chồng ko thăm xem em ốm đau gì ko,mặc dù chỉ cách 4km.Em xin đi sinh con ở nhà bà ngoại vì cạnh bệnh viện,bố chồng em bảo ''thế thì mẹ mày(mẹ chồng ) càng nhàn!""Tủi thân muốn chít.Đẻ đc 1 tháng MC mới xuống thăm cháu,đc 3 ngày thì đòi về vì bận trâu bò ở nhà.(!!!!)Bà ko biết tắm cho cháu,ko biết đóng bỉm,ko biết nói yêu với cháu......Được cái ai nói gì cũng nghe,cũng đúng,ko có ý kiến riêng bao giờ.
    Các chị đừng bảo MC em ko quý em,vì bà cũng đối xử với con gái bà như vậy.Các cháu ko đc cái áo cái quần nào bà mua bao giờ.Đơn giản là mẹ em sống bản năng,ko đi đâu bao giờ,ko biết chữ.Hiểu được thì cho qua,nhưng nghĩ cũng tủi lắm.Em thích mẹ chồng có nhiều kinh nghiệm sống để em học hỏi,thích được tâm sự với mẹ vì em lấy chồng xa,xa mẹ đẻ.Chồng thì vô tâm.Nên đành tâm sự với cô hàng xóm vậy.
     
  14. me tuyetnhung

    me tuyetnhung Trang phục lót Sense

    Tham gia:
    20/7/2008
    Bài viết:
    5,509
    Đã được thích:
    1,558
    Điểm thành tích:
    863
    MC mình với mình có mối quan hệ tương đối tốt, tính bà thoáng lại thương cháu nên mình ko phiền lòng vì tính mình hay nhịn + hai mẹ con nói chuyện như bạn bè. Mình thấy yêu kính bà như mẹ đẻ của mình vì mẹ con ruột còn có lúc ko hiểu nhau nên mình cũng nghỉ MC như vậy.
    Mình chỉ khổ vì BC thôi, BC mình ly dị và có vợ khác ở riêng. Ông bị ho lao. Thăm cháu cứ đòi ẳm bồng cháu mà cháu thì còn nhỏ quá. Bọn mình hỏi BS là chỉ ẳm bồng hôn cháu có sao ko thì BS bảo chỉ tiếp xúc thông thường cũng bị lây.VC mình ko cho ông ẳm chỉ từ chối khéo đủ đường là cháu đang ngủ, cháu lạ người cháu khóc, khuya rồi cháu phải về, BC có uống bia rượu và thuốc lá .... thôi cho chúng con ẳm cháu về thế là ông nhào vô giựt con mình trên tay mình, quá bất ngờ mình chỉ nói được: BC có uống bia rượu và thuốc lá, cháu lạ ông cháu khóc thét lên. Ông bảo: Con mà về bố từ con, chồng mình vẫn bảo mình bế con về thế là ông gọi cho bố ruột mình nói là Tôi từ con dâu, tôi coi như ko có nó, mai mốt tôi đi cưới vợ khác cho con trai tôi. Mình nghe mà ko còn biết nói gì luôn chỉ biết khóc. Mình buồn quá.
    MC mình muốn chưởi bên BC một trận nhưng mình can vì nghỉ dù gì cũng là BC, cũng là ông của cháu mình mới lén bà bế con cho ông thăm. Vậy mà... Giờ mình chẳng biết phải làm sao cho đúng.
    Giờ thì chồng mình và MC đang nói chuyện với nhau để MC hỏi tội BC. Mình chán quá, thương ông, nghỉ cho ông giờ thì bị mang vạ từ ông. Mà mình chả hiểu tại sao ông bệnh mà ko giữ gìn cho cháu nội đích tôn và duy nhất của ông ??????????
     
