Nói thẳng vấn đề là mình rất muốn xin 1 bé gái trong năm nay .. hoặc chậm hơn là năm sau ( 2016 ) . Mình là mẹ của 2 đứa con trai nhỏ ( bé lớn học lớp 1 .. bé thứ 2 được 13 tháng tuổi ) .. trường hợp của mình là ko phải hiếm muộn .. mình muốn sanh lúc nào cũng được nhưng giờ thì mình ko dám .. mình sợ rủi ro là lại con trai .. Thật ra trai hay gái đều là con .. mình đều thương .. nhưng mà mình ham bé gái đến mức nghĩ ra quyết định này .. chồng và gia đình mình đều chưa hay biết .. Có lẽ mình liều lĩnh quá nhưng mà khi ra đường nhìn những bé gái thắt bím cài nơ .. đầm váy đủ kiểu .. thì mình lại ko kiềm được ham muốn của mình .. có khi đi shopping mua quần áo cho 2 con trai .. nhìn thấy quần áo bé gái .. lại muốn mua về để đấy .. .. Từ nhỏ mình rất muốn có chị em gái để trò chuyện bên nhau .. nhưng mình chỉ có em trai ... rồi mình nuôi hi vọng sanh con gái để mẹ con cùng hủ hỉ .. rồi thì lại sanh 2 cậu con trai .. tuy có hơi thất vọng nhưng mà mình yêu 2 nhóc tì của mình nhiều lắm .. Người ta nói cứ sanh tiếp .. nếu sanh con gái thì mừng .. sanh thêm con trai thì " tam phú " .. càng tốt .. Mình ko muốn liều lĩnh thêm lần nửa .. sanh hoài sanh mãi nếu con trai mãi thì sao .. rồi chi phí sinh hoạt thêm tăng liệu các con có được đầy đủ ? 3 đứa .. rồi đứa thứ 4 cũng là trai thì sao ? Thà rằng mình xin thẳng 1 bé gái .. dồn tình cảm để chăm sóc .. còn hơn là ngày nào cũng đọc báo thấy các bé sơ sinh bị bỏ rơi rồi ngồi xót thương mà khóc .. Sẽ có bạn hỏi sao mình ko đến trại mồ côi để xin con .. thật ra mình đả thử .. nhưng thủ tục rất rườm rà và khó dễ .. mình lại ko có thời gian đi tới lui nhiều ở các tỉnh khác .. nên đành bỏ cuộc .. Mình ko thích hành vi mua bán trẻ con .. rất tội cho bọn trẻ .. mình hi vọng bạn trẻ nào thật sự muốn con mình dc sống trong yêu thương thì liên hệ với mình .. có khó khăn gì mình sẽ cố gắng giúp đỡ ..nhưng mình nhắc lại .. mình ko mua .. mình chỉ là giúp đỡ nếu trong phạm vi có thể ..
theo em chị nên tìm trong nhà mình, xem con của anh chị em ruột ý. chứ xin con bên ngoài, em thấy cứ ntn ấy
Tính chị ko phân biệt con ruột hay con nuôi .. sống chung cũng mến tay mến chân thôi mà em.. hjhj Còn chuyện nuôi con của anh chị em trong gia đình thì khác em àk . Đứa bé ko hoàn toàn thuộc về mình .. mình chỉ có thể tặng bánh kẹo hay quần áo rồi thôi . Mình ko thể xen vào cuộc sống của gia đình họ ..
Nhà em có con gái, vợ chồng anh bạn thân cũng muốn nhận con em làm con nuôi, mà em không dám cho, chỉ bảo anh chị ấy quý cháu thì qua chơi Em thấy vừa rồi, hàng xóm nhà em mới xin đc một bé ở Phụ Sản, mẹ bé bị bỏ rơi, nên quyết định cho con để làm lai từ đầu. Chị có ng quen ở phụ sản, nhờ để ý hộ là có đấy
Chúc chị toại nguyện ạ. Hi...hi... em thì không có can đảm như chị, dù em đang thèm giai :v mà em không sinh được nữa, do sức khoẻ yếu ạ
ý em là, chị đẻ được, nhưng do sợ đẻ nữa vẫn là con giai chứ k được con gái, thì chị nhân tạo đi ạ. vẫn là con mình, lại chắc cú là con gái, có chị ở cơ quan em làm thía, ở TLan í ạ ^^
mình cũng thích 2 trai , 1 gái , đã sinh 1 bé trai rùi , sinh đúa sau là gái thì đẹp quá , con nếu là trai thì chắc ko dám sinh nữa.
