Mình tìm hiểu thì thấy bảo nằm nghiêng bên trái tốt cho thai nhi. Nhưng mình ko nằm nổi 10phút. Chỉ thích nằm nghiêng bên phải. Cứ đang ngủ tỉnh dậy là thấy nghiêng bên phải rùi. Hic. Thấy bảo nằm ngửa và nằm nghiêng bên phải thai sẽ thiếu oxi. Hic. Có mn như mình ko nhỉ.
Mình cũng bị nữa, mỗi lần nghiêng sang phải thì muốn lật người sang trái cũng khó. Mình 8 tháng rồi nen em bé cũng nặng mà, những lúc đấy thấy mình như con rùa bị lật ấy mà vẫn phải cố lăn sang trái ^^. Mẹ nó có thể xài cách ôm gối ôm ý, chan trái duỗi thắng, chân phải hơi co lại, gác lên gối, có thể cải thiện tình hình ko thích nằm bên trái 1 chút đấy..
Xung quanh mình đủ thứ gối mn ạ, vẫn ko ăn thua. Hic. Lại còn cái bệnh đau lưng ê ẩm, chuột rút liên tục. Hic.
Chịu khó xoa bóp massage chan tay trước khi ngủ mn ạ, mình còn kết hợp đi bộ nhẹ vào buổi tối vừa thư giãn vừa dễ ngủ. Mn mà bị chuột rút nên bổ sung canxi thêm vào.
Em cũng quen nằm nghiêng bên trái nhưng hình như con em nó không thích hay sao á. Em nằm nghiêng trái nó cứ đạp bùm bụp mà đạp đau ý cm ạ. Nằm nghiêng bên phải hoặc nằm ngửa thì không sao
mẹ nó giống mình ghê, mình nge bảo nằm ngiêng bên trái tốt cho con mà mình ko nằm đc, mình toàn phải nằm ngiêng bên phải mới ngủ đc
Nằm ngửa được thì tốt quá. Khi con lớn bụng to thì hơi khó năm ngửa, hồi m có bầu những tháng cuối toàn nằm nghiêng thôi, giờ ko nhớ lúc đó là nghiêng bên nào cả. Năm được theo hướng dẫn thì tốt, ko thì cũng ko sao, miễn sao mẹ và bé phù hợp là được.
nhưng thấy bảo ko đc nằm ngửa mà, nên nằm nghiêng bên trái, mà lưng mình đau nên cứ muốn nằm ngửa để đỡ đau lưng
trước hồi mới bầu e cũng nằm nghiêng trái. sau nằm ngửa giờ thai tháng thứ 8 rồi cũng toàn nằm nghiêng phải mới dễ chịu ấy ạ.
Mình cũng thích nằm nghiêng bên phải và nằm ngửa, nhưng k hiểu sao quay sang hai tư thế đó cảm thấy hơi tức tức bụng. mà nằm sang trái k thấy thoải mái và mỏi , hay bi mất ngủ
mình cũng thik nằm ngửa, mỗi tội lúc sau xoay ng thì đau lưng lắm, nhiều khi cứ cố nằm trái nhưng sáng ra lại thấy nằm phải từ lúc nào.
Thề là em không thể nằm ngửa được quá 1p ấy. khó chịu lắm. Cứ hết phải rồi trái, mỗi lần xoay là cả 1 quá trình. ì ạch lắm. Hơn tháng nữa là được gặp con rồi....con đầu hồi hộp lắm thôi........
các mẹ ơi nằm mình thì nằm trái tý là tức ngực quá thể,tê,rồi quay sang nằm ngửa tý để đỡ đau lưng ..rồi xoay sang phải nằm mà phải có gối ôm ôm để đỡ nhức xương..mình đau xương mu,lưng,trở mình là một vấn đề nan giải,tối đi vs mấy lần ..ôi sinh lần hai mà mình thấy mệt mỏi quá các mẹ ah..bé đầu k bị như thế này bao giờ...nên đếm từng ngày cho tới ngày dự sinh thôi ah...
Em tháng thứ 6 mà bắt đầu cũng thích nằm nghiêng sang bên phải rồi, nằm nghiêng sang bên trái, con đạp cho đau hết cả bụng