  15. dieusanh

    dieusanh Thành viên tập sự

    Tham gia:
    15/4/2009
    Bài viết:
    3
    Đã được thích:
    0
    Điểm thành tích:
    1
    Mình đã theo dõi diễn đàn từ lâu rồi nhưng hôm nay mới có dám lên tiếng một chút.
    Mình nghĩ metuyetnhung đừng xen vào chuyện này, dễ bị họa lây lắm. Cứ để chồng và MC giải quyết thôi vì MTN cũng chỉ nghe lời chồng mà bồng con về thôi chứ đâu phải tự ý.
    Mình vừa cưới được vài tháng thôi, vẫn còn sai sưa trong tuần trăng mật lắm. Mấy hôm gây cãi với chồng, thấy buồn nhưng so với một số mẹ ở đây thấy mình quá sung sướng nên không dám lên tiếng than thở.
    Mình thấy mình may mắn được gả nhằm vào gia đình hiền lành, cả bố mẹ chồng; em chồng; em dâu, cháu... đều thương và ủng hộ mình hết. Gia đình chồng DS hổng có coi DS là người nước ngoài và luôn đứng về phía mình khi hai vợ chồng gây cãi ( AX và gia đình anh ấy là người úc, hiện tại mình cũng đang ớ úc .
    Có lần mình giận AX ghê lắm, dự định là hoãn đám cưới luôn ( lúc đó chưa cưới, mới đính hôn thôi), buồn quá nên gọi điện cho mẹ chồng khóc. MC tâm lý hết biết, lắng nghe mình hết, khuyên con hãy bình tĩnh rồi hai mẹ con đi uống cà phê hihihihi. Cũng may là nhờ nói ra được với mẹ rồi tìm cách giải quyết chứ không thôi thì đâu có còn đám cưới nào nữa và DS cũng hổng có ở đây để kể với các mẹ.
    Vừa rồi gây với chồng xong, tức quá gọi điện cho cô chị em bạn dâu để tám ;) và kể tội chồng. Cô này vừa lắng nghe mình kể tội, vừa chỉ bảo cách dạy chồng. Cũng lạ, hai anh em nhà này tính tình giống y hệt nhau. DS và Sharon cũng gặp phải những vướng mắc tương tự, cũng chỉ cãi nhau vì những lý do gần như giống hệt nhau. Mắc cười ghê, hai đứa ngạc nhiên là sao chồng mình giống nhau thế :confused::mrgreen:
    Cũng may là gặp được gia đình biết thương dâu nên thế. Giận thì giận mà thương thì thương. Tí nữa phải cho chồng biết thế nào là lễ độ mới được. cái tội dám cãi vợ:cool::cool::cool:
     
  16. bao_map70

    bao_map70 Thành viên chính thức

    Tham gia:
    15/4/2009
    Bài viết:
    128
    Đã được thích:
    0
    Điểm thành tích:
    16
    nghe cô nói làm con hết dám cưới vợ luôn :twisted: cưới về mà mẹ chồng ko hợp với nàng dâu thì lại khổ :rolleyes:
     
  17. xinthathu

    xinthathu Banned

    Tham gia:
    6/4/2009
    Bài viết:
    61
    Đã được thích:
    2
    Điểm thành tích:
    8
    cho em góp vui với!BMC em cũng tốt nhưng ở chung ko thể ko va chạm vào ,lớn thành bé,bé góp lâu thành lớn,để ý nhau nhiều khi cũng ghét,chiều con chiều cái quá đà,ở chung với vợ chồng em nhưng chỉ đi lo kinh tế cho VC thằng con út ,Hix bõ ghét,muốn ở riêng để VC lo kinh tế con cái nhưng OX lại lo BM già rồi nên ko yên tâm.
    Theo em ở riêng là tốt nhất.tốt về KT,tốt ko va chạm,tốt vì thương yêu nhau hơn .
    Em cũng muốn cái 3 không của mẹ nó quá nhưng hàng ngày cứ va chạm như thế lâu ngày chắc ko chịu nổi .
    EM đang cố gắng đây,nhưng tốt nhất ko nên ninh hót làm gì,có gì nói thế,chẳng hơi đâu mà nịnh nọt cho mệt người ,có lúc mà nịnh nhầm chỗ là chết đấy,em ko có khái niệm nịnh đâu?
    Em ước mình đuợc ra ở riêng nhưng trời ơi cái ông chồng ko nghe làm gì dược,đành phải cố gắng 3 không?
     