Em 19t, em đang mang thai tháng thứ 6, là 1 bé gái khỏe mạnh... Vì gia đình em ko chấp nhận chuyện chưa chồng mà có con, người kia cũng không thể lo được cho em và con, e cũng ko đủ kinh tế để nuôi con (đến đi khám thai e vẫn chưa đi khám được), bỏ con thì tội nên e đã không phá... nhưng e thật sự lo lắng đến ngày sinh ko có tiền sinh... rồi sinh con ra cũng ko đủ kinh tế lo cho con... Nên e thật sự muốn tìm 1 gia đình hiếm muộn muốn nhận con nuôi... với điều kiện phải yêu trẻ con và kinh tế đủ để cho con cuộc sống tốt nhất... Nếu ai có xin liên hệ với e qua nick videolambanhngon@gmail.com nha... Vì lí do riêng tư e ko để sđt lên đây được.... Mong có 1 gia đình yêu con....
Chị không liên hệ email của em đc . 19 tuổi còn trẻ quá em nhỉ ? Nếu em đả quyết định cho con thì chị xin nhận . Chị sẽ lo tiền viện phí cho em . Thật ra cũng có 2 -3 người liên hệ chị cho bé . Nhưng mà chị chưa thấy hồi âm của họ . Cũng có 1 vài người đòi hỏi quá nên chị cũng thôi . Thật ra quan trọng là tìm đc người thương và lo cho con mình . Chứ đừng nghĩ đem con ra để mang lợi lộc . Tội nghiệp bé em nhé . Khả năng chị .. giúp em đc bao nhiêu chị sẽ gắng . Chờ hồi âm của em .
Dạ. E cảm ơn chị... Cho e cũng xót lắm chị ơi.... Chị ở đâu? E ở Gia Lai. Nếu có thể chị đến chỗ e được ko ạ?? E chưa đi khám thai được nữa... chỉ mới siêu âm thôi...
Chị ở kiên giang ( miền nam ) . Ở hơi xa chổ em nên chị ko tiện lên xuống được . Khám thai thì chủ yếu là siêu âm thì tốt rồi em .. nhưng tầm gần 8 tháng mình nên khám lại lần nửa để xác định ngày sanh cụ thể và cũng để người ta tiêm thuốc cho em . Sanh con đầu lòng là tiêm tổng cộng 2 mũi đó . Tiền tiêm thuốc miễn phí đó em .. em đi siêu âm ở bác sỉ phụ sản đó . Ngta sẽ tiêm cho mình . Khoảng tầm 8 tháng chị sẽ gửi em ít tiền để em đi khám 1 lần nửa rồi chờ ngày sanh em nhé .
Em không biết các mẹ nghĩ như thế nào chứ em thì cứ xin lỗi chủ top trước vì suy nghĩ hơi nhiều. Hiện giờ chủ top mới là newc member đăng lên để xin con. Liệu đã đủ tin để giao cho chị ấy chưa. nick thì lập rất đơn giản. Lúc giao con xong thì ai kiểm chứng cho chị ấy có nuôi con thật không hay lại tội nghiệp đứa bé vô tội. Nói xin gì thì cho dễ chứ xin con thì phải biết được sự tin tưởng tuyệt đối hoàn cảnh mới giao con chứ. Vì giờ có nhiều trẻ em gái bị bắt cóc công khai, nếu xin dễ thế thì bọn bắt cóc chỉ cập lập nick mà xin khỏi phải vụng trộm bắt con người ta. Thêm nữa em thấy lý do tha thiết của chủ top là thích con gái nhưng một người đã làm mẹ 2 con thì còn có ham muốn tột cùng như vậy là hơi khó. Chị chủ Top nói chưa có gia đình biết chuyện muốn xin thêm bé gái về nuôi. Vậy gia đình chị biết thì sao, ngộ nhỡ họ không ủng hộ thì sao Chị chủ Top lại không khá giả gì để mà chiều theo ham muốn của mình bằng việc chị sợ đẻ ra lại không có điều kiện nuôi thêm đứa thứ 3, thứ 4. Nên mọi quyết định cho nhận con nên có bên thứ 3 là chính quyền xác nhận thì vẫn tốt nhất. Cả nhà cho ý kiến đi ạ