Các mẹ rút KN đừng để tiền ở ATM nhiều. May mà hôm đó mình để ít, chỉ để gần triệu và nó rút hết, chẳng biết NH hay ai rút. NÓi chung thất vọng với Vietcombank rồi.
Hic hic, nghe mẹ này nói em hoang mang quá. Em đang để xiền ở tài khoản tiết kiệm online của VPbank, thấy khá hài lòng, nhưng mẹ mn chia sẻ thế này đâm hoang mang quá ạ (
Sao lạ vậy, hic! Mn phải làm ra nhẽ chứ, mình ko chuyển khoản thì sao bị mất được, mà riêng cái vụ ko giao dịch gì mà mã giao dịch cứ báo về máy là có vấn đề rồi. Mà ko nhập được mã đó thì sao chuyển tiền được, vô lý quá!
Em chẳng biết chi tiêu kiểu gì mà hết 7tr / 1 tháng chứ. Vk ck em tiết kiệm lắm hàng tháng hết ít nhất cũng phải 12-13tr( chưa có con ạ) Việc ăn uống tiêu vặt hai vk ck chỉ có gói gọn trong 5tr thôi nhưng mấy khoản phát sinh như biếu ông bà, rồi các thứ linh tinh tháng nào phát sinh ít nhất là 7tr còn toàn cả chục triệu ý nghĩ mà bùn ghê. Sắp sinh em bé rồi lại nghỉ làm có mình ck không biết nuôi nổi 2 mẹ con không đây. Bà Nội thì bảo không trông được cháu rồi, bà ngoại thì chắc chỉ nên trông được tháng lúc mới sinh thôi. Haizz. Em còn đang đau đầu vụ 20-10 không biết tặng mẹ ck gì đây chẳng nhẽ lại phong bì tiếp -_- . Bố mẹ đẻ thì chưa bao giờ có ngày lễ như này -_- hìu hìu.. Nói vô tâm quá chứ ngày sinh nhật của bố mẹ đẻ chẳng nhớ. thế mà từ ngày lấy ck :3 ngày lễ, ngày kỷ niệm, sn bố mẹ ck nhớ rõ lắm haizz
Hai vợ chồng tiền ăn 1 tháng 5 triệu ,bạn xem xét lại xem.Nếu tiết kiệm được thứ gì thì nên tiết kiệm lại.Ăn uống,không nên mua thừ quá nhiều.Và lựa chọn những thực phẩm,món ăn cũng hợp khẩu vị nhưng giá mềm hơn để thay thế.20/10 tặng phong bì á .Có khi nào đó là lối mòn ko mẹ nó?Có thể mình từ áp đặt nó cho chính mình ko?Nên hiểu tâm lí và khéo léo hơn tớ nghĩ hơn là mua quà đắt tiền hay tặng bằng "hoa đồng tiền".
Biết làm thế nào dc hả mn, cãi nhau chán rồi thôi, nó cứ cãi bảo m hoặc người nhà có ck để mua thẻ game gì đó, mình già rùi, khó khăn bỏ xừ, con cái thì còn bé, ko biết mấy trò này, chồng lại càng không vì chồng mko quan tâm đến mấy cái trò chơi này, OX là người của cv đi làm từ sáng đến đêm còn ko hết việc. Có đứa NV khác bảo là cũng có vài TH như này rồi, họ còn mất cả mấy chục tr cơ, c ăn thua gì, bó tay
Đấy thế mới vô lý, ko nhập mã vẫn ck được, m cũng nói thế, nó cứ khẳng định m có nhập mã thì mới chuyển đi được. Điên tiết lắm. Mẹ nào bị như mình rồi vào chia sẻ nhé
haizz, một tháng 2 vc tớ cùng 1 đứa con tiêu gần 10 triệu, chưa kể đến mấy thứ phát sinh đột xuất . thấy tiền cứ như là giấy ý, tí là thấy hết roài.
Tiền ăn + điện nước gói gọn 3tr mn ạ ( vk ck em chỉ ăn tối ở nhà thôi) với thứ 7,cn còn lại thì ăn ở cty. + tiền tiêu vặt 2 vk ck mỗi người 1 tr nên gói gọn là 5tr mn ạ. Còn ngày lễ như 8_3, 20-10, ngày vu lan, ngày trung thu, ngày sinh nhật, ngày lễ tết nữa với bố mẹ đẻ mình thì không sao nhưng với mẹ ck thì không có không được. Không có là có sao đấy mn ak, nói chung mấy khoản này khó cắt lắm. Vk ck có thiếu cũng cố mà phải cố thôi lúc nào không cố được phải chịu, mẹ ck ghét hay không vui cũng phải chịu thôi. Mỗi cây mỗi hoa mỗi nhà một cảnh thôi mn ak
vc e con nhỏ 12 tháng mà 1 tháng cũng gần hết 10tr đây. chưa kể thuê nhà, điện nước, hichic. Cầm tiền trong ví. Tiêu 2 ngày hết hơn 1tr. nhìn lại chóang luôn các mẹ ạ.Lương thì thấp mà tiêu toàn những thứ cần tiêu. 2vc ăn cả ngày ở nhà vì làm gần nhà. Lại có con nhỏ, có giúp việc mà 1 tháng mất 3,5 tr nữa. hu hu. Không biết tháng này thế nào.
cứ sữa, , hoa quả của con( gần 3 hộp glico 1,2tr + hoa quả 1tr), thức ăn hàng ngày của con 1 ngày 50k x 30= 1,5tr nữa. Chưa kể mua quần áo cho con, nhìn quần áo của con đẹp lại muốn mua các mẹ a. hic hic
+ Tiền học 2 bé: 1 triệu 600k. + Tiền điện,nước: 300k. + Tiền ăn sáng (nhà em ăn ở nhà): 600k. +Tiền ăn bữa tối ở nhà: 1 triệu 200k. + Tiền chi tiêu lặt vặt (nhà bếp,bột giặt...): 500k + Đi chơi,mua sắm nhỏ: 500k. + Xăng xe đi lại: 400k.