Tuỳ từng thág mẹ nó ạ,2 vchog cưới nhau cuối thág 1/2015 đến giờ cũng gửi đc cái sổ tk 100tr . E toàn rút 10tr ra tiêu trog 1 thág, còn đâu để thẻ đc 1 khoản kha khá thì rút ra cho NH.có con tốn kém lắm nên giờ chưa có con thì tranh thủ tkiem đc tí nào hay tí ấy thôi.
Uây, mẹ nó chi tiêu giỏi quá. Tính ra TB mỗi tháng chắc nhà mn cũng để đc trên dưới chục triệu. Nhà e cũng đang có kế hoạch tkiem và mục tiêu mỗi tháng cũng là từng ý mn ạ.hihi. E nghe nói có con vao của cải bay hết đi, trộm vía con khỏe manh k sao chứ ốm đau suốt đúng là khổ lắm
Chị ơi vốn tk 100tr là được ủng hộ hả chị chẳng như vc em, cưới xong, bù trừ các khoản, chẳng để ra dc mấy,
vc e cưới xong trả nợ là trắng tay lun ý mn ạ, nhưng thật ra mỗi tháng cứ tiết kiệm 1 xíu thui là cũng đc mà mn, có nhiều tkiem nhiều, có ít tkiem ít.hihi
Ko 100tr đấy là tích góp hàng tháng đấy còn tiền ủng hộ là khoản khác ).nhà mình cưới cỗ bàn bme 2 bên lo,còn mua sắm đồ dùng thì tiền ox tích góp từ trc nên ko nợ nần gì cả, tiền mừng đám cưới của bbe 2 vchog thì 2 vchog giữ còn lại để bme 2 bên chi trả cỗ bàn hết.
Nhà e còn đag lo khoản thuê ng gv đây, tháng mất 5-6tr cả ăn ở, nhưng chắc vẫn phải thuê 2,3 tháng lúc mới sinh 2 bà nội ngoại cũng bận ko ra chăm đc.thế thì xđịnh tháng chẳng để ra đc đồng nào luôn (
Nhà mình ở vs ông bà nội nên chắc mai này con cái có ông bà lo, cũng may ck mình là con 1.hihi. Mn chắc nghỉ sinh 6 tháng chứ? Mà nghỉ xong đi làm vẫn phải thuê ng bế con đó
mn có baby chưa? Nhà e chưa có nên cũng đang lên kế hoạch tkiem từ bi giờ riêng cho baby.hihi. E cũng nghe các bạn kêu than nhiều lắm
Nhà mình chia làm 2 loại quỹ, quỹ cố định là để trong thẻ k rút ( tức mỗi kỳ lương về chỉ rút 1 khoản tiền đủ để tiêu, khoảng 8tr ), Vì vc mình ở vs bme ck nên hàng tháng cũng có đưa tiền ăn cho ông bà, còn lại giữ lại ít để tiêu vặt, xăng xe, đt, cỗ bàn cho 2 vc. Nhưng 2 vc vẫn cố bớt lại 1tr cho vào quỹ tkiem lưu động ( tức chỉ tiêu trong 7tr thui) , bí lắm ms dùng tới quỹ lưu động vì quỹ này để dành mai này có con,ít ra cũng đỡ đc tiền ăn uống tẩm bổ khi mang bầu hoặc nếu k thì cũng tích đc ít khi sinh còn thì đủ tiền mua sắm vs đi đẻ.hí hí.
Hì hì thế tổng thu nhập nhà mình 1 tháng bao nhiêu hả chị - rõ ràng mạch lạc khoản tk thế mới có chứ vc em xoay vòng kd hết
Tổng thu nhập nhà mình cũng k cố định lắm, TB chắc cũng tầm 18-20tr, tháng thấp nhất là 17tr.hihi. Thực ra nhà mình sống vs bme ck, lại ở ngoại thành nữa nên cũng tkiem đc nhiều chi phí, hơn nữa mọi ng xung quanh họ sống bình dân nên mình cũng bình dân như họ thui. Có tiền thì cứ tích lại để lo cho con cái hc hành, ăn uống và làm việc lớn trong gia đình
Nhìn các khoản mà choáng luôn, nói chung khoản nào cũng hợp lý cả, nhưng mỗi khoản giảm đi 1 chut thì chắc cũng có dư
Tiền mà mn, chẳng biết như thế nào là đủ. Như vc e 7tr cũng phải tiêu cho nó đủ. Ăn tiêu như chị này chắc chết đói.
tổng thu nhập vc em 15 tr/tháng, mà nhà có 2 vc 2 con, chu cấp cho cậu tiền học 2 tr/tháng.Tháng nào cũng hết veo,hjc.