Ðề: CLB bố mẹ Hải Phòng(nhà mới mời mọi người ghé thăm) hic, đọc nhầm. Mình nhớ Trần Hưng đạo có cửa hàng bán bánh trung thu. Chất lượng thì không rõ vì mình không thấy bán nhiều như các thường hiệu khác. Thôi để mình thử rồi bảo bạn nghe. Hic lại phải ăn rùi.
Ðề: CLB bố mẹ Hải Phòng(nhà mới mời mọi người ghé thăm) Cám ơn bà. Cu tôi hôm nay vừa viêm phế quản và đi cầu chảy đây này. Nó cứ bệnh liên miên, trường kỳ, cứ khỏi vài ngày lại bị lại, Viêm phổi, hen phế quản, viêm phế quản đủ cả. Năm ngoái tôi và nó về HP đúng dịp Noel lạnh quá, nó k chịu được bị hen phế quản, chả đi đâu được cả, còn mua máy xông mũi, rồi cái hít dự phòng nữa . Chán kinh
Ðề: CLB bố mẹ Hải Phòng(nhà mới mời mọi người ghé thăm) Bỏ vợ chứ không bỏ thuốc được đâu. Mình chơi với ông anh chôn cả điếu cày xuống đất (quê tiên lãng - hic) nhưng lại đào lên đấy thôi.
Ðề: CLB bố mẹ Hải Phòng(nhà mới mời mọi người ghé thăm) ừ, hình như đường THĐ có bán bánh TRung Thu, của Xuyên My, không biết phải thế không? trước tôi ở nhà hay mua bánh Như Ý, Đông Phương đường Cầu Đất ấy
Ðề: CLB bố mẹ Hải Phòng(nhà mới mời mọi người ghé thăm) Vừa hỏi xã xong là đường Tô Hiệu, Bánh Thanh Hải( SX tại ngõ 220, còn bán các nơi thì mình không rõ phải bảo là lại được ăn chứ, hihi
Ðề: CLB bố mẹ Hải Phòng(nhà mới mời mọi người ghé thăm) Chấp nhận ôm điếu cày rồi thì mấy cái loại cai thuốc kia không có tác dụng đâu
Ðề: CLB bố mẹ Hải Phòng(nhà mới mời mọi người ghé thăm) uh , cái bệnh này thì hay bị tái phát lạilắm. May là gia đình ở trong đó chứ ở Bắc thì còn khổ nữa. Hết đốt bé sẽ khỏi bà ah.
Ðề: CLB bố mẹ Hải Phòng(nhà mới mời mọi người ghé thăm) hic thì quê anh ấy ở Tiên lãng mà, bỏ thuốc lào người ta lại bảo mất gốc thì sao . Khổ thế đấy, phép vua thua lệ làng.
Ðề: CLB bố mẹ Hải Phòng(nhà mới mời mọi người ghé thăm) He he, chủ yếu các xã quyết tâm cai cơ, chứ thuốc chỉ hỗ trợ chứ ko chữa nghiện cho các bác ấy. Mà nhà mềnh ai có danh sach đầy đủ của hôi cho em với
Ðề: CLB bố mẹ Hải Phòng(nhà mới mời mọi người ghé thăm) www.girlthich.com vào trang này thì đúng là girl thích thật..... Mệt quá
Ðề: CLB bố mẹ Hải Phòng(nhà mới mời mọi người ghé thăm) Chị điểm danh nào! Trung thu sắp đến rồi chủ đề bánh kẹo lại rôm rả.
Ðề: CLB bố mẹ Hải Phòng(nhà mới mời mọi người ghé thăm) Tớ ko nhớ đã vào top nào rồi nữa, cũng HP quê ta đó. Đang sống trên HN rẽ qua đây thăm bà con nhà mình. Căn bản thấy có hội kinh doanh buôn bán nhiều mặt hàng quá nhưng mặt hàng Mật Ong rừng Mộc Châu- Sơn La, Tinh nghệ vàng (tinh nghệ đen) Sữa ong chúa và cả MẬT ONG LỘC NHUNG nữa thì chưa có ai đăng kí trên này. Cho mình ĐK nhé, he he. Mình ở Quê 1. An Lão, gần ngã 3 An Tràng Quê 2. Vĩnh Bảo gần đền Trạng đó SN 1982 Chưa có bé nhé nên rất "cơ động" :d Ai có nhu cầu, hoặc quan tâm allo nhé. Hồi này cũng hay về HP lắm lắm. Vì mình đang xây dưng hệ thống khách hàng và mong muốn mang sản phẩm của Công ty về tới chính quê hương mình Phương Loan 0912 303 596 Nick: phuongthanhloan Email: phuongthanhloan@yahoo.com ĐC 28/110 Trần Duy Hưng- Hà Nội Đang cần tìm đại lý hợp tác bán hàng ạ
Ðề: CLB bố mẹ Hải Phòng(nhà mới mời mọi người ghé thăm) Welcome nàng. chúc nàng đắt hàng (ôi lại không đủ ký tự rồi)
Ðề: CLB bố mẹ Hải Phòng(nhà mới mời mọi người ghé thăm) Chủ đề của em là - Trung thu có phải đi cô giáo của con không? hic không đi thì cô cứ lườm thôi - mà đi thì ngày này là ngày gì lại phải đến nhỉ. Mà em thấy thị trường bánh sôi động rồi đấy. em thì vẫn thích bánh truyền thống cơ.
Ðề: CLB bố mẹ Hải Phòng(nhà mới mời mọi người ghé thăm) Hi, thanks cậu, Tặng link cho các cậu bên mua rẻ nhá .... http://********/an-uong/2157845/page-2 Quần áo nhà cậu đẹp quá, Ước gì..... hì hì.
Ðề: CLB bố mẹ Hải Phòng(nhà mới mời mọi người ghé thăm) Quần áo nhà cậu đẹp thật đó, làm tớ cứ ngồi Ước gì ... ước gì thôi. Tớ cũng tặng các cậu cái link này có gì thì.... up ủng hộ đồng hương nhé. http://********/an-uong/2157845/page-2
Ðề: CLB bố mẹ Hải Phòng(nhà mới mời mọi người ghé thăm) Cả nhà HP có tổ chức lễ trung thu be bé cho các bé trong hội không ? Các bé thì vui chơi , bố mẹ được dịp 8 ...:mrgreen:
Ðề: CLB bố mẹ Hải Phòng(nhà mới mời mọi người ghé thăm) Biết là như thế, nhưng vưỡn phải đi đấy mẹ nó ạ, híc..híc...
Ðề: CLB bố mẹ Hải Phòng(nhà mới mời mọi người ghé thăm) Mình thấy đi trung thu cũng là cách cám ơn cô giáo ...chứ khi không cầm phong bì hay quà đến đưa cả 2 bên cùng ngại ...:-D
Ðề: CLB bố mẹ Hải Phòng(nhà mới mời mọi người ghé thăm) chậc, cún nhà mình mới đi hoc, cũng nhờ cô giáo nhiều mà chưa có dịp nào cảm ơn, thui đúng trung thu này đến nhà cô thôi, vì cô cũng tận tình với con mình lắm.