  18. Nguyet Anh

    Nguyet Anh Thành viên chính thức

    Tham gia:
    16/8/2006
    Bài viết:
    210
    Đã được thích:
    0
    Điểm thành tích:
    16
    Mình làm con dâu đc 1 tháng, cũng may bố mẹ chồng của mình là người tốt, rất tâm lý...mình cảm thấy thoải mái khi sống trong gia đình chồng. Bố mẹ chồng coi mình như con gái của ông bà í quan tâm hết mực, buổi sáng còn mua đồ ăn sáng cho mình ăn rồi đi làm, về đến nhà thì BM chồng mình nấu cơm xong rùi chỉ việc ăn thôi...Mình biết sau này khi ở với nhau lâu dài sẽ không tránh đc xích mích..nhưng mình mong mọi chuyện sẽ nhanh qua và mình chỉ biết là chăm lo cho BM chồng như bố mẹ đẻ ra mình.
     
  19. metintun

    metintun Thành viên đạt chuẩn

    Tham gia:
    10/10/2007
    Bài viết:
    65
    Đã được thích:
    10
    Điểm thành tích:
    8
    Quan hệ mẹ chồng nàng dâu từ lâu vốn ăn sâu vào tiềm thức là mẹ chông luôn luôn là một người ghê gớm, ích kỷ, hay xét nét... Ở phòng tớ các chị em hay kể tội mẹ chông, đến chồng. Nhưng khi mình có con, mỗi năm thêm tuổi là thấy sao mình nhiều việc thế, sức khỏe thì giảm sút sau những lần sinh con. Thế mà nghĩ lại sao có lúc mình thấy tủi thân ghê gớm vì bà không chịu trông cháu, bà ngại cho cháu ăn, rồi bà ích kỷ, hay dỗi... Vì các mẹ thử ngẫm xem tầm tuổi bà mình liệu có trông nổi các cháu k, bây giờ tớ mới có tí tuổi đầu hay quên quên nhớ nhớ, rồi leo lên 4 tầng lầu đã thấy mệt rồi. Bây giờ thấy thông cảm với các bà lắm, hồi xưa nuôi con vất vả đủ đường, già rồi phải để cho các bà nghỉ thôi, người ta ví như con nít ấy, con cháu phải lựa khéo cả lời ăn tiếng nói và cách cư xử. Không có bà mình tớ xoay sở với hai thằng cu rồi cũng lớn cả, mình lại được cái dáng eo ót. Nói vậy thôi, nhưng ở chung nhiều khi vẫn ức chế lắm, xác định được cái tư tưởng để khi có xích mích gì thì giải tỏa được nhanh chóng thôi.
     
  20. MeBinBi

    MeBinBi Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    23/7/2009
    Bài viết:
    476
    Đã được thích:
    98
    Điểm thành tích:
    28
    Nghe các mẹ ca ngợi MC mà mình thèm quá. Khi sinh đứa thứ 1 mình về mẹ đẻ nhưng đến đứa thứ 2 thì MC lên chăm. Nói là chăm thôi chứ sau 5 ngày ở BV (mình sinh mổ), về đến nhà mình đã phải giặt giũ quần áo của cả nhà (nhà mình thời điểm đó chưa có máy giặt) và khi phơi quần áo phải nhìn trước ngó sau xem có ai nhìn thấy ko vì nếu có hàng xóm nhìn thấy có lẽ họ sẽ mắng cho vì tội không kiêng khem gì. MC ở nhà đi chợ và nấu cơm nhưng cơm chỉ nấu 1 lần trong ngày là bữa tối còn các bữa khác thì mình ăn cơm nguội cắm lại, có hôm đến trưa chỉ còn 1 bát cơm. Sau 4 tháng nghỉ đẻ ngày đầu tiên đi làm về mình lên phòng khách chào bà, bà đang bế đứa con nhỏ của mình, nhìn thấy mình bà nói "A, con lợn nó về". Sau khi sinh con mình vẫn còn rất béo và trước mặt cả con lớn nhà mình bà gọi mình là con lợn. Mình không phản ứng gì nhưng câu nói của bà làm cho mình nhớ tới hết đời. Sau đó mỗi lần đi làm về bà ko muốn mình bế con mình, bà nói "mày ở nhà với bà cần gì mẹ nữa". Lúc đó mình nói "bà là bà cháu, còn mẹ cháu vẫn là mẹ cháu, bà làm sao thay mẹ được" và rất nhiều chuyện khác nữa.
    Bây giờ thỉnh thoảng bà vẫn lên ở với VC mình mấy tháng và mình vẫn chăm sóc bà chu đáo và vẫn phải nhịn những câu nói việc làm của bà.
     

Chia sẻ trang này