chào mn, mấy hnay đi làm mà thấy mất hết cả vui. Chả là cty e nghỉ trưa từ 12h- 1h30. Buổi trưa e thường hay fai về nhà. Ck e thường k làm jo hc nên ck e bắt fai về nhà. ck. k về thì khỏi đi làm. e chỉ biết cắm cơm thôi nên e về vẫn fai nấu nướng dọn dẹp, chả đc nghỉ ngơi tẹo nào rồi lại fong vù đến cty. e đến cty cug là đúng 1h30 k hơn, n hôm nào đến là cái ông TP HC-TC cũng ngồi đợi e ở quầy lễ tân , nhắc nhở là fai đi sớm hơn để bật điện cty cho mn dậy làm việc. ( mới vào làm dc 4 hôm) e cug vâng dạ, n mà ngày nào ông cg ra ngồi đợi nhắc dù e đến đúng 1h30. e thì k thể cố đi sớm hơn đc vì nói thật k còn 1 fut nào đề ngồi thở nữa ấy. mà đi làm ngày nào cug nhìn thấy mặt ông ngồi đợi sẵn là e ức chế lắm luôn. ông bằng tuổi e, đàn ông j mà cứng nhắc rập khuôn, khùng quá trời mn ơi
mn cố gắng thuyết phục ck là trưa ở lại văn phòng, ở lại đc bao nhiêu thời gian nghỉ ngơi chứ đc cái tý trưa nghỉ mà chạy đi chạy lại thế nhọc lắm ấy
hjx, Bạn dạy chồng bạn cách nấu ăn, buổi sáng bạn đi chợ sẵn, rồi để ở nhà cho chồng bạn nấu. Các việc dọn dẹp cũng phải nhắc nhở chứ đi làm về rồi lao vào làm thì sao mà trống nổi. Bạn cứ phải huấn luyện dần dần, ko biết thì dạy. ai cũng phải làm , phải biết giúp đỡ nhau chứ
Mình thì lại buồn cười cái ông TP kia, bạn nhận chức bật đèn ah,hihi. Đàn ông gì mà săn soi, mà bạn cũng có đi muộn đâu.
m làm lễ tân nên ông ý kêu đi sớm bật đèn đánh thức mn dậy chứ m có nhận đâu, cũng chẳng đi muộn phút nào,
uh rồi n chiều đi làm về m thấy bãi chiến trường vẫn còn nguyên, nản lắm. nên về nhà m chả muốn nc j nữa, im lặng thôi vì chán wa rồi, lão lại bảo đi lam về mặt xị ra thì ở nhà, đi làm j...bực wa thể
mẹ nó cứ lựa lời mà phân tích cho chồng hiểu, còn đối phó với ông TP săm soi kia á?bạn cứ sắp xếp đi sớm hơn chỉ 3 phút thôi, chìa mặt đồng hồ ra nói trêu với ổng, mọi người còn say đắm nốt mấy phút nữa rồi thì bạn sẽ bật đèn, vừa nói vừa đùa xem lần sau ổng còn săm soi lắm không?hi