Khi những cơn gió lạnh bắt đầu về, đó cũng là thời điểm những cánh đồng cải trắng tinh khôi của du lịch Mộc Châu bắt đầu khoe sắc hoa cải trắng tinh khôi. Mộc Châu cách Hà Nội khoảng 190 km với giao thông hiện đại Mộc Châu luôn là địa điểm ưu thích cho du khách đặt chân tới. Hoa cải ở Mộc Châu được trồng phủ kín từ nương đồi cho tới những thung lũng bạt ngàn khiến khung cảnh trở nên thần tiên, tuyệt đẹp. Một trong những nét quyến rũ nhất của du lịch Mộc Châu 2 ngày 1 đêm khi trời đất sang thu đó là sắc trắng của hoa cải trải rộng khắp không gian, tạo nên một khung cảnh thần tiên, lãng mạn. Năm nào cũng vậy những địa điểm trồng nhiều hoa luôn là thông tin được nhiều bạn săn đón khi có ý định du lịch thời điểm này lên Mộc Châu. Hoa trên đường đi Ngũ Động Bản Ôn, đường đi bắt đầu từ ngã ba chợ tại thị trấn Nông trường và bạn phải chú ý hai bên đường. Thông thường những ruộng hoa nằm đan xen với những đồng cỏ bạt ngàn. Tuy nhiên, đẹp nhất và nổi tiếng nhất vẫn là khu vực phía sau rừng thông Bản Áng với hàng chục hecta cải đang nở hoa trắng xóa, du khách sẽ được chiêm ngưỡng những luống cải chạy hút tầm mắt, từ chân mình tới tận đỉnh đồi. Đồng bào dân tộc trồng hoa cải để thu gom hạt cải già và bán cho các cơ sở ép dầu. Vì vậy, thời điểm tuyệt đẹp để ngắm những cánh đồng cải trắng lãng mạn nổi bật dưới ánh nắng vàng như rót mật chỉ kéo dài từ 2 đến 3 tuần. Mùa hoa cải trắng cũng là thời điểm vùng đất Tây Bắc đón một lượng lớn khách du lịch, những khung hình về cánh đồng cải trắng tinh khôi là điều không thể thiếu.
Mọi người nên đi vào dịp tết nguyên đán, nếu được nghỉ dài ngày và có time thì nên lắm, vừa có hoa mận trắng trời, vừa vẫn còn những vạt cải Trắng 2 bên đường, rất tuyệt đấy ạ
hôm t7 cn em mới đi mộc châu, chỉ tiếc là ngày t7 không được đẹp, may mắn hôm chủ nhật thì trời nắng ấm nên tui em đi chụp ảnh ở đồi chè, rừng hoa tam giác mạch. em muốn đi xem vườn cài trắng quá
Do chụp xa lấy quang cảnh bạn à. Nếu chụp gần lại chỉ có hoa không như vậy mình sẽ không nhìn thấy được cần sương mù mờ.
Đúng rồi đấy bạn. thoát cảnh ồn ào của Hà Nội ta tìm về chốn đùi núi một vài ngày ngắm cảnh bình yên vừa tĩnh tâm lại được khám phá vùng đất nhiều màu sắc mới.
Đầu tháng 11 mình có mấy người bạn trong SG ra, mình đang ko biết nên đưa đi Hà Giang hay Mộc Châu, vì cả 2 nơi đều đẹp. Hà Giang lúc đấy không biết tam giác mạch còn không nhỉ
Hà giang đợt này đang mùa tam giác mạch c ạ, bạn em vừa đi về, hình như t11 thì k còn thì phải, ôi Mộc Châu đê
vậy ah b, tiếc nhỉ. MC thì m đi 2 lần rùi, HG mới 1 lần và vẫn muốn quay lại lần 2, nhưng hết tam giác mạch thì tiếc quá
Hết tam giác mạch đi ngắm cảnh đồi núi cũng ưng mà. Em bị choáng ngợp bởi sự hùng vĩ của đất nước ở đó. Năm sau về bắc phải cùng bồ đi trên đường hạnh phúc mới được. Cảm giác phóng trên con đường này đúng là vô cùng tuyệt luôn ấy